Langven.com Forum

Full Version: Hà Nội 2009
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Thị Anh
Tết năm nay ko đón giao thừa được ở chùa Hương. Ở nhà cùng gia đình.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay 7-12 độ.


http://picasaweb.google.com/thianhlt/Tet2009#slideshow
: )
Chúc các biẹn của tôi một năm mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và an lạc.
root
QUOTE(Thị Anh @ Jan 25 2009, 08:42 PM)
Tết năm nay ko đón giao thừa được ở chùa Hương. Ở nhà cùng gia đình.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay 7-12 độ.


http://picasaweb.google.com/thianhlt/Tet2009#slideshow
: )
Chúc các biẹn của tôi một năm mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và an lạc.
*



Đón giao thừa ở chỗ nào thì hay hơn: ở chùa hay ở nhà?
Hoang Yen
Xem ảnh thích nhỉ, có hoa đào gì mới lạ đỏ chon chót tớ chưa nhìn thấy bao giờ.
Milou
Đó là quince, đào giả vờ ở châu Mỹ.
Thị Anh
Đi chùa thì nhớ ở nhà, ở nhà, thì nhớ chùa lắm.
Năm nay thiếu ông già, chị gái lấy chồng. Tôi lại đc giao trọng trách bầy biện ban thờ, bà chị dặn dò khiếp quá. May quá, mùng 1 bả về, ngắm nhìn ban thờ, hoa bàn, cây đào, rồi gật gù, được, hoành tráng đấy.

He he, tôi cuời bảo: Năm nay chả phải cãi nhau với ai mà vẫn bày hơi bị đẹp. Bà chị tôi với ông già hay bất đồng trong việc bày biện ban thờ, cứ ng này bày, ng kia chỉnh sửa, buồn cuời lắm.

Tôi lại được giao trọng trách xông đất. 12h kém bắt đầu thắp sãn hương vòng trên ban thờ cho mẹ. Bê mâm cúng thần linh ra ngoài sân, rồi đi ra khỏi nhà. Mặc một cái áo đỏ nữa chứ, đi đôi giầy đỏ (của biẹn Tít tặng), ...
Đi ra ngoài đuờng, thấy mỗi nhà đều bầy mâm cúng ra ngoài sân. Mưa lất phất, lạnh. Thấy cũng có nhiều ng đi ra ngoài như mình. Hai chú bé đang vác mía về. Một ông chạy ra khỏi cháu xông nhà à, rồi tranh thủ sờ... cu thằng bé (chắc là cho đỏ cả năm, hí hí). Thằng cu trông cũng bụ bẫm. Bố nó đủng đỉnh đi đằng sau, kệ cho hai thằng nhóc bê mía.
Vài bà thím cũng đang vác mía về nhà, tung ta tung tăng, như đi tập thể dục buổi sáng.

Mía lộc đã gần hết, cũng phải xông vào chọn lấy một cây 20k, rồi hồ hởi vác về nhà.
Xách một xô nuớc vào nhà nữa, chúc mừng năm mới mọi ng, lễ Phật, gia tiên, và thần linh ngoài sân. Rồi ngồi quây quần mừng tuổi mẹ.



(Chú em thì đi chơi chửa về, nghe nói năm nay bác Triết thăm đền Ngọc Sơn nên hội bán bóng, hội trông xe ở một số tuyến đường Lò Sũ, Lý Thái Tổ bị chặn lại ko có được buôn bán, khổ thân, hết cả kiếm chác, nhưng trông xe ở một số nơi vẫn 30k/xe)...

Sáng mùng 1, cả nhà đi lễ chùa Quỳnh gần nhà.
Câu chuyện tết như vậy. Tối qua lạnh thật.



Chị Yến, bác Milou: Cái cây hoa đỏ ấy, ngta bảo là Mai Tầu.
root
QUOTE
Đi chùa thì nhớ ở nhà, ở nhà, thì nhớ chùa lắm.


Thế thì nên xây luôn cái chùa ở nhà. Vừa kinh doanh tôn giáo, lại vừa đỡ nhớ cả hai w00t.gif

QUOTE
Năm nay tôi được giao trọng trách xông đất.


Đinh Tị? no.gif

QUOTE
Câu chuyện tết như vậy. Tối qua lạnh thật.


Sáng và trưa nay hình như lạnh hơn iswear.gif
root
À nhân đây lại phải cảm ơn bác Milou một phát nữa. Bác nhiều tiền quá và cũng hào phóng nữa. Cứ mỗi năm mừng tuổi em 2 lượt thế này thì bác có xoá bài của em chăc em vẫn phải ngậm đắng nuốt cay thôi!
Leo
hiihii, tết năm nay em đón giao thừa xa gia đình, nhớ nhà quá,nhìn bức ảnh của bác Thị Anh lại càng nhớ,lại càng cảm thấy ấm cúng ấm áp như nhà mình vậy. hihiih bác nào còn bức ảnh nào thì xông lên chia sẻ cho em xem với chứ ko kiểu này đã nhớ lại càng nhớ thêm inlove.gif
Thị Anh
Mấy hôm nay giời nồm. Ướt nhơm nhớp, nồm chảy nước. Người, hình như cũng thế. Khó chịu vì cái thời tiết dở dang như này. Nhức chân nhức tay, ng bất... ổn.
Mùa này, hình như hoa xoan nở. Đoán vậy. Bởi chưa nhìn thấy, lâu lắm rồi, ko nhìn thấy hoa xoan. Hoa xoan nở, là muỗi nhiều, vì ẩm thấp. Dịch bệnh hay sinh sôi trong cái tiết trời như này.
Mưa cứ lất phất, ko lạnh, ko nóng. ương ương vậy.
Giời này, nếu ko lo nghĩ chuyện làm chuyện ăn, cứ ngồi cafe nhìn ra hồ, là khéo lại nghĩ lung tung. Nằm mà đọc sách thì cũng khó chịu, bởi cái ko khí và thời tiết này.
Nó muốn vật con ng ra hay sao?

Mưa, cái gọi là mưa cuối mùa xuân, gợi đến cái cô gái làng chót yêu chót mong anh nào đó, để nó phũ, nó có thèm đến đâu, chờ đến mùa xuân cạn ngày, lủi tha lủi thủi đi về trên đường vắng. Hoa xoan chắc đã nát bét dưới chân. Này thì hoa này....

Tiếp:

Cái quán caife Cộng cả hội kéo nhau ra lkhi chán làm, lúc nào vắng khách rất giống như đang ngồi ở bên sông Hoài, Hội An, ở cái quán Pha ấy. Giờ cái quán Pha ấy đã giải tán quốc hội rồi. Buồn nhỉ, nhạc ở đó phê lắm, toàn nhạc lạ do khách tây mang đến mở...

2 cái cốc bự này, là sữa chua nếp ta, ăn với bỏng ngô...
Tí tách thế, hết sừ nó buổi chiều buồn.

Tối, lại đi nghe nhạc Trịnh nhân Kỷ niệm ngày sinh. Em NC "iêu tiên" cho lên gác. Lần thứ 2 đi nghe nhạc Trịnh trong những lần kỹ niệm nhu thế này. Lần trước ngồi ở cafe 8x Hàng Bài , hồi đó TT còn làm giám đốc ở đó, có mời Anh Ngọc, và chủ quán Cuối ngõ.
Lần này là cách mấy năm rồi nhỉ? Thấy đông đúc. Quán cafe khá đẹp.
Nghe em Giang trang, đến ca sĩ Khôi Minh, tức TMHa, báo TPhong, laugh.gif hát... rồi phải về sớm...

Mai nghe NHòa mời đi tiếp buổi tối tại Hale, nhà phê bình búa tạ mà cũng Trịnh đấy, sốc ko ? Cái này chính ra làm thành một tin in trên TTVH được nhỉ, he he.
Đang suy nghĩ, xem có nên đi ko, Hà Nội hội chứng gì mà tổ chức SN Trịnh rầm rộ tách biệt vậy nhỉ? Hiệp hội yêu Trịnh cãi nhau chăng?

Thêm tí về hoa sưa- chả có cảm xúc ấy gì hết về nó nữa. Bâng khuâng? Ko? Thích? ko, bình thường thôi. Chụp ảnh hoa sưa, hoặc chụp ảnh với hoa sưa? Ko. ko muốn.
Mr. Smith
Tối nay nhạc Trịnh hát ở đâu thế, tiếc quá tớ ko để ý nên ko biết.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.