QUOTE(mưa @ Jul 27 2008, 08:16 PM)
Bên tớ bây giờ rất nhiều siêu thị ko còn cho túi nilon miễn phí nữa. Họ làm một loạt các túi có thể tái sử dụng và bán rất rẻ, 10 xu cho túi mỏng, 60 xu túi dày. Khi dùng sắp rách hoặc cũ thì đem đến đổi ko mất tiền. Hạn chế được rất nhiều rác thải.
Bên em cũng chỉ mới mấy tháng nay mới thấy có chuyện siêu thị ko cho túi nilon miễn phí. Mà cũng chỉ mới có bọn Carrefour thực hiện thôi. Họ bán túi nilon rất là đắt. Loại dày 1,5E, loại mỏng 0,25E. Đầu tiên cũng thấy hơi bất tiện, bởi vì nhièu khi mình không chỉ định đi mua đồ ăn nên ko mang theo túi, rồi khi đi ngang cửa hàng tiện rẽ vào mua đồ ăn thì phải trả tièn túi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thật, mỗi lần mình đi mua quầo áo hay thức ăn từ siêu thị về, cứ thấy thải ra 1 đống túi nilon, vứt đi thì thấy thật lãng phí, mà không vứt thì để trong nhà cũng chả có cơ hội nào mà dùng lại, vì đi mua cái gì người ra cũng cho túi mới rồi.
Không chỉ chuyện túi nilon, nhiều lúc mua chai nước nhỏ xíu, uống vèo 1 cái là hết, rồi lúc mình vứt cái vỏ chai rất đẹp vào thùng rác, em cũng thấy rất là tiếc
Hoặc ăn đồ hộp cũng vậy.... Hoặc là hồi còn đi học, cứ sau mỗi học kỳ mà thi xong, em cứ dọn dẹp sách vở rồi vứt đi không biết bao nhiêu là tài liệu giấy tờ photo.... là lại nhớ tới cái thời mình bé, mình phải nộp kế hoạch nhỏ. Nhà thì ở trong trường đại học, cứ chiều chiều khi các anh chị sinh viên tan học là mình chạy khắc các dãy nhà giảng đường, ngó vào từng ngăn bàn để nhặt giấy... Lại còn thích thành tích cao, nên cô giáo quy định nộp 1 kg giấy vụn thì cứ cố nộp vượt tiêu chuẩn để được khen
thành ra cứ như con nhà đồng nát ý, chiều nào cũng nhễ nhại mồ hôi đi mót giấy.
Kể ra, sao bây giờ bọn trẻ con nó không được các thầy cô phát động mấy phong trào đó nhỉ? Vừa xây dựng ý thức cho trẻ, cũng vừa đóng góp công bảo vệ môi trường