Mỹ... Nhưn!
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Mỹ... Nhưn!
Thị Anh |
Nov 23 2007, 01:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Có 1 bài viết, đoạn kết luận của anh Nguyễn Việt Hà (tác giả cuốn Cơ Hội Của Chúa) viết về Chuyện Nhan Sắc như thế này:
(trích) Phụ nữ nước Việt ta vốn trung hậu đảm đang dịu dàng nết na thuỳ mị, nên hầu như hàng nghìn năm nay chưa thấy có ai làm lung lay đất nước. Hồi xa xưa, thỉnh thoảng phải cống nộp cho bọn phong kiến phương Bắc thì trong "list" cũng chỉ có vàng bạc rồi vải cùng lắm là thợ thủ công, tuyệt ko thấy mỹ nữ. Có điều lạ là gần đây năm nào nước ta cũng có vài hoa hậu. ------ Các bác có ý kiến gì ko? Góp vui nào... Sori vì tớ chả tìm thấy mục hỏi đáp. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Nov 23 2007, 01:58 AM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
root |
Nov 23 2007, 01:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.935 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.125$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Nov 23 2007, 01:57 AM) Có 1 bài viết, đoạn kết luận của anh Nguyễn Việt Hà (tác giả cuốn Cơ Hội Của Chúa) viết về Chuyện Nhan Sắc như thế này: (trích) Phụ nữ nước Việt ta vốn trung hậu đảm đang dịu dàng nết na thuỳ mị, nên hầu như hàng nghìn năm nay chưa thấy có ai làm lung lay đất nước. Hồi xa xưa, thỉnh thoảng phải cống nộp cho bọn phong kiến phương Bắc thì trong "list" cũng chỉ có vàng bạc rồi vải cùng lắm là thợ thủ công, tuyệt ko thấy mỹ nữ. Có điều lạ là gần đây năm nào nước ta cũng có vài hoa hậu. ------ Các bác có ý kiến gì ko? Góp vui nào... Sori vì tớ chả tìm thấy mục hỏi đáp. Ngày xưa nước ta không phải cống gái đẹp là do dân mình có tục nhuộm răng đen, không phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của vua chúa Tàu. Còn gần đây nước ta càng ngày càng có nhiều hoa hậu là do kinh tế phát triển, nên: 1. Các nhà đầu tư thấy kinh doanh sắc đẹp tốn ít vốn mà lại lãi nhiều nên xúm vào đầu tư 2. Các đại gia ăn nên làm ra thừa tiền không biết tiêu vào đâu, cần tuyển chọn hàng chất lượng cao để thưởng thức Vì vậy các cuộc thi hoa hậu được tổ chức rầm rộ là chuyện bình thường, chả có gì là lạ -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
summoner131 |
Nov 23 2007, 02:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Nov 22 2007, 06:57 PM) nên hầu như hàng nghìn năm nay chưa thấy có ai làm lung lay đất nước. Có Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung làm nhà Lý mất ngôi Bà Tuyên phi Đặng Thị Huệ một thời khuynh loát phủ chúa Trịnh Cuối thế kỷ 20 có anh Tây bị vợ VN đánh thành thương tât, tán gia bại sản Kể ra cũng hơi it so với tiềm năng của phụ nữ VN => đàn ông VN giỏi hơn Tây , Tàu Bài viết này được sửa chữa mông má bởi summoner131: Nov 23 2007, 02:54 PM -------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
Thị Anh |
Nov 23 2007, 02:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Đúng rùi, hiểu nghĩa c hỏi như em Sum là đúng đấy.
Có phải VN ko có phụ nữ làm đảo lộn cả triều đình đâu nhỉ? Hơn nữa, Việt Nam lại hầu như ko có chính sử. Mệt thật. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |