Langven.com Forum

Full Version: Thái Lan - Myanmar
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Thị Anh
Thái Lan vé của Vna giá 49 đô/ 1 chiều cả thuế vào nữa thành 150 đô khứ hồi, từ 3/6 đến 10/6.
Có ai đi ko ?
Tự nhiên muốn đi Thái vì có đứa em nó rủ rê, qua đấy nó dẫn đi nhiều chùa hay lắm.

Vừa hỏi tiếp em Tâm . Rằng theo bạn Chik thì đi Myamar hết có 950k cođúng ko ?

Em nó bảo đúng. Nhưng cộng thuế vào nữa thì cũng bằng đi Thái, nghĩa là cũng hết 150 đô.

Lại phân vân rồi, ko biết nên đi Thái, hay Myamar đây.
Mip
Giá mà đi tháng 5, đợt em đang ở nhà thì cũng mấu đấy!
Malchik
Èo đi Thái xem các bạn í "đổ máu" nè

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/03/3BA19C18/

Nhìn mà phát kinh. Đúng là bọn Châu Á, thằng nào cũng mọi rợ.

Đi Myanmar đê, thấy bạn Chitto đi về mà thèm.
Thị Anh
Đây đang hỏi em Tâm đặt vé đây. Cái này là dự tính ngoài luồng. Vì thấy quảng cáo vé rẻ mà ham, chứ ko... thèm lắm. "D

Cơ mà chọn Myamar cho là lạ.
\
Tháng 4 cứ chơi Lào cái đã. Tháng 6 mới đi cái này. Giời ơi cái Tibet như ngày càng xa xôi...:(
hồn nhiên
Tin thì cứ đưa thế thôi chứ ở bên đó có chiện gì đâu, đợt em sang còn là đợt căng thẳng đến độ vua còn phải đi trốn laugh1.gif thế mà em thấy có sao đâu, người Thái bảo là: ai cho họ tiền thì họ đi biểu tình cho thôi laugh1.gif
Chị TA đi Thái đi, đi Thái shopping sướng tay cực
Thị Anh
LỊCH BAY TỚI RANG GUN ( MYANMA) HÃNG VIETNAM AIRLINES



Các ngày thứ 3, 5, 7, chủ nhật giờ bay tại HN 16h10 , giờ tới Rgun : 18h10



Các ngày 3,5,7,chủ nhật giờ bay tại Rgun la 19h10, giờ tới HN : 21h30


Đi khoảng time từ 1/6- cho đến 10/6. Còn ngày cụ thể thì tính sau. Nhưng khoảng 5 ngày-6 ngày.



Quyết đi rồi. : )
Mip
Sướng nhể! Thèm đấy ohgirl.gif
nicochiphai
huhu mình thèm đi Myanmar quá cơ :(( bây giờ tất cả các dự định đi chơi dài ngày thoắt cái trở thành xa xỉ quá thể. Chắc phải vài năm nữa mình mới dám rờ lại các giấc mơ của mình :(
Thị Anh
Tinh thần là đã hết vé. Ai bảo ko book ngay. :(
Thị Anh
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010...urma_trip.shtml


Trở về Hà Nội sau chuyến đi, bè bạn hỏi “Miến Điện thế nào”? “Y như Việt Nam ba thập niên về trước!”, tôi trả lời.

Sau ba giờ với hàng không giá rẻ, tôi đã có chuyến viễn du về quá khứ và ở đó, tôi hiểu hết nghĩa cụm từ “Tự do trong khuôn khổ”.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.