Tho, Hoàng Yến
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tho, Hoàng Yến
Hoang Yen |
Jul 11 2004, 10:09 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Kinh Nghiệm
1. Nghe nhạc Trịnh lâu Thể nào cũng khóc. Rút kinh nghiệm chỉ nghe nửa bài Rồi chuyển sang nhạc rốc. 2. Rút kinh nghiệm cả việc làm thơ Chỉ viết những câu thơ hiền xiên xiên như ngói vảy cá trên mái chùa Có màu nhàn nhạt rêu phong Chẳng may đọc lại đỡ nhức lòng. (Bây giờ mới hiểu tại sao Nhiều người ưa làm thơ nhạt.) 11-7-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Jul 12 2004, 01:10 AM |
Hoang Yen |
Jul 11 2004, 11:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Chát Với Chồng
- Nếu gặp em, đầu tiên anh làm gì? - Anh đi tắm. - Rồi gì nữa? - Anh gọi em vào kỳ lưng hộ. - Sao nữa? - Rồi anh kỳ lưng cho em. - Hu hu hu... - Sao em khóc? - Ngứa cái lưng quá! Huhuhu... |
Hoang Yen |
Jul 12 2004, 01:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Nối tiếp
Ngày xưa bà dạy mẹ Cái này được phép, cái này không Đến lượt mẹ dạy con Cái này không, cái này được phép Con cố nhớ để đợi ngày nối tiếp Truyền lại cho con con (Chả biết có dạy nhầm Cái được phép thành không, Cái không thành được phép). 11-7-2004 HY Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Jul 12 2004, 07:51 AM |
Hoang Yen |
Jul 12 2004, 10:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thèm
Thèm nói tiếng Việt quá Cả ngày chả được... À, không, thỉnh thoảng cũng hắt xì hơi, cười và thở dài Bằng tiếng Việt. |
Hoang Yen |
Jul 13 2004, 12:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Đá
Ước gì tim bằng đá Chẳng ai làm run rẩy được. Biết đâu đá cũng buồn Nó nằm chờ rêu lên. 12-7-2004 Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Jul 13 2004, 12:18 AM |
Hoang Yen |
Jul 14 2004, 05:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Yêu
Rồi một ngày Anh nhạt cơn say. Em cũng thôi Không còn điên nữa. |
Salt |
Jul 19 2004, 10:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 58 Tham gia từ: 25-August 03 Thành viên thứ: 1.207 Tiền mặt hiện có : 12$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Cho Ch.
Lại tròng trành, lênh nổi Bánh trôi ơi. Nhí nhách rừng đời Thợ săn cũ Con mồi nhao nhác mới Giờ thì chạy Hay là nằm chờ đợi... Phận bồng bềnh Ngọt nhức nhối trong tâm Thân ấm nóng vớt lên là rơi xuống Giọt nước rưng tròn Giọt mắt em. 19-7-2004 Salt Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Salt: Jul 20 2004, 03:55 AM |
Salt |
Jul 21 2004, 02:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 58 Tham gia từ: 25-August 03 Thành viên thứ: 1.207 Tiền mặt hiện có : 12$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Bánh Chay
Xin cùng chịu ba chìm bảy nổi Nguyện một lòng bạn với bánh trôi. Ta lớn hơn nhường em ta chỗ dựa Biển đời dâng chan chứa tấm thân rồi. Mong gặp gỡ như trẻ mong mùa hội Chút hương đồng thơm thảo níu môi ai... 20-7-2004 Salt Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Salt: Jul 21 2004, 02:48 AM |
Salt |
Jul 21 2004, 07:06 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 58 Tham gia từ: 25-August 03 Thành viên thứ: 1.207 Tiền mặt hiện có : 12$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Một ngày
(Cho M.) Đây, một ngày xa lắc tuổi hai mươi Bước chân ai rung nhịp tim hối hả Hoa lưu ly tím vào lòng rất lạ Thảm cỏ xanh, mơn mởn tóc em xanh. Lời tỏ tình thảng thốt đến mong manh Tay bối rối, mắt ơi, đừng khóc nhé Mái đầu cúi che má xinh bừng đỏ Hoàng hôn trôi, dịu dàng hoàng hôn trôi... Xin một ngày, và chỉ một ngày thôi Em nối lại dòng sông xưa say đắm Dào dạt sóng vỗ vào bờ cát trắng Một cánh buồm tươi thắm cuối trời xa. 20-7-2004 Salt Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Salt: Jul 23 2004, 09:12 PM |
x |
Jul 21 2004, 06:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
PHÉT virtuoso Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 474 Tham gia từ: 13-July 04 Thành viên thứ: 1.582 Tiền mặt hiện có : 1.930$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
hoan hô bis bis!! Mấy hôm trước đọc lướt qua bạn Salt viết cứ tưởng là bác Sóng đổi tên. Hóa ra Salt là con gái, không phải là bác Sóng. Chỉ có avatar là giống nhau thôi.
-------------------- Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |