Vì Lý Do Gì Mà Các Bạn Vẫn đăng Nhập Vào Langven?, Mở đầu 2013
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Vì Lý Do Gì Mà Các Bạn Vẫn đăng Nhập Vào Langven?, Mở đầu 2013
xauzai |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
![]() Regular Member ![]() ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 160 Tham gia từ: 9-February 06 Thành viên thứ: 2.298 Tiền mặt hiện có : 611$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trở về làng sau 7 năm... úp mẹt vào sông quê.
Không biết ai còn ai mất. hihi Vào nhận họ hàng thôi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi xauzai: Aug 18 2013, 05:51 PM -------------------- Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió,
Đi bên em bên em bắt chim sâu... |
BacBIM |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
![]() Newbie ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 35 Tham gia từ: 24-October 08 Đến từ: Giường ngủ Thành viên thứ: 5.971 Tiền mặt hiện có : 184.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oạch, nhà em mới đi làm ăn xa có 2 năm quay về làng thấy tiêu điều quá.
![]() Chỗ anh Phèo với chị Nở tình tự hồi 2007-2008 đã được Làng trình huyện cho tu bổ lại thành Di tích... tình nhân mà giờ vắng tanh hơn cả chùa bà Đanh. ![]() Nam thanh nữ tú Làng còn chả gắn bó với Làng thì chim lành chi dữ đâu thèm bậu. ![]() Buồn cho làng quá mấy Lý trưởng, Chánh Tổng ơi...!!! ![]() Lúc xôm tụ nhất có tới gần 500 mạng ngồi cổng làng bàn chuyện chứng khoán lên đỉnh, đất sốt quá đầu... Than ôi, thời oanh liệt (của Làng) nay còn đâu? ![]() Ba mươi hồn bảy mươi vía con dân Làng Ven ở đâu về ngay! Nam dắt vợ gái dắt chồng về làng cho nhập khẩu tuốt, ngay và luôn!!! ![]() ![]() -------------------- [B][font=Optima][font=Geneva]
|
root |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
![]() Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.922 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.045$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUOTE(BacBIM @ Oct 2 2013, 04:33 PM) Oạch, nhà em mới đi làm ăn xa có 2 năm quay về làng thấy tiêu điều quá. ![]() Chỗ anh Phèo với chị Nở tình tự hồi 2007-2008 đã được Làng trình huyện cho tu bổ lại thành Di tích... tình nhân mà giờ vắng tanh hơn cả chùa bà Đanh. ![]() Nam thanh nữ tú Làng còn chả gắn bó với Làng thì chim lành chi dữ đâu thèm bậu. ![]() Buồn cho làng quá mấy Lý trưởng, Chánh Tổng ơi...!!! ![]() Lúc xôm tụ nhất có tới gần 500 mạng ngồi cổng làng bàn chuyện chứng khoán lên đỉnh, đất sốt quá đầu... Than ôi, thời oanh liệt (của Làng) nay còn đâu? ![]() Ba mươi hồn bảy mươi vía con dân Làng Ven ở đâu về ngay! Nam dắt vợ gái dắt chồng về làng cho nhập khẩu tuốt, ngay và luôn!!! ![]() ![]() Bác này là dân ngụ cư mà cũng quan tâm đến langven gớm nhỉ? Thời nay bà con đã dắt nhau lên FB cả rồi bác ạ ![]() -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
BacBIM |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
![]() Newbie ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 35 Tham gia từ: 24-October 08 Đến từ: Giường ngủ Thành viên thứ: 5.971 Tiền mặt hiện có : 184.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUOTE(root @ Oct 2 2013, 06:36 PM) QUOTE(BacBIM @ Oct 2 2013, 04:33 PM) Oạch, nhà em mới đi làm ăn xa có 2 năm quay về làng thấy tiêu điều quá. ![]() Chỗ anh Phèo với chị Nở tình tự hồi 2007-2008 đã được Làng trình huyện cho tu bổ lại thành Di tích... tình nhân mà giờ vắng tanh hơn cả chùa bà Đanh. ![]() Nam thanh nữ tú Làng còn chả gắn bó với Làng thì chim lành chi dữ đâu thèm bậu. ![]() Buồn cho làng quá mấy Lý trưởng, Chánh Tổng ơi...!!! ![]() Lúc xôm tụ nhất có tới gần 500 mạng ngồi cổng làng bàn chuyện chứng khoán lên đỉnh, đất sốt quá đầu... Than ôi, thời oanh liệt (của Làng) nay còn đâu? ![]() Ba mươi hồn bảy mươi vía con dân Làng Ven ở đâu về ngay! Nam dắt vợ gái dắt chồng về làng cho nhập khẩu tuốt, ngay và luôn!!! ![]() ![]() Bác này là dân ngụ cư mà cũng quan tâm đến langven gớm nhỉ? Thời nay bà con đã dắt nhau lên FB cả rồi bác ạ ![]() ------------------- Em ngụ cư hơn 2 năm, đi xa 2 năm vẫn thấy nhớ Làng như Cua càng nhớ... Muối. Phây búc để cho các trẻ, bác Lý ạ. Em có tuổi rồi sao mà con Phây, còn Hừng Hực được nữa!!! Bác Lý cho em "quả" hộ khẩu chính chủ đê!!! -------------------- [B][font=Optima][font=Geneva]
|
root |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
![]() Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.922 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.045$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUOTE(BacBIM @ Oct 2 2013, 05:45 PM) te] ------------------- Em ngụ cư hơn 2 năm, đi xa 2 năm vẫn thấy nhớ Làng như Cua càng nhớ... Muối. Phây búc để cho các trẻ, bác Lý ạ. Em có tuổi rồi sao mà con Phây, còn Hừng Hực được nữa!!! Bác Lý cho em "quả" hộ khẩu chính chủ đê!!! Hộ khẩu chính chủ thì phải Admin mới làm được bác ạ. Bác có tuổi rồi thì viết lách khoan thai thôi, không cần phải gấp gáp làm gì. Vậy nên dù có chính chủ hay ngụ cư thì cũng có khác gì nhau? -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
BacBIM |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
![]() Newbie ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 35 Tham gia từ: 24-October 08 Đến từ: Giường ngủ Thành viên thứ: 5.971 Tiền mặt hiện có : 184.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Đây đây có giỏi thì...
-------------------- [B][font=Optima][font=Geneva]
|
Tit |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
![]() Mãi mãi là nụ hậu ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chàng xauzai, giờ chàng ở nơi đâu? Chàng lên lon gì rồi?
![]() ![]() Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Nov 23 2013, 05:08 PM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Sóng |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
![]() Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lâu rồi lượn vào xem có cái gì hay ko, langven nhà mình vẫn có nhiều rồng ẩn mà.
-------------------- Sóng dữ vô bờ
|
root |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
![]() Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.922 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.045$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUOTE(Sóng @ Jan 29 2014, 09:39 AM) Sóng nói chí phải ![]() -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
root |
![]()
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
![]() Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn ![]() Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.922 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.045$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tớ thấy bạn Evil mấy hôm nay cứ mò vào langven rồi lại lượn ra. Chờ mãi chả thấy bạn viết lách gì, cũng không thấy ai khai bút đầu năm, nên tớ đành viết một câu chuyện để tán gẫu vậy.
Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức là một trong số những người người con của cụ Kim Lân. Tuy không nổi tiếng như Thành Chương, nhưng ông này cũng khá là giàu. Tài vẽ của ông thì tớ chưa được thưởng thức, nhưng tài buôn nhà sàn thì tớ thấy tận mắt rồi, vì tớ vốn ở khu vực gần với cái "nhà sàn Đức" của ông. Cái nhà sàn này trước là một tụ điểm về biểu diễn nghệ thuật tự phát, nhưng những năm gần đây chỉ còn thấy hoạt động như một quán cà phê, không rõ có còn do họa sĩ này làm chủ nữa chăng? Gần nhà sàn Đức, có một ông cụ già hình dong cổ quái, để râu tóc dài và bù xù như người điên. Lúc đầu tớ cũng nghĩ ông đấy bị điên hoặc là người vô gia cư thật. Nhưng đến chiều 30 tết vừa rồi mới gặp ông cụ đang ngồi thẫn thờ ở sân nhà tập thể, trông mặt rất đăm chiêu, không có vẻ gì là ngây dại của một người trí tuệ bất thường. Thấy sự lạ, tớ cũng lượn qua lượn lại để thử xem ông cụ có tâm sự gì chăng. Được một lúc, có vẻ như ông nhận ra sự chú ý của tớ, nên đứng dậy, đi về phía nhà tập thể gần đó. Hóa ra là ông tá túc ở một gian nhà nhỏ, ngay tầng 1 của nhà tập thể. Ông hé mở cửa rồi ngồi xuống bậc thềm ngóng ra sân. Lúc đấy là buổi chiều, ánh sáng chiếu vào căn phòng khá đẹp. Đó là một gian cầu thang, trông cũ kỹ, nhưng qua cánh cửa có thể thấy bên trong bày vài bức tranh, nét vẽ còn mới. Khung cảnh thực sự là tương phản khiến những bức tranh càng nổi bật. Tớ vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười vì màn khoe tranh ấn tượng đó. Thật không ngờ ông cụ trông lam lũ như vậy lại là một người có thể sở hữu những tác phẩm nghệ thuật đáng giá! Ông cụ ngồi trên bậc thềm hồi lâu, thấy tớ không hỏi han gì thì thất vọng ra mặt. Ông đứng dậy, đóng cửa rồi lại đi ra sân ngồi như lúc đầu. Tớ làm bộ đi ngang qua sát mặt ông và ngửi thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Nếu tớ là một đại gia hào phóng thì có lẽ đã tới và mua giúp ông mấy bức tranh mới vẽ kia. Và số tiền bán tranh rất có thể sẽ tiếp tục được nướng vào rượu giải sầu! -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |