Lối Cũ Ta Về..., Làng Ven 18 năm
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Lối Cũ Ta Về..., Làng Ven 18 năm
biendep |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#71
|
![]() Hay té ghế do cười vật vã ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ơ em cũng vào điểm danh bữa giờ sao ko có bác nào like em ạ ? 😋
Em nghĩ rồi cũng phải đi theo xu thế mới thôi nhất là công nghệ, và hơn nữa mọi người đều có nhu cầu communication cho nên họ tìm đến nơi có nhiều mối liên kết là chuyện theo lẽ tự nhiên. Vì vậy các forum dần chết yểu, là vì ở forum mọi người thường ko biết nhau, mối quan hệ ko trở nên tương tác thân thiết như giao diện khác hiện nay như fb chẳng hạn, ở đó mọi người trở nên quen biết nhau hơn, chủ đề trao đổi cũng phong phú, hơn nữa nó ko quá nghiêm trọng mà là nơi giải trí là chính. Hơn nữa fb cung cấp cho người dùng 1 khả năng leader cái họ muốn nói, 1 diễn giả, họ lập stt, rồi họ là người biện luận cho stt của mình, điều khiển cuộc chơi, và kể cả đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân của cá nhân v...v... những cái này forum classic ko cho họ được điều đó, dần dà forum bị bỏ hoang là vậy. Tuy nhiên, cái được của forum là nếu topic có giá trị, nó trở thành nơi lưu giữ như lưu giữ tài liệu, mỗi ý kiến trao đổi có tri thức trên forum đều có thể xem như ta ko cần đọc 1 cuốn sách mà ta có người đọc hộ, chắt lọc thông tin và nói lại cho ta nghe. Em nhớ lúc trước cần biết vấn đề gì chỉ cần lên langven này hỏi chẳng hạn, là bao nhiêu cái đầu trí thức sẽ cho 1 lời, còn hơn google ấy chứ 👌😋. -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
root |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#72
|
![]() Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.932 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.106$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUOTE(biendep @ Jul 6 2021, 03:02 AM) Ơ em cũng vào điểm danh bữa giờ sao ko có bác nào like em ạ ? 😋 Em nghĩ rồi cũng phải đi theo xu thế mới thôi nhất là công nghệ, và hơn nữa mọi người đều có nhu cầu communication cho nên họ tìm đến nơi có nhiều mối liên kết là chuyện theo lẽ tự nhiên. Vì vậy các forum dần chết yểu, là vì ở forum mọi người thường ko biết nhau, mối quan hệ ko trở nên tương tác thân thiết như giao diện khác hiện nay như fb chẳng hạn, ở đó mọi người trở nên quen biết nhau hơn, chủ đề trao đổi cũng phong phú, hơn nữa nó ko quá nghiêm trọng mà là nơi giải trí là chính. Hơn nữa fb cung cấp cho người dùng 1 khả năng leader cái họ muốn nói, 1 diễn giả, họ lập stt, rồi họ là người biện luận cho stt của mình, điều khiển cuộc chơi, và kể cả đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân của cá nhân v...v... những cái này forum classic ko cho họ được điều đó, dần dà forum bị bỏ hoang là vậy. Tuy nhiên, cái được của forum là nếu topic có giá trị, nó trở thành nơi lưu giữ như lưu giữ tài liệu, mỗi ý kiến trao đổi có tri thức trên forum đều có thể xem như ta ko cần đọc 1 cuốn sách mà ta có người đọc hộ, chắt lọc thông tin và nói lại cho ta nghe. Em nhớ lúc trước cần biết vấn đề gì chỉ cần lên langven này hỏi chẳng hạn, là bao nhiêu cái đầu trí thức sẽ cho 1 lời, còn hơn google ấy chứ 👌😋. Ý kiến như thế này thì làm sao mà like được cơ chứ? ![]() ![]() ![]() Forum có cái hay là ẩn danh, chả quen biết ai. Hễ ai mà không đúng ý mình là lập tức phản biện thẳng tay, không cần nể nang. Trong khi đó FB toàn người quen ngoài đời, nhiều khi không dám nói những điều chân thật ![]() -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
biendep |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#73
|
![]() Hay té ghế do cười vật vã ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Em thấy thiên hạ ở fb ko ưa nhau cũng block nhau tá lả bác ơi, nể nang gì đâu 😁. Tưởng like vì về làng chứ, ko like thì thôi có sao đâu 🤭.
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
biendep |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#74
|
![]() Hay té ghế do cười vật vã ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tựa topic hay quá cũng hợp hoàn cảnh bùi ngùi khi quay lại ghê, lâu lâu quay lại vẫn thấy làng vắng vẻ như thường :p
" Lối cũ ta về dường như nhỏ lại Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ Lối cũ ta về vườn xưa có còn Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều Bước chân ai đem lang thang về cô liêu Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ Em đã quên hay là vẫn mang theo ? Dù cho bên anh nay em không còn nữa Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ Người yêu nay em đã bỏ anh đi Sao em nỡ bỏ anh đi mãi " -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |