Langven.com Forum

Full Version: China Lang Thang Ki
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Mip
Hôm nay thứ bảy mới có thời gian rỗi rãi giở đống ảnh ra, xem mình đi được những chỗ nào trên đất Trung Hoa rộng lớn.
Em trình độ low tech nên up ảnh chắc sẽ lâu và củ chuối, các bác thông cảm trước ạ.
Hành trình như sau:
Sáng 27/04: đến Thượng Hải
Chiều 29/04: bắt tàu đi Hàng Châu
01/05: bắt bus đi Từ Châu và về lại Hàng Châu
02/05: bay đi Tây An
05/05: bay đi Thành Đô (Tứ Xuyên, chỗ có động đất ý)
06/05: bay đi Bắc Kinh
10/05: bay đi Thượng Hải
11/05: bay về Paris

Phần một: Thượng Hải

View from the "M on the Bund"

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000645.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000671.jpg

Trích nhật kí hành trình

Buổi tối, F có "business diner" nên mình được bám càng, ăn theo ở một trong những nhà hàng sang trọng nhất ơ Shanghai (giá đắt gần bằng Paris - 60E/đứa). Nhà hàng ngay trên khu Bund, view đẹp vật vã (mình tốn một cơ số ảnh). Nhà hàng đắt mà vẫn đông nghịt, bạn đặt lúc 6h (ăn sớm tinh mơ nhờ) đến 9h đã được anh chủ hân hạnh đến đuổi đi! Cái bàn sau mình thì đã là đôi thứ ba từ lúc mình đến rồi....
Ăn xong, cả lũ tung tăng đi dạo phố: đông nghịt người. Phố đi bộ Nam Kinh gần giống khung cảnh Tokoy, thêm có các bạn bán túi, đồng hồ... vây xung quanh. Mình dân du lịch thì không bị quây, F &A thì cứ 3 bước là được mời chào. Mà trộm vía, các bạn cũng không bám dai lắm.
Mip
Thượng Hải: chợ mối lái
Đã nghe đến chợ này ở Bắc Kinh mà không có thời gian đi, cuối cùng vì tình cờ mà gặp ở Thượng Hải, buồn cười ghê

Thông cáo tuyển vợ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020608.jpg

Một góc "chợ"

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020612.jpg

Trích NKHT

... bắt taxi về People's square để tìm địa chỉ ăn trưa (có cái magazine chuyên cho dân nước ngoài). Thế là nhân thể, mình được thăm chợ mối lái. Úi chà, buồn cười lăn lộn. Các ông bố bà mẹ lăm lăm trong tay tờ quảng cáo của con mình (tuổi, chiều cao, trình độ, yêu cầu...) đôi khi kèm theo cả ảnh. Rồi hỏi han, rồi trao đổi "profil", số điện thoại, rồi so sánh.... Quanh đấy có một số thanh niên ngồi xa xa bên bãi cỏ, hình như là các đối tượng cần được mối lái.... Có cả các cụ già, trung niên cũng đi quảng cáo cho mình. Có những đoạn "quảng cáo" chăng cả một dẫy dài....
Mip
Hàng Châu - Feilangli và Linh Viên

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000953.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000941.jpg

Trích NKHT
Khu Linh viên rất rộng, có một động có rất nhiều tượng Phật, La Hán được đẽo thẳng vào trong dá từ thời Tống - Nguyên - Minh. Đang lang thang thì gặp một bác già dẫn một đoàn nhỏ người Pháp. Bác bảo: " các bạn có thấy nhưng vị La Hán này đều bị cụt đầu không? Hồng Vệ Binh đập đấy! Hồi đấy, tôi cũng tham gia HVB, nhưng tôi không đập phá gì đâu". Tự hỏi dấu vết nào còn để lại trong lòng những người này.

Mình có gặp một đoàn Tàu chỗ này. Các bạn hò hét váng trời, chỉ trỏ loạn xạ phía trên động. Tối om à, thấy gì đâu, thế mà bà con hoa tay múa chân có vẻ phấn khích lắm, thằng nọ ý ới gọi thằng kia, cứ làm như thấy phật sống ý...
Mip
Hồ Tây - điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàng Châu

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000997.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000996.jpg

Đảo giữa hồ và hồ giữa đảo (Xiaoying đảo)

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1000999.jpg

Trích NKHT

Mình lên tàu đi thăm hai cái đảo Huxinting và Xiaoying. Cái Xiaoying khá rộng, có cái cầu zic zac. Nói chung là cây cối được chăm sóc chu đáo, sạch sẽ, toàn kiến trúc với hành lang dài, các "lâu" (pavillon) như hay thấy trong phim Tầu. Các bạn tương đối có ý thức không vứt rác bừa bãi, sọt rác chia làm hai loại: rác tái chế và không tái chế... bộ phận chăm sóc, nhặt rác.. làm việc thường xuyên.
Ở chỗ này, mình phải nghiến răng, bỏ ra 2E uống một cốc cà phê hòa tan chán khủng khiếp (trời ơi, trời ơi, nhớ cái máy expresso ở nhà quá....)

Lãng mạn bên hồ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010020.jpg
Mip
Khiếp, ngồi xem lại thấy mình chụp nhiều ảnh quá, mà ảnh đẹp thì cũng không nhiều lắm hihih

Suzhou - Mr Wang's garden

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010042.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010060.jpg

Biểu diễn kinh kịch ở Mr Lu's garden

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010129.jpg

Trích NKHT

Cái vườn này cũng đẹp, non bộ, núi giả khắp nơi; Lại còn nhạc cổ sống và kinh kịch nữa chứ! Chỉ tội mình chẳng thẩm được cái kiểu hát eo éo ý, lại còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo,, tích tiếc gì... nên 10mn là chán. Thôi, thế là đến Bắc Kinh không phải đi xem nữa nhé (chắc giống Tây đi xem chèo...).
Mà các bạn Tàu (chắc giống ta) thiếu văn minh công cộng: các bạn thì múa hát ở trên sân khấu, mình ở dứoi nói chuyện, gọi nhau, mắng con... ầm ĩ cả lên. Không biết cảm giác các anh (đàn) và các (hát) trước một lũ khán giả lâu nhâu ầm ĩ, 15-20mn thay một lượt thì thê nào nhỉ? Có đau lòng không? Có thấy tự ái nghề nghiệp nối lên một cục to đùng không nhi? Hay là cũng vì cơm áo gạo tiền nên tặc lưỡi thôi?
Mip
Tiếp Mr Lu's garden.
Hôm đấy 01/05, bà con đi chơi đông khiếp, guide dẫn nhiều khi hét loa ầm ầm điếc cả tai
Có cái ảnh này ngộ ngộ
Lẽ ra còn một cậu nữa đứng chụp tiếp phía sau nhưng góc mình đứng không đủ rộng để chụp hết.

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010156.jpg

Còn đây là bus ạ, 01/05 nó thế!!! Míp cũng được leo lên chen một đoạn, tưởng chết ngạt đến nơi. May mà các bạn TQ nên chỉ cao tầm mình nên mình còn thở được

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010160.jpg
Mip
Tây An hay Tràng An xưa



Di tích nổi tiếng nhất: Teracotta hay đạo quân bằng đất của Tần Thủy Hoàng

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010429.jpg

Mỗi người một vẻ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010432.jpg


http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010480.jpg
Mip
Chengdu (Thành Đô)

Mình có đi hát Karaoke tùm lum với hội khách du lịch ở đây. Chúng nó toàn muốn ở lại thêm 4-5 ngày nữa, lúc đấy thì mình thèm thuồng ghen tuông lắm. Bây giờ thì ngồi hi vọng chúng nó đi kịp trước khi động đất, hoặc ít ra cũng không bị làm sao.
Mấy em ở khách sạn đấy cũng dễ thương confused1.gif confused1.gif

Cái đinh của chương trình khi đi Chengdu là cái này đây ạ. Lần đầu nhìn thấy cũng cảm động phết

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010873.jpg

Trích NKHT

Mình đặt chuông 6h30, chuẩn bị xe đi Panda Park vào lúc 7h40. Như bình thường, nút tai lại vì các bạn hàng xóm ồn ồn. Ái già, lúc tỉnh dậy là 7h37 (aaaaaa). Chui vội vào mớ quần áo, xách vali chạy hộc tốc xuống dưới sân, không tắm gội, không cả đánh răng (ờ, cái này dĩ nhiên, không cần kể cũng biết hehehe).
Cảm giác lần đầu nhìn thây con Giant Panda tương đối khó tả: xúc động một chút, vui tí tởn một chút, thở phào một chút (vì đạt mục đích)... Chúng nó cũng giống con panda bông hồi xưa của mịnh (chỉ tội không trắng bằng). Đến giờ ăn sáng nên các chàng các nàng ngồi gặm măng trúc say sưa, trông rất đáng yêu.

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010909.jpg

Có phần bọn còn trẻ, 4 con quây quần, âu yếm vuốt mặt nhau, ngửa bụng phơi sau khi ăn no.

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010926.jpg
Mip
Ở đây không chỉ có Giant Panda mà còn có cả Red Panda nữa, nhỏ hơn, chỉ như con chó tơ, mặt như mặt mèo, đuôi bông như đuôi chồn, trông cũng rất yêu

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010995.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1010981.jpg
Thalassa
Lũ gấu trúc này trông thế mà khó nuôi lắm, các bạn TQ có trò là quý ai thì đem tặng một đôi (phổ biến tới nỗi báo chí phương Tây gọi ngoại giao của TQ là "ngoại giao gấu trúc"), nước nào được TQ tặng Giant Panda thì không dám từ chối nhưng méo mặt vì phải chuẩn bị một khu dành riêng cho chúng theo đúng tiêu chuẩn (chi phí tính bằng đơn vị triệu USD), nếu không chúng sẽ bỏ ăn và chết.

Bạn Míp đi du lịch một mình giữa nơi trai thừa gái thiếu thế này mà không sợ bị bắt cóc à leuleu.gif
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.