Bàn tí về Tam quốc nhỉ?
Tôi hay so Lã Bố với Trương Phi, vì hai bác này tài năng cũng hao hao giống nhau. Cùng là loại đoản trí, nhưng "Cơ Bắp " thì có thừa. Nói văn hoa thì cả hai đều nặng về Dũng nhưng lại kém về Trí. Cả hai đều chết thảm, vì những chuyện vớ vỉn. Bác Lã Bố thì chết về Điêu Thuyền, còn Trương Phi lại bị một chú Thích khách vô danh tiểu tốt giết, chứ không có được một cái chết oai hùng trên lưng ngựa.
Nhưng giữa 2 bác này cũng có 1 điểm khác. ấy là Trương Phi còn có thêm Nghĩa và Trung với Lưu Bị từ khi kết nghĩa vườn đào. Thế cho nên dù đoản Trí , nhưng cứ đi theo ông Anh Cả họ Lưu là được.
Còn bác Lã thế nào lại thờ ngay bác Đổng (trác)(Lã Bố là con nuôi họ Đổng). Là một tay tham tàn,dã man. Cho nên bác Lã không có được chữ Nghĩa chữ Trung. Có Dũng mà không Trí ,không Nghĩa, Không Trung thì chỉ có hành động theo ...Dục. Cho nên Bác Lã hành động cứ như là đă từng đọc Freud (vì theo Freud, động lực hoạt động của con người là libido, tức là Dục chứ không có gì khác).
Việc họ Lã giết hộ Đổng, khách quan mà nói thì lại là Nghĩa, rất nghĩa là đằng khác. Vì bàn dân thiên hạ thù họ Đổng đến mức mang xác ra làm nến, đốt mấy ngày mới hết cơ mà. Nhưng họ Lã làm việc này không phải vì nghĩa, mà chỉ vì người đẹp Điêu Thuyền, nên làm là vì Tình.
Tôi không nhớ sau khi Lã Bố bị bắt rồi chết, số phận Điêu Thuyền ra sao?
Đọc Tam quốc đă lâu, mà hiện tại tôi không có Tam quốc để tra cứu.Nhưng nói cho cùng, theo ngôn ngữ hiện đại thì Họ Lã cũng yêu Điêu thuyền lắm chứ, hết lòng vì Nàng đấy. Thế mà làm sao nàng cứ "lửng lơ con cá vàng" để họ Lã chết thảm. Con gái thế mà khó hiểu ra phết ???? ;D ;D