Hỏi Về Phim Hoa Cỏ May, chẳng tìm ra được
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hỏi Về Phim Hoa Cỏ May, chẳng tìm ra được
Sóng |
Sep 8 2007, 01:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Có bác nào biết nội dung phim hoa cỏ may ko thì nói cho em biết cái. Em chẳng có thời gian xem phim nên muốn biết nội dung nó thế nào.
Nghe nói có quyển tiểu thuyết hoa cỏ may là gốc của phim đó, nhưng tìm mãi cũng chẳng ra. Bác nào có lòng giúp em cái. Cám ơn các bác nhiều -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
Thị Anh |
Sep 8 2007, 09:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chắc bạn Sóng lại phải lòng cô nào trong phim đó à? Lâu rồi mà, giờ ngta phải lòng mấy em đóng phim Vàng Anh chứ.
-------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Sóng |
Sep 8 2007, 02:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Em một năm số phim được xem chắc ko vượt qua số đầu ngón tay. Còn phim vn chắc chỉ một hai phim, sở dĩ em chú ý lại phim hoa cỏ may là vì đợt vừa rồi bên này chiếu lại phim đó, mà em nghe nhạc Hoa cỏ may rất thích nên mới muốn tìm xem thông tin về nó. Bộ ko có ai biết à :((
-------------------- Sóng dữ vô bờ
|
mei |
Sep 8 2007, 05:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Advanced Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 496 Tham gia từ: 2-November 02 Thành viên thứ: 512 Tiền mặt hiện có : 61.280$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sóng hỏi Hoa Cỏ May là phim truyền hình của Lưu Trọng Ninh ngày xưa có một loại người mẫu or diễn viên không chuyên (Hải Anh, Hồ Ngọc Hà, Vi Cầm, Khánh Ly...) đóng, có bài hát trong phim dựa theo thơ Xuân Quỳnh phải không?
-------------------- ...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...
|
Sóng |
Sep 8 2007, 08:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Tớ đoán vậy, vì thực ra phim thì tớ mới đang xem vài tập đầu, có hình ảnh của mấy đứa trẻ chơi với nhau, thời bao cấp, chống tư bản chủ nghĩa , trong đó có một em bé là con lai.
Hình như về sau mấy đưa bé đó lớn lên, phim đó em gái tớ nói rằng là toàn mấy người mẫu chuyên ra đóng. Thân. -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
stockboy |
Sep 11 2007, 12:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 29 Tham gia từ: 20-July 06 Thành viên thứ: 2.546 Tiền mặt hiện có : 1.394$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ nhớ là có xem trên VTV4 cách đây vài năm. Phim có 2 phần, phần 1: Câu chuyện xảy ra vào nhưng năm của thập niên 80, thời bao cấp. Có 6-7 đứa trẻ con, tuổi 10-12 gì đấy. Chúng xuất thân và có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng tình cờ gặp nhau và trước lạ sau quen, rồi dần dần thân với nhau và cuối cùng gọi là nhóm "Hà nội tụ nghĩa". Bọn trẻ đóng hay.
Phần 2, kể về khi bọn trẻ lớn lên. Trong nhóm có nam và có nữ và tất nhiên là điều gì đến sẽ đến, đủ cả: ái, ố, nộ, hỉ v.v. Đội ngủ diễn viên trẻ đẹp, nhưng nội dung thì chả có gì đặc biệt cả. Phim này tớ thích và thích phần 1 hơn phần 2. |
stockboy |
Sep 11 2007, 01:05 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 29 Tham gia từ: 20-July 06 Thành viên thứ: 2.546 Tiền mặt hiện có : 1.394$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chả biết là bài hát trong phim có phải là từ thơ của Xuân Quỳnh không nhưng có vẻ như là không phải.
Bài hát trong phim là bài này Hoa Cỏ May Nhạc Sĩ: Dương Đức Thụy Gió heo may tìm theo những bông cỏ may Mùa thu đã qua cùng gió Tìm trong ký ức ngọt ngào Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ Đêm quạnh hiu nhớ thương cuộc tình. Thời gian vẫn trôi lặng lẽ Cùng theo cơn gió mong manh Dưới đêm dài mùa đông buốt giá. Mình em vẫn đi tìm ước hẹn Của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ Xin hãy quay về Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa Ngàn lời yêu thương Giấc mơ bình yên Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ Để lời yêu mong manh như làn khói Khi đã tan rồi Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn Còn lại mùa thu Tìm gió heo may cuối chân trời xa. Còn thơ của Xuân Quỳnh là bày này Hoa Cỏ May (Xuân Quỳnh) Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về nay đã thu Mây trắng bay đi cùng với gió Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi dòng theo gió xa Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay Bài viết này được sửa chữa mông má bởi stockboy: Sep 11 2007, 01:15 AM |
mei |
Sep 11 2007, 03:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Advanced Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 496 Tham gia từ: 2-November 02 Thành viên thứ: 512 Tiền mặt hiện có : 61.280$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
bài hát thì rõ không phải phổ thơ Xuân Quỳnh rồi, chỉ lấy ý thôi, nên em mới nói là dựa theo ;)
đại khái là như anh Dzăn Boi đã kể. Có anh Quốc Tuấn là bộ đội giải phóng về Bắc mang theo một em con lai (tên là Hương thì phải, lớn lên do Hồ Ngọc Hà đóng) về nuôi cùng với Na (Vi Cầm) là con gái anh, sau còn nhận thêm Thái (Hải Anh) là trẻ lang thang mồ côi cơ nhỡ thế nào đấy. Sau cả gia đình chuyển lên HN sống ở nhờ nhà 1 anh bạn cùng đơn vị với anh QT ngày xưa, quen thêm anh Tiến rụt rè suốt ngày bị gái bắt nạt, em Thủy (Khánh Ly) tiểu thư với một anh nữa tên gì em quên rồi, chỉ nhớ do anh Quyết Thắng đóng. Bọn trẻ con kết nghĩa với nhau, rồi lớn lên mới lắng nhằng. Anh Thái yêu em Na, nhưng em Hương lại yêu thầm anh Thái thế nên em Na cứ vật vờ không dám tiến đến. Anh Tiến bị một em tên Nga đanh đá thạo đời làm cùng cơ quan dụ dỗ đến cuối cùng phải lấy em đấy. Em Thủy chán cảnh nhà bố mẹ không yêu nhau cãi nhau suốt ngày mà không dám bỏ nên lao vào ăn chơi xô bồ với mấy đứa con nhà giàu thời đó. Rồi cái nhà của anh bạn cùng đơn vị, sau khi bà mẹ chết đi bị họ hàng nhà đấy đến đòi lại. Túm lại, kết phim là anh Tiến có vợ, em Hương tìm được bố mẹ nên sang Mỹ cho thanh thản tâm hồn, anh Thái với em Na hình như vẫn chẳng ra đâu vào đâu như thế, còn hai nhận vật kia thì em... quên rồi :P -------------------- ...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...
|
TươngGiang |
Sep 11 2007, 05:19 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(mei @ Sep 11 2007, 04:14 PM) bài hát thì rõ không phải phổ thơ Xuân Quỳnh rồi, chỉ lấy ý thôi, nên em mới nói là dựa theo ;) đại khái là như anh Dzăn Boi đã kể. Có anh Quốc Tuấn là bộ đội giải phóng về Bắc mang theo một em con lai (tên là Hương thì phải, lớn lên do Hồ Ngọc Hà đóng) về nuôi cùng với Na (Vi Cầm) là con gái anh, sau còn nhận thêm Thái (Hải Anh) là trẻ lang thang mồ côi cơ nhỡ thế nào đấy. Sau cả gia đình chuyển lên HN sống ở nhờ nhà 1 anh bạn cùng đơn vị với anh QT ngày xưa, quen thêm anh Tiến rụt rè suốt ngày bị gái bắt nạt, em Thủy (Khánh Ly) tiểu thư với một anh nữa tên gì em quên rồi, chỉ nhớ do anh Quyết Thắng đóng. Bọn trẻ con kết nghĩa với nhau, rồi lớn lên mới lắng nhằng. Anh Thái yêu em Na, nhưng em Hương lại yêu thầm anh Thái thế nên em Na cứ vật vờ không dám tiến đến. Anh Tiến bị một em tên Nga đanh đá thạo đời làm cùng cơ quan dụ dỗ đến cuối cùng phải lấy em đấy. Em Thủy chán cảnh nhà bố mẹ không yêu nhau cãi nhau suốt ngày mà không dám bỏ nên lao vào ăn chơi xô bồ với mấy đứa con nhà giàu thời đó. Rồi cái nhà của anh bạn cùng đơn vị, sau khi bà mẹ chết đi bị họ hàng nhà đấy đến đòi lại. Túm lại, kết phim là anh Tiến có vợ, em Hương tìm được bố mẹ nên sang Mỹ cho thanh thản tâm hồn, anh Thái với em Na hình như vẫn chẳng ra đâu vào đâu như thế, còn hai nhận vật kia thì em... quên rồi :P hic, chuyện thế này mà em cũng nhớ được. Chị chỉ nhớ cái phim hồi đó xem thấy nhạt nhạt, giờ cũng chỉ là ký ức... nhòa nhạt (theo trí não suy tàn) -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
mei |
Sep 11 2007, 05:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Advanced Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 496 Tham gia từ: 2-November 02 Thành viên thứ: 512 Tiền mặt hiện có : 61.280$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
cái cần nhớ thì quên, cái cần quên thì nhớ, chán thế chị ạ . Hồi ấy em nhàn cư vi bất thiện, xem phim ngắm giai ngắm gái là chính . Phim có chị Vi Cầm hồi đấy còn nhỏ nhắn xinh xẻo, chứ giờ mới đóng cái phim Phóng viên gì đấy trên TV đã già chát rồi
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi mei: Sep 11 2007, 05:30 PM -------------------- ...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |