Tôi trồng lại cỏ mà chim, sóc, đến đậu kín sân. Đi mua chong chóng, mấy cái đuôi lất phất doạ được bọn nó một hai hôm đâu lại vào đấy, bọn nó không sợ nữa, lại sà xuống mổ hạt cỏ. Tức không chịu được. Nếu ở Việt Nam sẽ lấy súng hơi, súng chạc ( thun cao su ) ra bắn cho vui
Ở Cali với Texas sướng thật trồng cam, lê, táo châu Á được, ở xứ lạnh chỉ trồng được mỗi quả đào. Tuy nhiên, đến mùa hè , cây sai trái quá, nó chín rụng xuống, thối rữa, ruồi muỗi đến bu đầy sân. Lúc trước có cái nhà cho mướn, người thuê nhà kêu quá, mình thì bận rộn không đi dọn được, thuê người cưa béng đi thế là hết cả đào với lê