Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 ~!

Ken_girl
post Oct 18 2011, 04:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 13
Tham gia từ: 4-December 10
Thành viên thứ: 66.103

Tiền mặt hiện có : 591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



(Mail gửi người yêu)

Gửi Bông! Người yêu em

Thực ra em có thể viết vào mail cho Bông. Nhưng em sợ lủng củng, nên em viết đây, nửa nọ nửa kia, em sẽ chú ý khi viết chốn công cộng bởi từ vựng hơn, Bông cũng dễ nhớ ra em hơn là 1 xó mail rồi bỏ quên bẵng đi mất ...

Viết chỗn nào đông thủ thỉ mà người ta không ai hiểu ta đang nói gì, khi mà lời nói lúc nào cũng nước hai nước ba, và em rất thích thú, yêu đương, và say mê Bông hơn khi Bông hiểu đúng những gì em nói không trật được đi đâu...

Tử vi những năm này rơi mạnh vào thế Hình Hổ, em biết thể nào em cũng sẽ phải trải qua ko thoát được, chỉ là thời điểm cũng như khi người ta cưỡi lên lưng con Hổ dữ màu trắng, sức ép hoặc là tư thế biến đổi ko theo hướng đã định sẽ bị dội ngược hoặc là con Hổ sẽ cắn chết em, kiếp không ám ảnh sẽ cướp mất em hoặc là sẽ làm em rực rỡ cả quãng đời còn lại,,, em đang chủ động làm trước theo đúng những gì em nhìn. Có lẽ là em chờ bước lên thớt. Em đang sống những năm tháng quãng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, 1 quãng khi em ngưng lại, em nhớ về những người yêu em về Bông về vài người đàn ông đàn say mê em kì lạ và cuồng nhiệt, về những người bạn yêu thương em không để đâu cho hết tình, ít ra chút nào lấp sơ sơ lên cái hố cát trống huơ trống hoác những ám ảnh và rào cản từ khi em bé. Tình thương, tình bạn, tình yêu, tri kỉ ...

Có lần Bob bảo em, chết cũng là bệnh theo cơn, qua cơn thì là sống, cứ phải chờ cơn qua rồi tính tiếp, sau khi qua cơn nhìn lại thì như người bình thường nhìn vào đám bông sau mưa... nếu em chờ đợi lần này em không chắc em sẽ sống hay chết thì sao?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 18 2011, 09:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Ken_girl @ Oct 18 2011, 04:37 PM)
(Mail gửi người yêu)

Gửi Bông! Người yêu em

Thực ra em có thể viết vào mail cho Bông. Nhưng em sợ lủng củng, nên em viết đây, nửa nọ nửa kia, em sẽ chú ý khi viết chốn công cộng bởi từ vựng hơn, Bông cũng dễ nhớ ra em hơn là 1 xó mail rồi bỏ quên bẵng đi mất ...

Viết chỗn nào đông thủ thỉ mà người ta không ai hiểu ta đang nói gì, khi mà lời nói lúc nào cũng nước hai nước ba, và em rất thích thú, yêu đương, và say mê Bông hơn khi Bông hiểu đúng những gì em nói không trật được đi đâu...

Tử vi những năm này rơi mạnh vào thế Hình Hổ, em biết thể nào em cũng sẽ phải trải qua ko thoát được, chỉ là thời điểm cũng như khi người ta cưỡi lên lưng con Hổ dữ màu trắng, sức ép hoặc là tư thế biến đổi ko theo hướng đã định sẽ bị dội ngược hoặc là con Hổ sẽ cắn chết em, kiếp không ám ảnh sẽ cướp mất em hoặc là sẽ làm em rực rỡ cả quãng đời còn lại,,, em đang chủ động làm trước theo đúng những gì em nhìn. Có lẽ là em chờ bước lên thớt. Em đang sống những năm tháng quãng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, 1 quãng khi em ngưng lại, em nhớ về những người yêu em về Bông về vài người đàn ông đàn say mê em kì lạ và cuồng nhiệt, về những người bạn yêu thương em không để đâu cho hết tình, ít ra chút nào lấp sơ sơ lên cái hố cát trống huơ trống hoác những ám ảnh và rào cản từ khi em bé. Tình thương, tình bạn, tình yêu, tri kỉ ...

Có lần Bob bảo em, chết cũng là bệnh theo cơn, qua cơn thì là sống, cứ phải chờ cơn qua rồi tính tiếp, sau khi qua cơn nhìn lại thì như người bình thường nhìn vào đám bông sau mưa... nếu em chờ đợi lần này em không chắc em sẽ sống hay chết thì sao?
*



Khiếp thật, không ngờ langven vắng teo thế này mà vẫn có người dự trữ nick từ 2010 để mò vào đây tâm sự


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoa bưởi trắng
post Oct 28 2011, 12:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 54
Tham gia từ: 25-October 11
Thành viên thứ: 111.107

Tiền mặt hiện có : 67.587$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(root @ Oct 18 2011, 09:59 PM)
QUOTE(Ken_girl @ Oct 18 2011, 04:37 PM)
(Mail gửi người yêu)

Gửi Bông! Người yêu em

Thực ra em có thể viết vào mail cho Bông. Nhưng em sợ lủng củng, nên em viết đây, nửa nọ nửa kia, em sẽ chú ý khi viết chốn công cộng bởi từ vựng hơn, Bông cũng dễ nhớ ra em hơn là 1 xó mail rồi bỏ quên bẵng đi mất ...

Viết chỗn nào đông thủ thỉ mà người ta không ai hiểu ta đang nói gì, khi mà lời nói lúc nào cũng nước hai nước ba, và em rất thích thú, yêu đương, và say mê Bông hơn khi Bông hiểu đúng những gì em nói không trật được đi đâu...

Tử vi những năm này rơi mạnh vào thế Hình Hổ, em biết thể nào em cũng sẽ phải trải qua ko thoát được, chỉ là thời điểm cũng như khi người ta cưỡi lên lưng con Hổ dữ màu trắng, sức ép hoặc là tư thế biến đổi ko theo hướng đã định sẽ bị dội ngược hoặc là con Hổ sẽ cắn chết em, kiếp không ám ảnh sẽ cướp mất em hoặc là sẽ làm em rực rỡ cả quãng đời còn lại,,, em đang chủ động làm trước theo đúng những gì em nhìn. Có lẽ là em chờ bước lên thớt. Em đang sống những năm tháng quãng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, 1 quãng khi em ngưng lại, em nhớ về những người yêu em về Bông về vài người đàn ông đàn say mê em kì lạ và cuồng nhiệt, về những người bạn yêu thương em không để đâu cho hết tình, ít ra chút nào lấp sơ sơ lên cái hố cát trống huơ trống hoác những ám ảnh và rào cản từ khi em bé. Tình thương, tình bạn, tình yêu, tri kỉ ...

Có lần Bob bảo em, chết cũng là bệnh theo cơn, qua cơn thì là sống, cứ phải chờ cơn qua rồi tính tiếp, sau khi qua cơn nhìn lại thì như người bình thường nhìn vào đám bông sau mưa... nếu em chờ đợi lần này em không chắc em sẽ sống hay chết thì sao?
*



Khiếp thật, không ngờ langven vắng teo thế này mà vẫn có người dự trữ nick từ 2010 để mò vào đây tâm sự
*


Cái nhà bạn Root này cái gì cũng để ý kỹ nhở.. laugh1.gif


--------------------
Quay phim - chụp hình cưới tại Biên Hòa, Đồng Nai. - Gọi:0936.070.272



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC