Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 My Funny Valentine

blue sky
post Nov 13 2002, 05:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Em đi rồi sao?
Có lẽ nào? Khi ngày hôm qua nắng còn rạng ngời nụ cười
Em, làn gió thu thoảng qua đời anh
Dù chỉ là khoảnh khắc...
Em nhìn anh, cái nhìn thăm thẳm
Như bầu trời azul ở Saskatchewan, nằm trên những bãi rơm vàng thơm mùi nắng mới,
Em ước rồi một ngày ta sẽ đến đó, em nhớ chăng?

Nhưng em nói dối!

Vậy thôi, hãy để anh đi về phía buổi chiều chết, nơi không có nắng, gió, hoa và lá, nơi không có mặt trời, nơi sự vĩnh cửu và cái đẹp không tồn tại.
Nơi đó không có em.

"Pack up the moon and dismantle the sun
For nothing now can come to any good..." (W.H.Auden)

My funny Valentine, sweet comic Valentine… You make me smile with my heart…

You did.



Go to the top of the page
+
Gorillaz
post Nov 13 2002, 07:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 27-March 02
Đến từ: Hell
Thành viên thứ: 60

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



cứ tuởng bác nói đến My funny valentine của Gerry Mulligan. ;)
Ai dzè...


--------------------
I am
U r
He/she is
We are
U r
They r



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Nov 14 2002, 07:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Ớ bác Blue sky đừng làm chiện zại zột nghe. Em thấy bác yêu đời lãng mạn lắm mà ( Jazzlover ;) ), nhưng chớ ngẫu hứng quá bác ơi.
Em cũng có cái hẹn ở Saskatchewan đây bác, nhưng mà chả có xiền mới cả visa mà đi. :(



Go to the top of the page
+
blue sky
post Nov 14 2002, 10:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Không đâu bác Bu,

Đàn ông trên đời hèn nhất là thằng nào làm chuyện dại dột vì gái. Die for love còn được chứ Die for lost love thì kém quá, bác công nhận thế không? Làm điếu thuốc với cốc cà phê ngõ nhỏ phố nhỏ là đời lại tươi ngay.

Với lại, gái bỏ em cũng chỉ vì mê mẩn nhạc nhẽo với mấy cái so-called "ngẫu hứng", phù phiếm hoa lá cành. Bác bảo trọng nhé. Gì gì chứ em vẫn yêu gái hơn sax, dàn stereo, màn hình phẳng...

Bác có hẹn với ai ở chốn nhà quê đấy thế? Quê mà đẹp vãi con gà mái bác nhể?



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC