Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Lý lịch trích ngang

andt
post Mar 24 2003, 09:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Quay lui quay tới, em chẳng biết quăng bài của mình vào đâu vì làng này hình như không có mục dành cho loại bài thế này. Thôi thì quăng nó vào đây vậy!

Sau đây là lý lịch trích ngang của em (xin thông báo là chỉ nên tin phân nữa thôi. Tính em vốn thật thà nên em phải nói trước cho mấy bác biết ;))

Họ và tên: Dzoãn Hồng Dung

Địa chỉ cư trú trước khi đến làng: trôi sông lạc chợ

Nguyên nhân đến làng: tình cờ bắt gặp mẫu quẳng cáo ở đâu đấy bên TTVN, lót tót vào xem thử. Ngắm nghía đã lâu, nay mới dám khăn gói đến làng xin tá túc. :aaa-

Mục đích khi đến làng: tìm ..... :sn8-

Món ăn ưa thích nhất: sầu riêng :chep-

Món ăn ghét nhất: KEM :leuleu-

Sở thích lúc rảnh rỗi: lên mạng

Màu ưa nhất: màu gì đẹp là ưa laugh.gif

Mẫu con trai lý tưởng: ??? đừng xấu như Trương Chi, đừng đẹp như Tom Cruise. Ghét cả hai như nhau! Nói chung là biết làm thơ, biết lãng mạn, biết chiều chuộng, Chung thuỷ, không cần giàu có ở....hiện tại, chỉ cần cho thấy khả năng phát triển trong tương lai! (mẫu người này chắc bây giờ không còn nữa :'( :'()

Tâm nguyện: Tìm được...... :aaa-

Còn gì nữa không ta :-[ . Sơ sơ là thế! Tiệm net đóng cửa rồi. Em không viết tiếp được. Nhưng như thế đủ gia nhập làng chưa ạ? Có cần thủ tục gì nữa không ạ? Nếu được thì mong làng cấp cho em 1 khoảng đất đủ xây cái chòi! Chân thành cám ơn làng trước! sp_ike.gif

Em

Hồng Dung



Go to the top of the page
+
Isu
post Mar 24 2003, 10:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Unregistered









Welcome.



Go to the top of the page
+
tdna..
post Mar 24 2003, 10:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









[quote author=Hoang Dung link=board=13;threadid=1579;start=0#26364 date=1048517664]

Mẫu con trai lý tưởng: ??? đừng xấu như Trương Chi, đừng đẹp như Tom Cruise. Ghét cả hai như nhau! Nói chung là biết làm thơ, biết lãng mạn, biết chiều chuộng, Chung thuỷ, không cần giàu có ở....hiện tại, chỉ cần cho thấy khả năng phát triển trong tương lai! (mẫu người này chắc bây giờ không còn nữa :'( :'()

Tâm nguyện: Tìm được...... :aaa-

Em

Hồng Dung
[/quote]
Có anh ,đẹp trai hơn Trương Chi ,xấu trai hơn Tom Cruise .Biết làm thơ ,ví dụ :
Bao năm du học nước ngoài
Mới hay mình cũng nhân tài quốc gia
Sức thì chẳng đủ trói gà
Mắt cận cùng loạn nhìn mà như không :sn3-
Học nhiều cho lắm lưng còng
Ngày Tình nhân lễ chổng mông lên gào
Gào rằng đất thấp trời cao
Sao không thí bỏ cho tôi chút tình
Ông trời ngoảnh mặt làm thinh
Mày chuồi (chuối) như rứa ông không cho mày
Hic ,sống mũi trào lệ cay cay
Và vun vút chạy nhanh vào vê xê
Để mà trút nổi ế chề

Làm thơ ,thế là xong nhé
Lãng mạn ,úi chào ,ai còn lãng mạn hơn anh tdna nữa ,không tin hỏi dân VNE
.Xin phép khỏi đưa ví dụ nha ,nhỡ em Hồng Dung cao chạy xa bay thì mệt .Chiều chuộng ? Sở trường ,phải nói là sở trường luôn đó :P
Tiền bạc hả ,khỏi lo đi bé ,anh bi giờ đang là sinh viên nghèo nhưng tương lai giàu chả thua thằng nào .Yên trí nhá
Thôi ,kết luận ,hãy làm người yêu thứ ,bao nhiêu nhỉ ? Hình như là 69 :chep-
Đợi em dưới mưa trên cao nguyên nắng gió .Hồng Dung của anh :P ???



Go to the top of the page
+
andt
post Mar 25 2003, 01:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Hơ, mấy anh ở làng này nhiệt tình nhỉ! Cám ơn mấy anh nhé!

Anh Sisyphe thì không có gì rồi sp_ike.gif

Anh Liongo thì háu ăn quá :chep- -------> dễ sạt nghiệp lắm! -ucd-

Còn anh Tdna thì làm thơ hay quá nhỉ! ;) Nhưng anh không Chung thuỷ: người yêu gì mà quá chừng chừng :aaa-

, mà 2 câu đầu bài thơ của anh đọc quen quen, hình như em đã thấy bên TTVN rồi thì phải. Ấn tượng quá nên em nhớ đến bi giờ:

QUOTE
Bao năm du học nước ngoài
Mới hay mình cũng nhân tài quốc gia

Làm sao cho nó lâu.......

Phải của anh luôn không? :+) 8)



Go to the top of the page
+
tdna..
post Mar 25 2003, 03:02 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









[quote author=Hoang Dung link=board=13;threadid=1579;start=0#26378 date=1048529556]
Làm sao cho nó lâu.......

Phải của anh luôn không? :+) 8)
[/quote]

.....ra
Ha ha ,đúng là của anh .Thơ mình cũng khét tiếng ha ,mai mốt làm thành tập có khi bán chạy hơn của Vi Thuỳ Linh cũng nên . 8) :P
(Lần sau có topic gì vui nhộn ,em cứ tống qua bên Tạp chí quác quàng quạc là hợp tuốt )
Anh rất chung thủy đó em à ,68 cô kia là vợ hờ thôi .Em mới là người sau cùng đó :P.Đang tìm kiếm cơ hội để thể hiện lòng chung thuỷ bao la vô bờ bến đây cô bé ạ .Tổ sư bố các em gơn xinh ,chúng nó đếc chịu iêu anh .



Go to the top of the page
+
andt
post Mar 25 2003, 06:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Unregistered









Sao kỳ vậy? :-[ Chắc tại anh phải thế nào ấy chứ! :sn4-

Mà cứ cô nào xinh thì không chịu yêu anh à? Ngộ nhỉ! (Hic, hình như mình cũng thuộc loại xinh thì phải :P :P)



Go to the top of the page
+
Hưng
post Mar 25 2003, 06:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Khổ thân em Hoàng Dung. Anh thì không lùn và ngố như chú Quách Tỉnh, với lại chỉ cần giàu không cần xinh cho nên em không thuộc tầm ngắm bắn của anh rồi :xixi-.



Go to the top of the page
+
andt
post Mar 25 2003, 08:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









Ồ, thế hả anh :xixi- phù....may quá! Em không thích trở thành con mồi! ;D. Cho nên nằm ngoài tầm bắn của anh thì thật hay! :aaa-

À, nhưng em lại thích làm thợ săn. Cho nên anh coi chừng kẻo lọt vào tầm ngắm bắn của em thì mệt (cho anh! Tất nhiên rùi :chp-) :-X :P 8)



Go to the top of the page
+
tdna..
post Mar 25 2003, 06:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Hồng Dung xinh gái hả ,quá tuyệt ,hờ hờ ,gửi ảnh vô album VNE cho anh coi cái (nếu gửi ảnh vô đó thì được cấp quyền coi ảnh của mọi người ,trong đó có chân dung thiên thần gần như nude của anh tdna nữa ,sướng nhé :P.Gửi cho anh BU hungmath@yahoo.com nếu thích thú )

Em Hồng Dung đương nhiên là trường hợp ngoại lệ ,đâu chuối như bọn gơn trước kia ,nào nào,làm người yêu của anh nhá híhíhíhíhhíhhíhí ??? :P



Go to the top of the page
+
Hưng
post Mar 25 2003, 06:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









Khổ thân em, anh ở xa quá tầm đại bác đối với em rồi em ơi. Phi tên lửa đạn đạo cũng không tới anh được đâu.



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC