Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Đọc & Paste Linh Tinh, wởn wá là phải paste ngay hehe

nicochiphai
post May 21 2008, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Chả là mình đang đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Tới hồi 58, có đoạn này :

QUOTE
Lệnh Hồ Xung mấy lần vào hậu động học được khá nhiều chiêu số kỳ diệu trên vách đá. Chẳng những hắn học các tuyệt chiêu của Ngũ nhạc kiếm phái mà cả những quái chiêu phá giải hắn đã học thêm được cũng không phải ít. Có điều trong lúc hoảng hốt hắn không thông rỗng được hết thảy, nên ra chiêu chưa đến chỗ cao minh tuyệt đỉnh và thủy chung cũng không tiếp đủ 30 chiêu khoái đao của Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang cũng là một tay thích học võ nghệ tuyệt vời. Gã thấy Lệnh Hồ Xung mỗi lần trình diễn những chiêu kỳ dị, tuy không khắc chế được gã song cũng rất vi diệu khiến người ta phải khâm phục.

Gã càng nghĩ càng nghi ngờ không sao hiểu được những điều ngoắt nghéo trong vụ này, đồng thời gã mong muốn Lệnh Hồ Xung đấu với gã càng lâu càng tốt. Vì như vậy gã mở rộng thêm tầm kiến thức về kiếm pháp.

Trời đã quá ngọ, Ðiền Bá Quang lại kiềm chế được Lệnh Hồ Xung lần nữa. Ðột nhiên gã tự hỏi:- Lần này hắn sử kiếm chiêu dường như phần lớn của phái Tung Sơn. Phải chăng trong sơn động có đủ những tay cao thủ kiếm phái tụ tập? Mỗi lần hắn vào động lại được cao thủ dạy cho một ít chiêu thức để ra tỷ đấu với mình. Úi chà! May mà mình chưa mạo muội tiến vào, nếu không bị nguy hại với họ rồi. Dù mình có giỏi mấy cũng không thể địch nổi bao nhiêu tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái.

Bụng gã nghĩ vậy liền buột miệng hỏi:

- Sao bọn họ không ra đây?


Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

- Ai không ra?

Ðiền Bá Quang đáp:

- Những bậc cao thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp cho Lệnh Hồ huynh chứ còn ai.


Điền Bá Wang quả là dễ thương wá đó mà ! hehe.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post May 22 2008, 12:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



wởn thật à nha flex.gif

Có một đoạn hay lắm trong Thánh kinh của một con người phản ánh rất đúng tâm trạng mình đang nghĩ về XH, để mai về type rồi góp vui.


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Jul 26 2008, 04:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Dạo này nạn câu page view ngày càng phổ biến. Vào blog bạn mình thấy tràn lan comment dở hơi kiểu này (kèm theo emoticons các thể loại), paste lại cho vui read.gif

thứ 4 an lành nhé.

buổi tối ấm áp nhé.

nice day.

ngủ ngon nhé ^^ .

1 ngày vui vẻ nhé bạn!

ngày mới an lành ^^

bạn có làn da trắng nhỉ, hay là để mình đem tiếng sét ái tình đánh bạn cháy thui đi một chút nhé :P hihii

Nghỉ lễ vui vẻ và thú vị nha ^^

Cộc cộc cộc.... Có ai ở đây không???
Lạnh quá, cho ở nhờ với... Hù hù

Tuần mới vui vẻ nhé ^^

Luot blog tinh co xem blog ban hii . ranh wa blog minh comment nha moi viet entry do

Em mới thiết kế mấy mẫu thời trang mới. Mọi người vào xem ủng hộ em với. Thank mọi người nhiều nhiều

Hey, vào Blog tớ thử chương trình tự động Comment Blog đi. Hoặc truy cập trực tiếp vào http://thekok.net/yspam nhé. Rất hữu ích đấy ^^

Have a nice dey !!

Minh moi viet entry moi . Qua blog minh comment nha

Chúc cuối tuần vui nhé! Blog mới của TK ở đây! Bấm vào avatar hoặc gõ TACKE.TK là tới!

Hãy lắng nghe....

chao ban ^_^ chuc ban cuoi tuan vui ve sp_ike.gif

dau tuan vui ve? nha ^^

em nà gái xinh, em nà gái ngoan ,tươi nhất Mỹ Thuật Công Nghiệp đây. hu hu. Em chào cả nhà. Cho em add với .......

ܨ»»»… ▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ ____♥♫♥_____♥♫♥_____ __♥_____♠_♠_____♥___ __♫______ტ______♫__ ___☼_nice_dayss_☼__ _____♥_______♥______ _______♣___♣________ _________ஐ__________ ▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒


Chủ nhật nhiều niềm vui nhé!

Xin Chào
"New Entry: Em Tưởng Anh Ấy Rủ Vào Nhà Nghỉ Để ......Uống Nước VS Nói Chuyện"

12h đêm...Đột ngột onl...Đột ngột ghé qua Blog bạn...Chúc ngủ ngon nhé ^^ (cái này có vẻ tình hình nhất hehe.gif )

Truoc la, sau quen. Comment cai da~!

good night wub.gif


Thu 7 di choi vui ve nha

Chào bạn ĐẠI VIỆT'blog mong bạn tìm hiểu về những sự kiện và tư liệu Việt Nam.Rất vui khi bạn ghé thăm

Cuối tuần rồi, mở party thôi.





--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Jul 29 2008, 07:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Quá choáng w00t.gif

http://i223.photobucket.com/albums/dd199/chacalavong123/Lamgiaukokho2.jpg


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Jul 30 2008, 09:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ôi, bạn này như Banzac.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Aug 22 2008, 12:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Dạo này coi phim Đại chiến Xích Bích với cả Tam Quốc Chí xong, mình đâm wởn, lôi bộ Tam Quốc Chí ra đọc lại.

Tới hồi Khổng Minh qua Giang Đông du thuyết (trước trận Xích Bích), Chu Du sai Gia Cát Cẩn là anh ruột Khổng Minh dụ khị KM bỏ Lưu Bị qua hầu Tôn Quyền :

... Anh em vừa hàn-huyên mấy câu, Cẩn đã rưng rưng nước mắt, sụt-sịt nghẹn-ngào bảo rằng :

- Chú có nhớ chuyện Bá-Di, Thúc-Tề không ?

Khổng Minh thầm nghĩ : "thôi, hẳn là Chu-Du sai tới thuyết-dụ mình đây..." Bèn đáp :

- Thưa anh, em có nhớ : Di, Tề là hai hiền-nhân thời xưa.

Cẩn nói :

- Phải ! Di, Tề tuy phải chết đói dưới núi Thủ-Dương mà hai anh em còn được ở một chỗ. Nay anh với em cùng ruột cắt ra, cùng chung sữa mẹ, mà thờ riêng hai chủ, cách-biệt đôi nơi, sớm tối không được thấy mặt nhau, so Di, Tề sao cho khỏi thẹn hả em ?

Khổng Minh đáp :

- Những lời anh nói đó là "tình". Còn việc em phải giữ là "nghĩa". Anh em ta đều là người Hán. Nay Lưu Hoàng-thúc là con cháu nhà vua, nếu anh bỏ được Đông-Ngô về với em, cùng thờ Hoàng-thúc, thì trông lên không hổ thẹn là kẻ bề tôi nhà Hán, mà trông lại thì cốt-nhục được đoàn-viên. Thật là "tình nghĩa vẹn hai", việc này nên lắm. Chẳng hay ý anh nghĩ sao ?

Cẩn thầm nghĩ : "Rõ chán ! Mình đến để dụ nó, té ra lại bị nó dụ !" Đành ngồi im, chẳng biết nói sao nữa. Lát sau đứng dậy từ biệt...



(@Tam Quốc Chí diễn nghĩa, tập IV/hồi 44/trang 810 - Tử-Vi-Lang dịch-thuật - Á-Châu xuất-bản 1965)



2 anh em nhà này thiệt là dễ thương wá đi đó mà hehe.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC