Thi Sỹ Itdna - Thơ Tế Em Lu....
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thi Sỹ Itdna - Thơ Tế Em Lu....
Toanli |
May 19 2003, 01:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 222 Tham gia từ: 4-December 02 Thành viên thứ: 606 Tiền mặt hiện có : 913$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bài Thơ tế lu...
tác giả: Iltdna= To^i ye^u * ) Hôm qua định vuốt ve mày Mà mệt mỏi quá xua tay chẳng màng Mặc mày cuốn quít rộn ràng Mặc mày chúi mỏ chàng ràng bên tao Sáng nay mày ở nơi nào? Vào hàng thịt chó hay vào tiệm ăn? Tối qua còn hãy lăng xăng Sáng nay mày đã bị quăng vào nồi Biết rằng cũng chỉ tại trời Mà sao chẳng nói nên lời, bé ơi Nhớ mày quá quá đi thôi Làm bài thơ tế cho vơi nỗi buồn lời bình của Nguyễn văn Thọ: Tôi giật mình đọc bài thơ này. Nếu đây là bài thơ của bạn thì đích danh bạn là Thi sỹ; dù thi sỹ một bài. Bài thơ chỉ hai khổ, lời thơ như lời tâm sự, kể lể về một con chó. Chó nhưng tác giả gọi là em. Em chó! kể cái vô tình của người với chó vì Người mệt, nên: Mặc mày cuốn quít rộn ràng Mặc mày chúi mỏ chàng ràng bên tao Bài thơ đầy kich tính. Mất chó mà chưa biết. Biết rồi chả biết Em ở đâu. mà thương kiếp chó, không thể nói như người , mà biết chỗ nào kẻ ăn cắp chó đã bắt. Cái tiếc thương tràn ra, làm thành thơ tế. Đọc tới đây chả cần chú thích cũng thấy nuớc mắt rân rấn của tác giả từ trang giấy, từ chữ rớt xuống mắt tôi...Lại chợt nhớ cái cảnh khi chó còn bên chủ. [B]Chàng ràng, lạ đấy, chữ nghĩa thế mà xuôi, mà không cưỡng dâm chữ. Tự nhiên như gió thổi vào hơi khí cho thơ. Thơ là gì? Chưa khi nào và chưa bao giờ có ai trả lời đích đáng, nhưng nghệ thuật và mục đích của nó thì ai cũng biết là gây xúc động , chuyền cho người đọc, ấy là nghệ thụât. Mà khi không lên gân, không cần tới sự chơi của chữ là siêu. Siêu cao! ôi, khâm phục, hay trời cho "thi nhân" từ thương cảm thực sự mà thành thơ. Chỉ tiếc từ mỏ - Ai gọi mỏ chó bao giờ?Chẳng nhẽ vì sợ thô mà không dùng chữ Mõm hay mồm, hay môi cũng được, vì đây là em cơ mà...[/b] *(theo te^n Ubu tho^ng dịch Cảm ơn. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: May 19 2003, 03:11 PM |
Hưng |
May 19 2003, 02:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Unregistered |
Em Iltdna là một hiện tượng thật sự ở trong này. IL có nghĩa là I love ( tôi yêu ) còn tdna là tên của cậu TDNA.
|
grass |
May 19 2003, 04:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Toanli @ May 19 2003, 06:36 AM) Chỉ tiếc từ mỏ - Ai gọi mỏ chó bao giờ?Chẳng nhẽ vì sợ thô mà không dùng chữ Mõm hay mồm, hay môi cũng được, vì đây là em cơ mà...[/b] Hi hi, bác Toanli chắc chắn là người Bắc nên mới thắc mắc từ "mỏ". "Mỏ" là khẩu ngữ miền Nam gọi thân mật/lóng từ mồm/miệng/môi, hi hi hi. VD 1 cô con gái chu môi ra sẽ có chữ chu mỏ/dẩu mỏ. Người "chu mỏ" ra được thì em Lu cũng chúi mỏ được chứ sao. Mới cả bác ko để ý câu văn xuôi cuối bài, tóm được thằng bắt chó sẽ đánh cho "toe mỏ". -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Toanli |
May 19 2003, 05:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 222 Tham gia từ: 4-December 02 Thành viên thứ: 606 Tiền mặt hiện có : 913$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đú ng rùi Grass a`, tớ Bắc thứ xịn. Nhưng thú thực, tớ chưa bao giờ nghe người Nam, nói từ mỏ bao giờ dẫu là ở Nam cũng hơi hơi nhiều. Cũng có thể vì sau tác giả chú thích. ừ , ai biết hết thế nào: Nhưng thực tâm là bài thơ hay. Nếu tớ biết hắn hay Nàng ở đâu phải gửio một bông hoa thực thơm và thắm...gửi tặng.
|
tdna |
May 19 2003, 05:09 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chia bùn với em yêu
Chú cầy nhà bé tội nhỉ ,tìm lại đi bé ạ ,chưa hẳn đã vào quán 7 món đâu (thành thật xin lỗi bé là anh cũng là 1 nhà .....thích ăn thịt cầy hạng nặng ) Dù sao anh cũng rất vui sướng vì bác Toanli khen thơ bé .Đấy ,thấy chưa ,phải có nỗi đau mới có thơ .May mà mới mất 1 con chứ vài con thì bé nhà anh thành đại thi sĩ chứ chẳng chơi -------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
yuyu |
May 19 2003, 05:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Vâng nghệ thuật đâu có cần lên gân ? Nghệ thuật cần lòng thành. Làm thơ lại cần thật thà với lòng mình, dù có nói dối một tí cũng nói dối một cách chân thành , thế là thơ ....Thơ không câu nệ nói cái gì mà chỉ cần nói như thế nào , hay nói cách khác là nói làm sao cho hay, cho đẹp, cho xúc động lòng người .....Bài thơ này chưa thực sự là hay, là đẹp ở câu chữ và hình ảnh, nhưng là nỗi xúc động chân thành nên thành thơ là vì thế ...xúc động là khởi đầu cảm hứng thẩm mỹ nghệ thuật ... Nếu không có xúc động thì không có cái đẹp và không có nghệ thuật.
Xưa đã có một chú bé Khoa làm thơ khóc giun, nay lai có một cô bé hình như cũng tên là Khoa làm thơ khóc chó ! Ôi , thơ đâu có cần câu nệ gì đâu ? Miễn là hay ... |
ma^ychie^`u |
May 19 2003, 05:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Unregistered |
Anh yuyu hay thực đó. Anh hai chắc học triết?
|
yuyu |
May 19 2003, 06:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cám ơn em, chứ anh có học triết gì đâu ? " Tuyệt học vô ưu " . Học vấn nhiều khi chỉ đưa người ta đến sự xảo trá và chuốc lấy ưu phiền thôi em ạ ! Hãy trút bỏ tất cả hư danh đấy là Minh Triết . Hãy hồn nhiên như trẻ nhỏ, đấy là ....Thơ ...
QUOTE Hôm nay mình lại là mình Thế mai em lại nghĩ mình là Ai ? Hôm qua Ai nghĩ là Ai Để rồi ngày mốt nghĩ Ai là Mình ? Đùa tí với chữ ký bé Khoa ! Chó ơi là chó , chó ơi ! Anh về, anh nghĩ chán đời, chó ơi ! |
Toanli |
May 19 2003, 06:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 222 Tham gia từ: 4-December 02 Thành viên thứ: 606 Tiền mặt hiện có : 913$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhân bài khóc chó này của bạn nào đó, đọc tôi cứ nhớ tới cố thi sỹ Bế Kiến Quốc. Ông cũng rất yêu chó. Và đặt nó tên Lu . Con chó này rất hư, ghẻ lở mà mỗi bận tôi tới nó nhẩy chồm chồm, trông thực...sợ. Vì trên mình nó nhiều con gì nhảy lách chách..Thế mà Quốc thưiơng lắm, chiều lắm. Sau con Lu này đi. Quốcc buồn vô cùng , thở vắn than dài
Nay xin ghi lại ra đây để chúng ta cùng tưởng thức: Thơ Cho Lou Đôi khi suốt buổi chiều nhìn vào mắt Lou Tìm thấy niềm cảm thông Mắt Lou buồn thật buồn Thương con người cứ phải làm con người Không được nằm dài sõai bốn chân Trên cỏ Không thể dón hương thơm từ chận trời trong gió Không tỏ bầy những điều giản dị Bằng tiếng sủa, bằng cách vẫy đuôi Đôi khi suôt buổi chiều Lou nhìn vào mắt tôi Và đôi khi Lou muốn thử làm người... 25/10/1993 Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: May 19 2003, 06:34 PM |
ILtdna |
May 19 2003, 08:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 103 Tham gia từ: 10-January 03 Đến từ: VN Thành viên thứ: 684 Tiền mặt hiện có : 604$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
hic, xấu hổ quá, cuộc đời em chỉ có làm thơ chuối thôi. Em làm chẳng nghĩ ngợi gì đâu ạ. Em cám on anh Toanli đã thích bài thơ đó, em cũng thích truyện của anh lắm. Bài cảm nhận của anh, đọc lên thấy hay hơn thơ của em nhiều, đọc xong lại muốn khóc
Gởi anh Yuyu Hôm qua em chẳng là mình Mà là một đứa mất mình ngẩn ngơ Hôm nay chợt tỉnh cơn mơ Mới hay mình thật vẫn vơ khác mình Ngày mai mong chẳng thất tình Để ngày mốt lại là mình ...vô tư :P -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |