Người SG từ trước 75, bên nào tùy bà. Lý do nghe đồn là thì có vẻ không hay nếu kể ra vì không biết có đúng không. Liên quan đến chính trị. Tác phẩm kinh điển, "tiếng trống Mê Linh", "Thái Hậu Dương Vân Nga", "bên cầu dệt lụa" thường chiếu trong TV.
Mr. Smith
Oct 10 2003, 08:09 AM
Thanh Nga bị bắn, trước đó cũng bị thương do có kẻ ném lựu đạn lên sân khấu khi diễn vở Tiếng trống Mê Linh. Những vở diễn này mang nội dung khích lệ tinh thần dân tộc, kêu gọi đoàn kết quốc gia để chống Trung Quốc (Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng trống Mê Linh) và cả đả phá một số quan điểm của Khổng giáo (Dương Vân Nga lấy hai chồng là Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành). Vấn đề là tình hình chính trị thời điểm đó khá căng thẳng khi quan hệ VN-TQ đang rất xấu, sau cuộc cải tạo tư sản mà đa số Hoa kiều là nạn nhân, đồng thời người Hoa Kiều bị kỳ thị và "được" khuyến khích ra đi. Thế nên bà trở nên có rất nhiều kẻ thù, từ những người buộc tội bà hợp tác với chính quyền mới (hi hi, đến tận bây giờ, sau 30 năm mà văn nghệ sỹ Việt Nam sang Mỹ biểu diễn cũng bị hàng nghìn người biểu tình phản đối các nghệ sỹ "cộng sản" Lam Trường, Phương Thanh :-)) thì vào thời điểm sau giải phóng tất nhiên ác cảm của một số người đối với các nghệ sỹ "hợp tác" với chính quyền mới là rất lớn) và nhất là của cộng đồng Hoa kiều. Vì thế cái chết của hai vợ chồng bà bị nghi ngờ là có thể do động cơ chính trị mặc dù kết quả điều tra chính thức sau này kết luận là do bọn bắt cóc tống tiền con trai bà. Em trai Thanh Nga là nghệ sỹ hài Bảo Quốc cũng rất nổi tiếng sau này.
Milou
Oct 10 2003, 08:23 AM
Bảo Quốc là nghệ sĩ cải lương hài, theo đòan Thanh Minh từ trứơc, sau ra đóng hài kịch thường, không có đóng bộ cải lương xem ra quá ư méo mó nghề nghiệp vì bộ mặt dùng quá nhiều điệu bộ phóng đại các cảm xúc, xem cải lương thì thấy bình thường, nhưng kịch nói thường phục thì xem rất kỳ cục.
Milou
Oct 12 2003, 12:49 AM
Talent Nhà Lá
Minh o Maryland, Hoa Ky. Minh co rat nhieu VCD cai luong, kich cua Phung Ha, Thanh Nga, Kim Cuong, Bach Tuyet, Ngoc Giau, My Chau, Le Thuy, Phuong Lien, Kim Cuong...Nhung tuong rat xua va rat co gia tri nhu Phung Nghi Dinh, Thai Hau Duong Van Nga, Kieu Nguyet Nga, BOng Hong Cai Ao, La Sau Rieng...ban nao co nhu cau cu gui mail toi cho minh, minh se copy cho cac ban.....email cungsechimtroi@yahoo.com
Hi ban! Day la nhung tuong cai luong, kich ma minh co:
NSUT Thanh Nga:
1. Giua Chon Bui Hong ( Thanh Nga, Huu Phuoc, Huong Lan)
2. Ben Cau Det Lua ( Thanh Nga, Thanh Sang)
3. Tieng Trong Me Linh ( Thanh Nga, Thanh Sang)
4. Phung Nghi Dinh ( Thanh Nga, Phung Ha)
5. Phim Tu Lieu ve NSND Phung Ha .
6. Chuong Trinh “ Tron Doi Tra No Dau” ve NSND Phung Ha
- Tieng Hat Tu Lo Gach ( Dieu Hien)
- Tinh Su An Loc Son ( Do Quyen )
- Duong Van Nga ( Bach Tuyet)
- Doi Co Luu ( Thanh Thanh Tam, Hoai Thanh)
- To Anh Nguyet ( Minh Vuong, Thoai My, Thoai Mieu)
- Mong Hoa Vuong ( Ngoc Huyen, Kim Tu Long)
- Kieu Nguyet Nga ( Chi Linh, Van Ha)
NSUT My Chau:
1. Tieu Anh Phung ( My Chau, Minh Phung)
2. Mai Toc Nguoi Vo Tre ( My Chau, Bao Linh)
3. Thai Hau Duong Van Nga ( My Chau, Thanh Tuan)
4. Bong Hong Sa Mac ( My Chau, Minh Phung)
5. Kiep Nao Co Yeu Nhau ( My CHau, Minh Vuong, Le Thuy)
6. Tam Su Ngoc Han ( My Chau, Tuan Thanh) : cai luong trang den.
7. Nang Hai Ben Nghe ( My Chau, Tuan Thanh)
8. Khach San Hao Hoa ( My Chau, Thanh Tuan)
9. Giai Nhan va Loan Tuong ( My Chau, Minh Vuong, Tai Linh)
10. Han Mac Tu ( My Chau, Trong Huu, Le Thuy)
11. Nguoi Tinh Tren Chien Tran ( My Chau, Minh Phung )
12. Truyen Thuyet Tinh Yeu ( My Chau, Minh Phung)
NSUT Bach Tuyet
1. Kieu Nguyen Nga ( Bach Tuyet, Thanh Sang)
2. Doi Co Luu ( Bach Tuyet, Thanh Duoc, Ngoc Giau, Le Thuy, Minh Vuong)
3. Doi Co Luu- live show ( Bach Tuyet, Thanh Sang, Ngoc Giau, Le Thuy, MVuong)
4. Nua Doi Huong Phan ( Bach Tuyet, Minh Vuong, Le Thuy, Hong Nga)
5. Thai Hau Duong Van Nga ( Ngoc Giau, Bach Tuyet, Thanh Giang)
6. Tan Nuong That ( Bach Tuyet, Thanh Sang, Ut Tra On)
3. Thai Hau Duong Van Nga ( Thanh Nga, Huu Quoc ) thu live tu san khau
4. Tam Long Cua Bien ( Thanh Thanh Hoa, Kieu Phuong Loan)
5. To Hien Thanh Xu An ( Bach Mai, Duc Loi)
6. Ngao So Oc Hen ( Thanh Kim Hue, Thanh Dien)
Chuong Trinh Nhung Canh Chim Khong Moi
1. NSUT Thanh Vy
2. NSUT Bao Quoc
3. NSND Diep Lang
4. NSUT Kim Cuong
5. NSUT Bach Tuyet
6. NSUT Hung Minh ( sap co)
7. NSUT Dieu Hien ( sap co)
Nhung vo cai luong sap co:
1. Cau Tho Yen Ngua ( Bach Le, Bach Luu)
2. Luu Kim Dinh ( Bach Le, Bach Luu)
3. Nang Xe Da ( Thanh Vy, Phuong Quang)
4. So Van Cuu Gia ( My Chau, Minh Phung)
5. Hon Truong Ba Da Hang Thit ( kich thu live show tu san khau)
6. Kieu Nguyet Nga ( Thanh Thanh Tam, Linh Chau)
7. Tieng Sao Dem Trang ( My Chau, Hoai Thanh)
8. Ban Tho To Mot Co Dao ( Thanh Thanh Tam)
9. Mot so vo kich truyen hinh
Dia chi email : cungsechimtroi@yahoo.com
biendep
Feb 10 2006, 01:21 AM
Nhớ hồi bé coi vở cải lương "tình yêu và tướng cướp" do nghệ sĩ Lệ Thuỷ và Trọng Hữu đóng xong mê luôn, tài tử thì đẹp, ca thì ngọt, các nghệ sĩ đóng rất mùi mẫn, làm mình thấy phải yêu tướng cướp thì mới lãng mạn Sau đó thích "đời cô Lựu" ( có nghệ sĩ Ngọc Giàu vào vai con ở rất tếu, mà giờ ko nhớ nghệ sĩ nào đóng cô Lựu ), "Tô Ánh Nguyệt" chỉ thích nghệ sĩ Thanh Nam đóng vai người em rất cá tính, thương chị, dễ thương, dí dỏm. "Mạnh Lệ Quân" tôn vinh nghệ sĩ Ngọc Huyền, thời đó Nhuyền đẹp, ko quá mập, ca quá ngọt, vũ quá đẹp, lúc Huyền đong đưa mắt với quân vương và chúm chím 2 cái lúm đồng tiền mình có cảm giác "quân vương" kia chắc say Huyền thật sự. Đến đoạn cuối Mạnh Lệ Quân bị xử phải thắt cổ, Huyền ca ngọt và vũ đẹp đến mức mình rớt nước mắt cho người đẹp, lại còn đoạn Huyền và "quân vương" hôn-ôm nhau giã biệt.. quá tình tứ . Nói chung các pha mùi mẫn trong cải lương là còn vượt xa cả phim VN thời nay
ngautuan
Mar 1 2006, 05:59 PM
Tớ ko ghé cải lương, nhưng khoái ca cổ.
ngautuan
Mar 1 2006, 07:04 PM
Ca cổ rất dễ tìm, hồi còn 349 cũ tớ có viết 1 lần về ca cổ, và có pót vài cái link rồi.
Search theo tên vài bài ca cổ nổi tiếng là có ngay, hoặc tớ cũng có vài bài, nếu cần có thể up được.
"Mạnh Lệ Quân" tôn vinh nghệ sĩ Ngọc Huyền, thời đó Nhuyền đẹp, ko quá mập, ca quá ngọt, vũ quá đẹp, lúc Huyền đong đưa mắt với quân vương và chúm chím 2 cái lúm đồng tiền mình có cảm giác "quân vương" kia chắc say Huyền thật sự. Đến đoạn cuối Mạnh Lệ Quân bị xử phải thắt cổ, Huyền ca ngọt và vũ đẹp đến mức mình rớt nước mắt cho người đẹp, lại còn đoạn Huyền và "quân vương" hôn-ôm nhau giã biệt.. quá tình tứ . Nói chung các pha mùi mẫn trong cải lương là còn vượt xa cả phim VN thời nay
Hôm nay tình cờ kiếm ra vở cải lương "con gái Mạnh Lệ Quân" (xử án Phi Giao), xem lại vẫn thấy hay, nhất là đoạn xử án, Ngọc Huyền và Chí Linh ca hay, diễn hay, vũ đẹp, làm nhớ lại vở này coi từ cách đây cả hơn mười mấy năm rồi Trích đoạn xử án :
biendep
Apr 24 2010, 05:56 AM
Kiếm ko ra vở "đời cô Lựu" năm xưa, nhưng có "đời cô Lựu" diễn lại cũng với dàn nghệ sĩ năm xưa chỉ khác là bây giờ già hơn thôi :