QUOTE(Míp @ May 27 2010, 07:22 PM)
Khiếp, đọc bác Smith thấy đời đen tối nhỉ!
Em post bài đấy là tại tiện bạn Nhật Minh hỏi thôi, chứ còn chỉ là đọc để đấy! Vì theo quan điểm của chị Hạ thì em thuộc dạng "lập dị, gớm ghiếc, bất lịch sự"
Nhưng quan điểm của em khác bác nha!!!!
Gái 30 tuổi đã toan về già là quan điểm của thời 50 tuổi đã làm cỗ thượng thọ, thời 70 xưa nay hiếm ....
Em thì cho rằng phụ nữ phải đến 40 tuổi mới được coi là chín muồi, trước đấy thì vẫn có thể coi là trẻ được!
Nếu anh coi đoạn đời đáng sống là đến 60 tuổi - em thì thấy là đến 70 tuổi (and beyond) vẫn còn đủ việc hay (và đủ sức) để làm lắm - thì cũng phải lấy mốc từ năm 20 tuổi, (vì trước đấy bé quá chưa biết gì, bị kìm kẹp quá chưa sống được gì....
). Như vậy thì cũng phải 40 mới gọi là nửa đời mà
Tiếc là Trang Hạ không còn vào làng nữa để Mip có thể phỏng vấn.
Hồi TrangHa viết bài này, hình như (không nhớ rõ) là vào năm 2005 (verify?), đúng năm cô ấy 30 tuổi và vùa chia tay 1 mối tình thì phải, vì hòi đó, sau khi chat và dụ đuợc cô ấy vào làng, cô ấy đã viết bài về nước mắt trên chuyến bay...nên có thể bài viết đó phản ánh chiêm nghiệm của TH ở giai đoạn đó. Còn bây giờ thế nào thì chả rõ nữa.
Hồi đấy bác Phó làng ta còn sử dụng Avatar của tớ để tán chuỵen với Trang Ha nữa. Nhờ đó mà phát hiện ra mình và TH đều mê Monica Bellucci. "Đàn bà thế mới là đàn bà", như lời TH nói (chat) với mình. Quả thực TH là người thực tế, ưa hoạt động và rất thích những vẻ đẹp sexy, mặn mà, từng trải, chứ không thích vẻ đẹp của những thiếu nữ đôi mươi