Tạp bản in cho chủ đề

Nhấn chuột vào đây để xem chủ đề ở dạng nguyên thủy

Quán nước đầu làng Ven _ Thư viện hình ảnh _ India

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 12:06 PM

Taj Mahal

Cổng ngoài
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17748019.jpg


Toàn cảnh
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17728430.jpg

Chính điện nơi để quan tài Vua và Hoàng Hậu
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17728376.jpg

rọi đèn pin vào đá quý khảm trên mặt đá

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17728368.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17728388.jpg

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 12:16 PM

Love is all around

Amber Fort, Jaipur

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17727631.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17727356.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17725033.jpg

Red Fort, Delhi

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17725028.jpg

Meditation center, Dehli
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17725017.jpg

Gửi bởi: TươngGiang vào hồi May 8 2008, 02:36 PM

Ảnh đẹp nhờ. Nuna đi tour hay tự đi? Hành trình qua những nơi nào và chi phí ra sao?
Mình cũng định đi mà tháng vừa rồi quá bận nên ko đi được, tới tháng này thì bạn ở bên đó nói là bắt đầu nóng rồi, ko nên sang.

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 03:25 PM

Nống tự đi, tất cá khoảng trên 1K (bay trực tiếp sang New Delhi chứ không đi Tiger airways vì Nống mua vé muộn nên 2 lực chọn có giá như nhau là 750USD, đi máy bay thường dịch vụ tốt hơn). Ăn ở khoảng 10-25USD/ngày tùy nơi, đi lại mất 100USD nữa

Hành trình

Ngày 1: đến Delhi buổi tối (bay mất 6h cộng 6h transit ờ Kuala Lampur)
Ngày 2-3: 5h đi xe đến Agra (Taj mahal nằm ở TP này)
Ngày 4-5: 5 h đi bus đến Jaipur ( Thành phố Hồng, thăm pháo đài cổ)
Ngày 6-7: 4h đi bus đến Pushkar (thành phố dân hippi tụ tập tại đây, có 1 cái hồ thiêng nước xanh như nước rau má)
Ngày 8-9: 12h bus về Delhi, thăm thú linh tinh rồi bay về tối ngày 9

Gửi bởi: Tit vào hồi May 8 2008, 04:30 PM

Đẹp quá Nống ạ wub.gif làm tớ cũng mê tít rồi đây. À, thật ra thì mình cũng muốn được sang India từ lâu rồi, nhưng thấy mấy cái ảnh chụp cận cảnh ở trong tòa tháp của Nống thì càng tăng thêm phần ước ao. Ảnh chụp toàn cảnh thấy ở trên mạng còn chụp từ xa nữa, thấy đằng trước khu mộ còn có lạch nước nhân tạo và hàng cây cũng đẹp

Gửi bởi: em Ex vào hồi May 8 2008, 07:46 PM

Hồi trước em có xem phóng sự ảnh của một bạn bên TL đi India, thế là mình hết muốn đi luôn. Cũng chụp cận cảnh lắm,nhưng mà chụp cái khác. laugh1.gif

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 08:49 PM

QUOTE(Tit @ May 8 2008, 09:30 AM)
Đẹp quá Nống ạ  :X làm tớ cũng mê tít rồi đây. À, thật ra thì mình cũng muốn được sang India từ lâu rồi, nhưng thấy mấy cái ảnh chụp cận cảnh ở trong tòa tháp của Nống thì càng tăng thêm phần ước ao. Ảnh chụp toàn cảnh thấy ở trên mạng còn chụp từ xa nữa, thấy đằng trước khu mộ còn có lạch nước nhân tạo và hàng cây cũng đẹp
*



Thêm hình Taj Mahal này Tit

Lạch nước từ cổng ngoài

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0275a.jpg

vào tận chân Taj Mahal

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0195a.jpg

vào đây phải mang lớp vải mềm ngoài giầy dép, du khách trả 12.5USD/vé có kèm theo lớp vải này và 1 chai nước khoáng nhỏ. Vé cho dân Ấn chỉ có 0.8USD, và tất nhiên là tháo giầy đi chân đất, nóng dã man luôn

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0273a.jpg

sửa chữa 1 phần
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0264a.jpg

Đỉnh vòm của chính điện là cái đỉnh cao nhất chính giữa (hình trong chính điện Nống chụp lén đấy, có biển cấm chụp hình và bảo vệ khắp nơi, Nống bấm máy linh tinh, được kiểu nào hay kiểu đấy)

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0219a.jpg


QUOTE(em Ex @ May 8 2008, 12:46 PM)
Hồi trước em có xem phóng sự ảnh của một bạn bên TL đi India, thế là mình hết muốn đi luôn. Cũng chụp cận cảnh lắm,nhưng mà chụp cái khác. :DD:
*



cái vụ rác rến đầy đường và ăn bằng tay hả Ex? chủ yếu đi các vùng xa khu trung tâm nên mấy chuyện đấy cũng không đập vào mắt lắm, cũng có thấy nhưng không để ý kĩ vì biết là nhìn kĩ vào sẽ mất cảm tình, đang còn bận xem cảnh đẹp

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 09:10 PM

Jaipur, lâu đài kín cổng cao tường, cung nữ sống ở đây thời xưa nhìn ra đường qua những lỗ, khe, người ngoài không nhìn vào được

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0431a.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0423a.jpg

New Delhi ngày cuối của chuyến đi

Lăng mộ đồng chí vua hồi giáo nào đấy
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0838a.jpg

Pháo đài Đỏ
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0947a.jpg

Núm cửa trong 1 trong những toàn nhà bên trong pháo đài
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0906a.jpg


Gửi bởi: Nuna vào hồi May 8 2008, 09:17 PM

Đi cưỡi lạc đà
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0711a.jpg

Thăm nhà tưởng niệm Irina Gandhi (Delhi)
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0769a.jpg


Ngày cuối mới phát hiện ra có món này sau khi đã cực kì ngán ngẩm các thể loại cury. Món này xuất xứ từ Nepal, gọi là momo, vỏ bột gạo bọc các loại rau thơm và thịt băm, chấm với nước chấm rau mùi + mù tạt. Nước uống đã khát nhất là ly nước chanh + bạc hà (máu giống nước rau má phết nhỉ)

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0969a.jpg

Gương chiếu hậu ở đây để làm kiểng, không ai dùng đến, thậm chí còn bẻ quặp sát sườn xe hoặc rinh thẳng vào trong xe để tránh va quyệt, nhìn các bác tài xe tải lái xe đúng là kinh hoàng, ngồi trên xe bus chỉ sợ đi tong cái mạng, chứng kiến mấy vụ tai nạn xe tải vỡ vụn cả đầu, nằm bẹp dí trên đưởng cao tốc


Và cuối cùng là đi xe lam ba bánh, chỉ mình mình với cái camera, đi du lịc kiểu này hay hay, cuối năm hi vọng sắp xếp đi tiếp nepal hoặc pakistan

http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/DSC_0955aa.jpg

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 14 2008, 04:50 PM

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/05/3BA023D5/
8 điểm đặt bom khắp thành phố , có cả tại cung điện gió Hawa Mahal

Nống đi lang thang khắp thành phố này 2 ngày liền, không biết những người bán hàng, người dân, tu sĩ Nống gặp giờ thế nào, cả cái khách sạn ngay bến xe buýt Nống trú ngụ nữa. iswear.gif

Cung điện gió Hawa Mahal là nơi có những lỗ nhìn ra ngoài (có hình post phía trên), đang trong thời gian trùng tu, giàn giáo bằng tre khắp nơi, hôm Nống đi thăm quan cũng chỉ được xem 1 phần là phần mặt cung điện nhìn ra đường chính, bây giờ chắc đóng cửa tạm thời luôn rồi

màu hồng đặc trưng của Hawa Mahal
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17728308.jpg

bên trong lại là màu trắng, đây là phần tầng trên cùng của cung điện, phí bên trái là tường đục lỗ nhìn ra ngoài
http://img.photobucket.com/albums/v186/n_family/17569014-1.jpg

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi May 14 2008, 11:52 PM

Em Nống chụp ảnh đẹp nhỉ.

Gửi bởi: Mip vào hồi May 15 2008, 06:34 PM

Ảnh bạn Nống chụp đẹp quá!!!
Míp cũng muốn năm sau đi Nepal và Tibet mà không biết có được không đây. Nống đi đi còn truyện đạt kinh nghiệm.... clap.gif
(Mới đi về nhìn ảnh lại thèm đi nữa...)

Gửi bởi: Duy Anh vào hồi May 15 2008, 08:29 PM

Ừm, Ấn đi short period thì còn đc, chứ ở lâu lại thì có mà phát ngấy. Mà Nuna ăn uống kiểu gì mà 10-25 USD 1 ngày ? Thịt gà từ đầu đến cuối à ? Nếu ăn theo kiểu balo hoặc dân bản địa, cùng lắm mất 5 USD 1 ngày. Nhưng thôi chắc là du khách nên bị chém ....

Gửi bởi: Duy Anh vào hồi May 15 2008, 08:34 PM

Có 1 cái nhà em rất ghét đấy là giá vé máy bay đi Ấn, cả đi và về đều đắt kinh khủng,tổng tiền hơn 1200 USD. Bằng mấy lần giá cả đi và về từ VN sang Pháp ... Chuối cả 1 nải . Thực sự Ấn cũng chẳng có gì để nhìn, ngoại trừ mấy cái như Taj Mahan, Golden Temple Amritsar của ng đạo Xích, Sun Temple, Red Fort. mà Nuna đi red Fort thế đã qua Tankatora Garden chưa ?

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 16 2008, 11:00 PM

QUOTE(Duy Anh @ May 15 2008, 01:29 PM)
Ừm, Ấn đi short period thì còn đc, chứ ở lâu lại thì có mà phát ngấy. Mà Nuna ăn uống kiểu gì mà 10-25 USD 1 ngày ? Thịt gà từ đầu đến cuối à ? Nếu ăn theo kiểu balo hoặc dân bản địa, cùng lắm mất 5 USD 1 ngày. Nhưng thôi chắc là du khách nên bị chém ....
*




QUOTE(Duy Anh @ May 15 2008, 01:34 PM)
Có 1 cái nhà em rất ghét đấy là giá vé máy bay đi Ấn, cả đi và về đều đắt kinh khủng,tổng tiền hơn 1200 USD. Bằng mấy lần giá cả đi và về từ VN sang Pháp ... Chuối cả 1 nải . Thực sự Ấn cũng chẳng có gì để nhìn, ngoại trừ mấy cái như Taj Mahan, Golden Temple Amritsar của ng đạo Xích, Sun Temple, Red Fort. mà Nuna đi red Fort thế đã qua Tankatora Garden chưa ?
*




Ăn + ở mà read.gif , ăn thì chỉ có 3-5USD, tại Nống *"lá ngọc càng vàng" quá nên phải ở phòng máy lạnh, hơi bị tốn tìn (15 USD trở lên), phòng dùng quạt có 5-12USD/ngày thôi. Ở Delhi Nống ở đúng 1.5 ngày nên cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chưa đến cái chỗ Duy Anh nói. Mà Ấn thì ở lâu Nống không ngại, nóng với bẩn cũng hơn VN xíu thôi, văn hóa cũng hay hay, con người thì cũng ở chung được, nói chung không thấy gì đáng nói lắm, chắc tại ở VN suốt ngày Nống phải vào rừng đi làm với dân anh chị nên mấy cái mọi người hay ngại mình lại thấy mình thường. dry1.gif

to anh Smith + Míp: thanks *rose*, mà Míp đi đâu về thế, post hình coi cái nào, công nhận về đến nhà thật là cuồng chân, chỉ muốn đi lang thang suốt như hồi đi chơi thôi

Gửi bởi: Duy Anh vào hồi May 17 2008, 08:44 AM

QUOTE(Nuna @ May 17 2008, 12:00 AM)
QUOTE(Duy Anh @ May 15 2008, 01:29 PM)
Ừm, Ấn đi short period thì còn đc, chứ ở lâu lại thì có mà phát ngấy. Mà Nuna ăn uống kiểu gì mà 10-25 USD 1 ngày ? Thịt gà từ đầu đến cuối à ? Nếu ăn theo kiểu balo hoặc dân bản địa, cùng lắm mất 5 USD 1 ngày. Nhưng thôi chắc là du khách nên bị chém ....
*




QUOTE(Duy Anh @ May 15 2008, 01:34 PM)
Có 1 cái nhà em rất ghét đấy là giá vé máy bay đi Ấn, cả đi và về đều đắt kinh khủng,tổng tiền hơn 1200 USD. Bằng mấy lần giá cả đi và về từ VN sang Pháp ... Chuối cả 1 nải . Thực sự Ấn cũng chẳng có gì để nhìn, ngoại trừ mấy cái như Taj Mahan, Golden Temple Amritsar của ng đạo Xích, Sun Temple, Red Fort. mà Nuna đi red Fort thế đã qua Tankatora Garden chưa ?
*




Ăn + ở mà read.gif , ăn thì chỉ có 3-5USD, tại Nống *"lá ngọc càng vàng" quá nên phải ở phòng máy lạnh, hơi bị tốn tìn (15 USD trở lên), phòng dùng quạt có 5-12USD/ngày thôi. Ở Delhi Nống ở đúng 1.5 ngày nên cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chưa đến cái chỗ Duy Anh nói. Mà Ấn thì ở lâu Nống không ngại, nóng với bẩn cũng hơn VN xíu thôi, văn hóa cũng hay hay, con người thì cũng ở chung được, nói chung không thấy gì đáng nói lắm, chắc tại ở VN suốt ngày Nống phải vào rừng đi làm với dân anh chị nên mấy cái mọi người hay ngại mình lại thấy mình thường. dry1.gif

to anh Smith + Míp: thanks *rose*, mà Míp đi đâu về thế, post hình coi cái nào, công nhận về đến nhà thật là cuồng chân, chỉ muốn đi lang thang suốt như hồi đi chơi thôi
*


Cái gì cơ, ở lâu ko ngại à ? Nống mới chỉ đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi thì chưa nói câu đấy được..... Nếu ở Việt Nam, Nống ăn cơm ngày 3 bữa phải có Non-Veg đủ thể loại từ thịt gà thịt lợn thịt bò đến thịt chó ko kể Sea Food nữa, thì giỏi lắm Nống suffer được Ấn Độ khoảng 2 tháng nếu thích hòa đồng sống chung với các bạn Ấn ... sp_ike.gif ....

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 17 2008, 01:42 PM

laugh.gif ăn uống không quan trọng với Nống thế đâu, quan trọng là làm được, xem được cái gì, nói chung là thích văn hóa Ấn, đang coi xem có nên qua đó 1 thời gian đi vòng vòng cho nó tiện chứ đúng là đi du lịch kiểu này tiền vé đau đầu quá.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)