nói leo thêm 1 câu nữa rồi té, ngán bác sky đến tận tóc ( từ dưới lên), nếu đang đi xe thì ngán đến mũ bảo hiểm
trc giờ bác nói với ai e ko biết, nói với e thì bác toàn lung tung hóa mọi thứ, nói chuyện o có mục đích, lập luận của bác có khác chuyện đất nứoc đang dơ mỏ thì moi chuyện tàu khựa ra cho tinh thần nhân dân nó đại đoàn kết, kiểu đấy là tà đạo, ma giáo. Bởi vậy e mới cho bác với mấy ông chính quyền vào 1 ruột
E hông có chửi bác, bác dành năng lượng nói tiếp với bác Phó. E thấy giờ e lên cầm quyền hay ai đó thì cũng bốc hốt thôi, ai kiểm tra ai, dân chủ gì khi mọi người đã thành sheep hết, chủ nghĩa lãng mạn