Langven.com Forum

Full Version: Thông Báo, Hỏi đáp, Thắc Mắc
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, [>], [>>]
Tễu
Không hiểu các quan chức của Làng Ven có được hỗ trợ kỹ thuật để có chức năng hạn chế không cho một thành viên nào đó post bài trong một chủ đề nhất định nào đó không nhỉ?

Nếu có chức năng như vậy và quan chức nào làm như vậy với một số thành viên ở chủ đề Tản Mạn thì tốt nhất là dân Làng Ven nên đóng cửa lại "hát cho nhau nghe và thẩm du cho nhau xem", có phải khoái hơn không nhỉ.
Tếch
QUOTE(Cỏ dại @ Aug 9 2006, 10:59 PM)
Tớ đang dùng nick gà Con, bỗng một hôm bị hàng chữ chạy thông báo là bài tớ phải bị kiểm duyệt trước đã. Sau này tớ tán em Cỏ dại, em ấy cho mượn nick lại bị hàng chữ. Bạn không có quyền pos bài ở chủ đề này. Đấy là cái chủ đề tản mạn. Nick Gà của tớ bị thì không sao, nhưng nck Cỏ dại đi mượn. Muốn làm gì thì cũng phải đúng luật. Biết rằng ami với nhau thì cũng vừa phải. Đừng hại người quá đáng
*



Trả lời LA và những bạn quan tâm.

1. Nick Gà con bị một Admin cảnh cái hai lần từ tháng trước.

2. Nick Cỏ Dại chưa hề bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào, do bất cứ ai.


Trả lời Tễu :

Về hàng chữ "Bạn không có quyền pos bài ở chủ đề này" : LV (IPB v2.0.3) không có chức năng ban một nick gửi bài tại một chủ đề nào đó, có lẽ các diễn đàn khác dùng IPB phiên bản mới hơn có chức năng này chăng ???

Vậy tại sao lại có hàng chữ đó ?

Còn chuyện LV đóng hay mở thì không phải chuyện của bác Tễu, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác Tễu đã quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo laugh1.gif

cheers.gif
Mìn Tình
Thắc mắc nàng Thi Anh tí.

Ko biet cai topic Nhà Có Dái gửi chú TA có vấn đề ji` mà bị khóa? Nó đả kích ai à? Hay nàng không thích kiểu văn đấy trong này? Chỉ có tung hê nàng thì được à? Nàng xem lại mình đi? có NHIỀU CÁI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY? Tớ chỉ định hùa với nhà Cỏ dái mà ca ngợi người phụ nữ thời nay thôi, còn thằng bỏ mẹ nào, con bỏ mẹ nào có ý nghĩa ji` vởi tớ lúc này nữa. Nếu cái Langven hay Box Văn này là của riêng nhà nàng thì nàng mang về nhà mà thờ, chứ tớ thấy thằng nào đấy nói về em Linh Hoa con bé có khi phát khóc lên đấy, quá nhục mạ, mà đúng ra là nó là thằng khốn nạn chứ đâu phải là do con bé, thế mà nàng để nguyên lại còn vào hùa vui đùa được. Nàng cười trên sự đau khổ của người khác thế chắc sung sướng lắm đấy. Tớ là tớ chả phải theo bố con thằng nào, tớ tự lập topic vậy, chỉ viết chơi chẳng đả kích ai, chỉ nói qua chuyện đời, nàng mà xóa thì nàng chẳng nước non ji` nữa đâu, thật đấy, tớ sẽ ghét mà bậy bạ hơn đấy, chứ không chịu nàng như mấy hôm rồi nữa đâu, làm nàng đau khổ chết luôn đấy, tớ chả nói thách như thằng nào ấy đâu. furious.gif
Thị Anh
QUOTE(Mìn Tình @ Aug 10 2006, 08:52 PM)
Thắc mắc nàng Thi Anh tí.

1-  Nếu cái Langven hay Box Văn này là của riêng nhà nàng thì nàng mang về nhà mà thờ, chứ tớ thấy thằng nào đấy nói về em Linh Hoa con bé có khi phát khóc lên đấy, quá nhục mạ, mà đúng ra là nó là thằng khốn nạn chứ đâu phải là do con bé, thế mà nàng để nguyên lại còn vào hùa vui đùa được.

2-Nàng cười trên sự đau khổ của người khác thế chắc sung sướng lắm đấy.

3-làm nàng đau khổ chết luôn đấy, tớ chả nói thách như thằng nào ấy đâu. furious.gif




Trả lời:
1-
+Làng ven là của ai, ai cũng biết.
+Tại sao lại nghĩ rằng đó là về Linh Hoa? *
+ Khóc hay ko khóc, sao mà khóc? Mìn biết à?
+ Khốn nạn, hay ko khốn nạn, Mìn biết do ai à? Vì sao thế? Nói rõ được ko? Nếu Mìn chắc chắn, tôi sẽ xử lý bài kia.
+ Tôi hùa vào mua vui cái gì? Tôi vào làngven tìm vui thật,nhưng tôi ko hề thấy vui vẻ gì ba cái chuyện dở hơi này. Hiểu ko?

2- Sung sướng hay ko sung sướng, Mìn biết à? Giỏi nhỉ. Tốt. Cứ thế mà phát triển.

3-Làm gì tôi thì làm. Khẩn trương. Xin mời.

* Linh Hoa thi thoảng vẫn hay pm cho tôi để xóa những bài động chạm đến cá nhân cô ấy. Nếu trường hợp trên đúng là cô ấy, tôi nghĩ, cô ấy đã lên tiếng.
Tễu
QUOTE(Thị Anh @ Aug 11 2006, 09:55 AM)

* Linh Hoa thi thoảng vẫn hay pm cho tôi để xóa những bài động chạm đến cá nhân cô ấy. Nếu trường hợp trên đúng là cô ấy, tôi nghĩ, cô ấy đã lên tiếng.
*



Chỉ riêng việc một nhà văn nữ trẻ tuổi không thèm lên tiếng, dù chỉ một lần, khi có một gã nhà văn đã già đời đáng tuổi bố cô ta mở hẳn một chủ đề để ám chỉ, bôi nhọ, phê phán về cái gọi là "văn cách" là "thái độ sống" của cô ta đã đủ chứng tỏ cô nhà văn ấy cao hơn gã nhà văn kia hẳn một cái đầu.
Thị Anh
QUOTE(Tễu @ Aug 11 2006, 10:07 AM)
---
----




Cũng có thể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Cũng có thể văn cách và nhân cách, và thái độ sống của nữ nhà văn trẻ hơn nam nhà văn già.
Ở đời, biết sao mà lần.
Nhỉ? laugh.gif
ngautuan
Vẫn đang đấu tranh ko ngừng à? Dạo này vào làng rạo rực, rạo rực quá đi mất laugh.gif
Tễu
QUOTE(Thị Anh @ Aug 11 2006, 10:10 AM)
Cũng có thể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Cũng có thể văn cách và nhân cách, và cách sống của nữ nhà văn trẻ hơn nam nhà văn già.
Ở đời, biết sao mà lần.
*



Ờ! ở đời, biết sao mà lần.

Trong nhiều trường hợp, đúng là "tuổi tác không phải số năm mà bạn sống mà là những gì bạn suy nghĩ ở bên trong" (G.G. Marquez)
Thị Anh
QUOTE(Tễu @ Aug 11 2006, 10:15 AM)

"tuổi tác không phải số năm mà bạn sống mà là những gì bạn suy nghĩ ở bên trong" (G.G. Marquez)



Yez, open đi, open mind đi...
Mìn Tình
Nàng Thi Anh, tớ cóc cần biết, (edit vì chửi bậy), nàng nghĩ sao tùy nàng.
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.