Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Dị ứng

muathu
post Feb 18 2010, 01:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 128
Tham gia từ: 17-August 04
Thành viên thứ: 1.606

Tiền mặt hiện có : 20.422$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hôm nay mình nhận được cái thư này:
Message from Residence Office
It has come to our attention that someone on 7th floor MSR has a cat. Please be advised that this is a violation of the Community Standards, which can result in sanctions up to and including termination of residency. We have people in the building with SEVERE allergies, and have had to receive medical care. Please contact me ASAP to discuss this issue.
Mature Student Residence Coordinator

Dị ứng với mèo thì hình như ở Việt nam cũng có tuy ít nhưng mình phải công nhận là ở Canada này rất nhiều người bị di ứng và dị ứng đủ loại. Có người dị ứng với cả lạc, ở trường thằng cu nhà mình cấm không cho mang lạc vì có học sinh dị ứng với lạc. Mình có bà giáo còn dị ứng cả với táo, nghĩa là cứ ăn táo vào là cứng hàm sưng mặt. Số người dị ứng với phấn hoa thì nhiều vô kể.

Hồi ở Việt nam mình chỉ biết một trường hợp di ứng với con nhộng tằm là mẹ chồng mình thôi, rất ít nghe nói đến dị ứng do ăn cái gì. Mà ở nhà mình cũng đầy hoa chả ai dị ứng phấn hoa bao giờ nhỉ. Có lẽ môi trường sống có ảnh hưởng rất nhiều đến dị ứng, mình hồi ở nhà chẳng bao giờ dị ứng mà sang đây có đợt cũng bị.


--------------------
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Feb 18 2010, 04:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Dị ứng có lẽ đang và sẽ là chuyên ngành nóng nhất của y học trong vài thập niên tới. Hồi đi học thì thầy Năng An mới dạy chừng chục phản ứng ở mọi type, bây giờ số tổ hợp dị ứng lên đến hàng vạn rồi.

Theo miêu tả của bạn Muathu thì có lẽ dị ứng chỗ bạn phổ biến nhất là type dịch thể với đặc điểm cấp tính (triệu chứng lâm sàng xuất hiện nhanh, mạnh và khá nguy hiểm nếu vùng tác động là 1 phần hay tất cả hệ hô hấp). Theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì cư dân xứ lạnh dị ứng nhiều hơn xứ nóng có lẽ là do mức độ biến đổi sinh học của tác nhân dị ứng diễn ra đột ngột hơn. Nói nôm na là ở xứ nóng thì thức ăn, khí hậu ...vv cung cấp cho hệ thống miễn dịch một chế độ làm việc đều đặn, liên tục bởi sự phong phú và đa dạng kháng nguyên. Còn xứ lạnh thì nghèo nàn cả về chủng kháng nguyên lẫn tần số kích thích miễn dịch, cho nên các kháng nguyên hơi lạ lạ một tý đã khiến cơ thể phản ứng theo kiểu giết gà dùng dao mổ trâu?! laugh.gif

Nếu nhận xét trên là đúng thì một giải pháp khả dĩ là bắt chước loài chim di cư: mùa thu đông bay về phía nam ấm áp và xuân hè lại trở lại. Thực phẩm cũng nên đa dạng cộng với giảm bớt lệ thuộc vào dược phẩm. Tóm lại là sống gần gũi với thiên nhiên hơn.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Feb 19 2010, 06:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sky nói đúng đấy, có thể coi dị ứng là bệnh của nhưng nơi quá sạch, vì hệ miễn dịch ít có việc làm nên mới đâm lung tung, về vn thì hết có cơ hội dị ứng vì quá bẩn rồi.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Feb 20 2010, 01:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Hồi nico học lớp 7 thì tự dưng mắc bệnh dị ứng... gió, bụi và nước. Tức là cứ ra gió là người nổi mẩn ngứa, bị bụi bay zô người cũng nổi mẩn ngứa, tắm xong thì ngứa thôi rồi, mà ko tắm nhưng chẳng may có mấy giọt nước văng zô người trúng chỗ nào chỗ đó nổi mẩn ngứa.

Thường triệu chứng bắt đầu từ chiều tối và kết thúc vào sáng hôm sau. Có những hôm bị nặng, sưng húp cả mặt, cái mỏ sưng to lên gấp 3 lần hoặc mí mắt bị đè xuống không thấy đường, những khi bị trên mặt kiểu này thường kéo dài 2 ngày mới hết.

Kể nghe thì cũng có vẻ khó tin nhưng suốt từ năm lớp 7 tới năm lớp 9 hầu như ngày nào cũng vậy, cứ đến chiều là mình nổi mẩn ngứa đầy người, cứ từng dề từng dề một trông rất ghê vì gió hay bụi hay nước thì làm sao mà tránh được. Hôm nào bị ở mặt là nghỉ học luôn vì trông rất kinh dị và kéo dài tới 2 ngày. Nói chung cái bệnh này cũng làm cho mình khá mặc cảm.

Hồi đó mình nhớ mình đi khám tá lả, uống linh tinh thuốc mà chả ăn thua, đành phải sống chung với lũ đến độ vô cảm với cái sự ngứa, rồi khoảng cuối năm lớp 9 tự dưng nó bớt dần đi rồi hết. Bây giờ thì chỉ khi nào rất mệt mà lại ra gió lạnh thì về nhà mới bị sưng sỉa 1 ít trên mặt laugh.gif Nhớ có lần do đi chơi xa dài ngày mệt quá về tới nhà thì bị sưng mỏ lên gấp 3 lần, mất gần 1 tuần mới xẹp lại bình thường, thành ra cứ ra đường là phải đeo khẩu trang laugh.gif

Nhưng có điều lạ là mỗi khi mình đi ăn hay uống hay làm gì mà ngồi tì hai khoảng giữa cánh tay lên cạnh bàn chừng vài phút, thì một lúc sau nhìn lại, chỗ nào tì lên thì 90% chỗ đó sẽ nổi mẩn ngứa và sẽ lặn đi trong vòng khoảng 1h đồng hồ.

Rốt cuộc mình cũng chả hiểu là bệnh mình thuộc vào cái dạng gì. Ăn uống thì mình chẳng bao giờ dị ứng cả sp_ike.gif Nhưng mama mình thì dị ứng với thịt bò tái, sống, và một số loại cá biển.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Feb 20 2010, 07:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(Sóng @ Feb 19 2010, 06:24 AM)
Sky nói đúng đấy, có thể coi dị ứng là bệnh của nhưng nơi quá sạch, vì hệ miễn dịch ít có việc làm nên mới đâm lung tung, về vn thì hết có cơ hội dị ứng vì quá bẩn rồi.
*



Bạn Sóng nói đến sạch bẩn thì tôi xin nói lại: sức khỏa của chúng ta là một trạng thái cân bằng động giữa các yếu tố có hại và hệ thống bảo vệ cơ thể. Quá sạch thì hệ miễn dịch ít được rèn luyện, song quá bẩn thì cơ thể cũng nguy hiểm vì độc tố có thể vượt qua ngưỡng kháng cự khiến cơ thể suy hao năng lượng tái tạo. Còn về địa lý khí hậu thì xứ lạnh ít thuận lợi cho vi sinh vật hơn so với xứ nóng, vì vậy để phòng bệnh ta nên đến xứ nóng (dù chỉ 1 thời gian ngắn trong năm) để có thêm kháng thể trước các kháng nguyên lạ (vốn cũng thích ... toàn cầu hóa! laugh.gif )

@Nicochiphai
Hệ thống miễn dịch không phải là một cơ quan nội tạng mà là tập hợp nhiều yếu tố có tính toàn thân, trong đó có cả các hormone. Vào độ tuổi có nhiều biến động nội tiết tố như dậy thì hay mãn kinh ... thì dị ứng có nguy cơ xuất hiện cao hơn. Theo đó mà suy thì dị ứng của bạn xuất hiện và biến mất cùng với sự trưởng thành của cơ thể. Bạn khong cần phải quá băn khoăn về bệnh của mình và chỉ cần duy trì nếp sống điều độ để hệ miễn dịch trong trạng thái ổn định lâu dài.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Feb 21 2010, 07:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



sky làm trong lĩnh vực y tế à, vì tôi thấy đây là đề tài mà sky viết có tính chất chuẩn xác hơn bình thường so với các lĩnh vực khác.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
muathu
post Feb 23 2010, 09:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 128
Tham gia từ: 17-August 04
Thành viên thứ: 1.606

Tiền mặt hiện có : 20.422$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Skywalker @ Feb 18 2010, 09:02 AM)
Nếu nhận xét trên là đúng thì một giải pháp khả dĩ là bắt chước loài chim di cư: mùa thu đông bay về phía nam ấm áp và xuân hè lại trở lại.
*


Muốn bay như chim di cư thì mình phải trả tiền vé máy bay và có thời gian đi nghỉ thoải mái như chim hihi laugh.gif

@Nicochiphai: dị ứng nước như nico chắc cũng hiếm, có những trường hợp dị ứng rất hiếm gặp, bên này mình có đứa bạn con nó dị ứng với sữa bò phải uống thứ nước sữa làm từ gạo người nó bé tẹo. Một người bạn khác của mình kể là hồi nhỏ bà ấy dị ứng với chính sữa của mẹ bà ấy, thật là kinh ngạc!, bác sĩ biết được ngay trong thời gian rất ngắn sau khi sinh và cho bà ấy dùng sữa ngoài.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi muathu: Feb 23 2010, 10:47 AM


--------------------
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Feb 23 2010, 10:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Sóng @ Feb 21 2010, 07:05 AM)
sky làm trong lĩnh vực y tế à, vì tôi thấy đây là đề tài mà sky viết có tính chất chuẩn xác hơn bình thường so với các lĩnh vực khác.
*



Nhân có bác Skywalker là người làm trong ngành y tế, bác cho em hỏi về trường hợp của ông Anatoly Kashpirovsky. Ông này là người có tài ngoại cảm chữa bệnh qua TV thật, hay chỉ là bịp bợm? Em nhớ hồi những năm 90, băng video chữa bệnh của ông này bán nhiều lắm. Giờ tự nhiên muốn đi tìm lại chẳng thấy nữa sad1.gif


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Feb 23 2010, 04:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(muathu @ Feb 23 2010, 03:56 AM)
QUOTE(Skywalker @ Feb 18 2010, 09:02 AM)
Nếu nhận xét trên là đúng thì một giải pháp khả dĩ là bắt chước loài chim di cư: mùa thu đông bay về phía nam ấm áp và xuân hè lại trở lại.
*


Muốn bay như chim di cư thì mình phải trả tiền vé máy bay và có thời gian đi nghỉ thoải mái như chim hihi laugh.gif

@Nicochiphai: dị ứng nước như nico chắc cũng hiếm, có những trường hợp dị ứng rất hiếm gặp, bên này mình có đứa bạn con nó dị ứng với sữa bò phải uống thứ nước sữa làm từ gạo người nó bé tẹo. Một người bạn khác của mình kể là hồi nhỏ bà ấy dị ứng với chính sữa của mẹ bà ấy, thật là kinh ngạc!, bác sĩ biết được ngay trong thời gian rất ngắn sau khi sinh và cho bà ấy dùng sữa ngoài.
*



Có em hồi xưa bị dị ứng gần vậy này! Hâm hết chỗ nói!
Ban đầu là dị ứng lạnh: mùa đông ra đường bị nước vào người là chết. Kiểu ra đừong dính mưa, mặc áo mưa kiểu gì cũng bị dính, người mẩn đỏ, ngứa điên cuồng. Đỉnh điểm là giữa mùa hè bị mưa cũng chết, ăn kem cũng chết (môi sưng vều như Lolo Ferrari - bà chị chụp ảnh lại để giữ kỉ niệm bị Ba Mẹ mình mắng cho một trận vì dám trêu đùa trên nỗi đau khổ của người khác).
Bệnh tự nhiên đến và tự nhiên đi các bạn ạ. Ơn giời! Phù


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Feb 23 2010, 04:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Dị ứng nhà em còn là di truyền cơ, con cháu mỗi đứa dính một kiểu cry1.gif. Em cũng bị, mà bao năm rồi không tìm ra nguyên nhân confused1.gif, chỉ là cứ lâu lâu nó nhớ em thì nó quay lại, bôi thuốc một hồi thì người tình lại bỏ ta mà đi sp_ike.gif. Hồi mới bị thì rải rác khắp người, giờ co cụm lại một chỗ... khá là nhạy cảm devil2.gif

Đấy là do cơ địa, chứ dị ứng với mấy yếu tố bên ngoài thì em, trộm vía, (hình như) chưa bị bao giờ clap.gif


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC