Còn Ấn độ nữa bác ạ. Bọn này vừa phóng 1 vệ tinh cho Israel rùi.
Hiện thị trường phóng vệ tinh thương mại thằng Nga chiếm thị phần nhiều nhất (gần 1 nửa, các tập đoàn của Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Úc đều phần nhiều thuê thằng này phóng chứ thậm chí chảng mấy ai thuê của chính nước nó), đứng thứ 2 là thằng Mỹ (cha này thì chỉ toàn những tập đoàn trong những lĩnh vực nhạy cảm của Mỹ thì mới thuê Mỹ phóng, còn các tập đoàn dân sự cũng đi thuê Nga, ặc), thứ 3 là TQ (dù chú này chỉ mới nổi lên, bọn châu Phi và 1 số nước Nam Mỹ bắt đầu có xu hướng thuê thằng này), thứ 4 mới là châu Âu (chú này lâu đời mà bị TQ đánh bại, vậy mà suốt ngày ra rả khoe khoang Ariane 5), Ấn độ mới có nên đứng thứ 5 nhưng rồi chắc chắn sẽ vượt châu Âu.
Chú Nga không phải lo ngại lắm về châu Âu, Mỹ vì bọn này không thể cạnh tranh nổi với nó, lo là lo về 2 thằng China và India
Nếu VN thuê phóng thì nên thuê ai, có lẽ ngoài thằng chí nồ (china) ra thì ai cũng thuê được. Thuê Mỹ Âu thì đắt lòi mắt những lại đựoc lợi về quan hệ. Còn thuê Nga thì đựoc lợi về giá (nhưng bọn này chắc không có tiền lại quả nhiều cho các ông nhà ta nên chắc khó được chọn), còn lại Ấn độ thì mới nên để xem làm ăn thế nào, về lâu dài chắc cũng thuê nó dựoc. Phải đa dạng nguồn thuê thì mới đỡ bị phụ thuộc chớ
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Apr 21 2008, 02:16 PM)
@ltbk,
Hiện tại thì có 4 nước có dịch vụ phóng vệ tinh: Mỹ, TQ, Nga, Pháp, ..Chế tạo vệ tinh thương mại thì tôi không rõ có những nước nào chế tạo để bán, còn tất nhiên những nước phát triển họ đều chế tạo vệ tinh lấy và chỉ có nhờ phóng thôi. Nhưng có thể nó « trọn gói » với nhau, kiểu Lockheed có hợp đồng với Ariane thì phải phóng bằng Ariane.
Theo tôi hiểu thì cái dịch vụ thương mại kiểu này cũng nhậy cảm, chứ không phải đơn giản là thuận mua vừa bán. Còn nếu nói phóng không, thì có lẽ phóng bằng dịch vụ của Nga hay TQ rẻ hơn. Vậy cái gì khiến VN phải phóng bằng dịch vụ của Pháp. Có thể đó là vấn đề tài chính, tức là bọn cho vay ép, cũng có thể là chính trị (ví dụ lockheed chế vệ tinh thì nó không thích TQ phóng vì nhiều lý do, trong đó có cả việc sự theo dõi hay ăn cắp công nghệ của nhau). Cũng có thể còn bị ràng buộc bởi họp đồng bảo hiểm nữa.
Như vậy việc VN phóng vệ tinh qua dịch vụ Mỹ / Pháp cũng nói lên một điều gì đó. Thật sự tôi sẽ cảm thấy ít yên tâm hơn nếu cái vệ tinh của VN được TQ chế tạo và phóng. Ngược lại nếu là cái vệ tinh thứ 2 thứ 3 thì có thể phóng với TQ cũng đâu có sao. Nếu Vn tự sản xuất được vệ tinh cho mình nữa thì càng tốt, và điều đó mới chứng tỏ sự phát triển (hay chuyển giao công nghệ) và đó mới là thực lực. Cái vệ tinh này thì mới chỉ là như người có tiền dám sắm Mercedes để đi thôi.
Tại sao tôi cảm thấy yên tâm hơn với dịch vụ của Mỹ/Pháp ? Bởi vì trong tương lai xung đột trực tiếp của VN với hai nước này khó xẩy ra. Tất nhiên vẫn có loại « đạo khùng » kiểu những tổ chức truyền đạo tin lành, hay mấy chú « dân chủ » dở người kiếm chuyện từ những nước này, nhưng khả năng xung đột trực tiếp không nhiều. Ngược lại VN dễ xung đột với những nước xung quanh, ví dụ người láng giềng phương Bắc của mình hơn.