Ẩm thực phố phường
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ẩm thực phố phường
FR |
Feb 13 2004, 05:50 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Unregistered |
1- Bắt đầu bằng những hình ảnh về ẩm thực cho nó hoành tráng. No say rồi mới đi dạo phố phường, hoặc đi chơi xa được. (Ảnh anh họ tớ chụp khi về VN chơi hè 2002)
Mông em thế này mà bác chê à? |
FR |
Feb 13 2004, 05:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Unregistered |
Thích gì chiều nấy! |
FR |
Feb 13 2004, 05:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Unregistered |
Không, không ăn phở đâu. Miến cũng không. Bún chả cơ! Ừ thì đi nướng thịt, nhé. |
FR |
Feb 13 2004, 05:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Unregistered |
Rán thêm vài cái nem nữa hả? |
Milou |
Feb 13 2004, 06:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Milou |
Feb 13 2004, 06:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Milou |
Feb 13 2004, 06:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
netwalker |
Feb 13 2004, 08:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Anh hùng xạ điêu Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.059 Tham gia từ: 25-July 03 Thành viên thứ: 1.160 Tiền mặt hiện có : 9.392$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(FR @ Feb 13 2004, 05:57 AM) Món nì thì không đoán được là món chi chi Đây là bánh cuốn. Cô chủ hàng bánh cuốn đang đưa cái môi múc bột nước (gạo đem xay bột nước) và sẽ xoa đều lên cái nồi nước sôi có căng lớp vải mỏng đang bốc hơi kia để tạo thành một lớp bánh mỏng. Sau đó sẽ lấy lớp bánh mỏng đó ra, để lên cái khay, cho nhân vào cuộn lại (nhân có thể là thịt, mộc nhĩ, nấm hương băm nhuyễn, ướp với gia vị, sào sơ qua hoặc nhân chay, bây giờ nhiều hàng còn có nhân lòng đỏ trứng. Đúng là Việt Nam, moden cái gì cũng đập trứng ). Xếp vài cái bánh vào một cái đĩa, rắc một chút hành phi (hành chiên), một chút mùi tàu (ngò gai), chấm với nước chấm gia vị cà cuống. Wow, ngon tuyệt hảo! Có thể có nhiều người biết quy trình làm cái này nhưng cứ nói lại để cho bà con thèm nhỏ dãi -------------------- Been there-Done that
but still keep this...... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |