Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

49 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Click And Relax 2, link Click 1 ở trang 1

FR
post Dec 20 2002, 08:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Link của Click and Relax 1:

Click and Relax

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chitto: May 10 2006, 11:13 PM



Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 21 2002, 07:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Unregistered









Từ Chipchipchíp :

[img]http://groups.msn.com/_Secure/ 0RADnAh4UT6we9*TpgfgA8OZs1SDS5I1ik5Y3lbuhSswt!agKGZGjRFU7mMSQjYBeHqGiEGDUbfDJ6Hh
bzlZsZQB1lPfWKnpioLwCLlbz38A/image0019.gif?dc=4675401984174543502[/img]

Below is a wonderful poem. Audrey Hepburn wrote it when she was asked
to share her "beauty tips." It was read at her funeral years later.

For attractive lips, speak words of kindness.
For lovely eyes, seek out the good in people.
For a slim figure, share your food with the hungry.
For beautiful hair, let a child run his/her fingers through it once a
day.
For poise, walk with the knowledge that you never walk alone.
People, even more than things, have to be restored, renewed, revived,
reclaimed, and redeemed; never throw out anyone.
Remember, if you ever need a helping hand, you will find one at the end
of each of your arms.
As you grow older, you will discover that you have two hands; one for
helping yourself, and the other for helping others.

If you share this with another woman, something good will happen...
you will boost another woman's self esteem, and she will know that
you care about her!



Go to the top of the page
+
HRV
post Dec 23 2002, 02:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 315
Tham gia từ: 12-August 02
Đến từ: Gumi
Thành viên thứ: 137

Tiền mặt hiện có : 249.551$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mở hàng cho chị Rên cái nhể ;D

Chuyện nhà Chíp và TDNA

TDNA từ lâu đã mơ ước trúng 10 triệu đô, đời với anh chỉ có tiền và girl xinh, giờ chưa có thì đành chịu (nói xấu Chíp tẹo...;D :-X :-X :-X).

Cầu mãi rồi cũng có lúc vận may đến, TDNA trúng số 10 triệu đô. Biết tin trúng thưởng, TDNA liền lao ngay về nhà báo tin cho Chíp:

- Em ơi ! Anh mới trúng số độc đắt nè, em sắp xếp áo quần vào vali rồi đi!

Chíp mừng rỡ: Cho áo quần mùa đông hay mùa hè vậy anh yêu??? bao giờ đi hả anh?

TDNA: Càng nhanh càng tốt, mùa nào cũng được, miễn sao cô ra khỏi căn nhà này!!!

;D ;D ;D


--------------------
Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoarkis
post Dec 24 2002, 01:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 24-August 02
Thành viên thứ: 243

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Con gái đi lấy chồng
Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày. Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.

Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn có vài chữ: Nestcafe. Đầu tiên người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem, và thấy hàng chữ: "Good till the last drop" . Bà mỉm cười và rất vui vì hạnh phúc của con gái.

E-mail của cô thứ hai đến vào tuần sau, cũng chỉ có mấy chữ: Benson & Hedges. Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ: "Extra long, King size". Bà nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng thấy mừng cho con gái.

Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: British Airways. Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo: "Three times at day, seven days at week, in both directions".


--------------------
Em .....như giọt cà phê
Nhiễu vào hồn ta mỗi tối
Thức trắng một đời ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoarkis
post Dec 24 2002, 01:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 24-August 02
Thành viên thứ: 243

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Yêu đời
Tdna vừa bị tai nạn phải cưa mất một tay nên rất chán đời muốn tự tử. Anh ta quyết định leo lên đỉnh một tòa cao ốc và gieo mình xuống.

Hì hục leo lên đến đỉnh tòa nhà anh ta thấy Ubu đang đứng ở đó. Anh này bị mất cả hai tay nhưng trông rất vui vẻ. Anh ta luôn miệng cười và nhảy nhót chung quanh. Ngạc nhiên vô cùng, Tdna hỏi:

- Anh ơi, anh mất cả hai tay thế kia mà sao anh lạc quan yêu đời thế? Anh hãy chỉ cho em bí quyết gì để sống vui và yêu đời đi. Em mới mất có một tay mà muốn tự tử rồi đây.

Ubu bèn ngưng nhảy nhót, nhìn trừng trừng giận dữ vào Tdna rồi quát:

- Yêu đời cái quái gì! Tao đang... ngứa muốn chết mà không sao gãi được đây.


--------------------
Em .....như giọt cà phê
Nhiễu vào hồn ta mỗi tối
Thức trắng một đời ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
post Dec 25 2002, 02:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

4ever Mi©hell


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 276
Tham gia từ: 17-April 02
Đến từ: xó bếp đen sì
Thành viên thứ: 77

Tiền mặt hiện có : 776$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



user posted image
Chị Rên... Đôi khi đãng trí làm rơi mặt nạ


--------------------
IN HEART WE TRUST



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
gungcay
post Dec 25 2002, 05:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 46
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 471

Tiền mặt hiện có : 612$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chuyện về tdna và UBU:
Một lần tdna ngồi bên trong phòng "Gentlement", UBU đứng ngoài khó chịu đi đi lại lại.... rồi đến lúc không chịu được nữa đập cửa ầm ầm gọi: "Này tdna xong chưa?"
tdna trả lời thánh thót từ trong phòng: "Còn xơi"
UBU: ặc ặc.....
sp_ike.gif


--------------------
Ông Bụt Chùa Bùi cầm Bùa đi đuổi Chuột



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoarkis
post Dec 26 2002, 01:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 24-August 02
Thành viên thứ: 243

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Một người đàn ông lảo đảo đi vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện với hai mắt bầm tím. Bác sĩ hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra.

- Chuyện là thế này - Người đàn ông kể lại - Tôi đang chơi gôn với vợ tôi, lúc ấy cô ta đánh quả banh xoáy bay vào một cánh đồng nơi những con bò đang gặm cỏ. Vợ tôi đi tìm quả banh trong khi tôi sục sạo chung quanh thì để ý thấy một con bò có cái gì đó trắng trắng gần dính ở mông của nó. Tôi tiến đến gần và nhấc cái đuôi con bò lên và trông thấy quả banh gôn của vợ tôi… dính ngay ở giữa mông con bò… Đó chính là khi tôi phạm sai lầm…

- Ông đã làm gì? - bác sĩ hỏi.

- Tôi nhấc đuôi con bò lên và gọi vợ: "Này Annie, cái này trông giống của em đấy!"


--------------------
Em .....như giọt cà phê
Nhiễu vào hồn ta mỗi tối
Thức trắng một đời ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mk
post Dec 26 2002, 10:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Chuyện khác về Hoarkis và Chip!

Hoarkis đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:"Chip!! CHhip ơi, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Chip ơi, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!"

Mẹ Chip ngó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy? Mới tí tuổi đầu! Đi về đi!"

"Dạ không, cháu cần Chip lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!"



Go to the top of the page
+
Mk
post Dec 26 2002, 10:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









Chuyện về Rên
Một hôm Rên hớn hở về đưa cho Hero V 1 tời báo : " Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ".
Rên hồ hởi nói với Hero V - chồng mình : "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô Chip người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". Hero mừng lắm vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi năm xưa anh đã hơn 1 lần lãng mạn...

...Một tuần sau, Hero trở về. Mở cửa vào nhà, thấy Rên, Hero V nói ngay "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào".
Rên rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình".



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

49 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC