QUOTE(netwalker @ Jun 2 2004, 07:12 PM)
Đùa thôi, chứ tôi phải công nhận sao ở Việt Nam nhiều thứ đắt khủng khiếp.
Mẹ tôi già yếu cho nên lắp cái bồn tắm sủi cho cụ để massage thân thể cho thoải mái, đỡ đau nhức, cụ già lại là phụ nữ cho nên ngại đi đến mấy cái trung tâm vật lý trị liệu. Tôi cứ nghĩ giá thấp hơn hoặc cùng lắm ngang ngửa với bên này. Ai ngờ đắt gấp 4-5 lần.
Mấy loại hàng hóa như bồn tắm sủi là phải nhập từ nước ngòai về Việt Nam, cộng thêm thuế nhập khẩu, VAT, chi phí vận chuyển, các chi phí khác nữa, do vậy gấp 4-5 lần là đúng rồi bác ạ.
Chỉ có hàng Tàu, trốn thuế, là rẻ thôi hi`