Thật lòng mà nói thì tôi không muốn mở chủ đề này nhưng tôi cảm thấy từ 2005 đến nay Việt Nam đang bị đối xử như quốc gia hạng hai và công dân hạng hai.
Séc, hình như cũng đang tôn thờ một thứ "chủ nghĩa sôvanh nước nhỏ" cũng cấm visa cho Việt Nam.
Vụ áp thuế phá giá giày da vừa qua, chính France và Germany cầm đầu, "vận động" thêm Malta, Áo. Mỗi Anh quốc vẫn phản đối (dù sao dân Anh thì cũng không đầu hàng như dân Pháp năm 1940 hay gây chiến như dân Đức).
Dĩ nhiên vụ phá giá chỉ là vấn đề nhỏ trong quan hệ chung giữa Việt Nam và EU, France, Germany nhưng nó là biểu hiện của triết lí châu Âu "công dân hạng hai".
Ý kiến của các bác ra sao về chuẩn mực bất thành văn "công dân hạng hai này". Nó sẽ nguy hiểm trong tương lai cho Việt Nam.