Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Thanh Niên Thời Mới, Truyện dài kỳ-nhiều nhân vật!

Hoang Yen
post Sep 3 2004, 10:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



A vừa qua tuổi 24, con trai một gia đình khá giả, mặt như trăng rằm, toàn bộ người hắn nhìn góc độ nào cũng đẹp, đến nỗi một nhà thơ danh tiếng thời niên thiếu gặp hắn cũng phải trầm trồ. Hắn không chỉ có vốn hình thức mà hiểu biết cũng khá, cái gì hắn thích là hắn tìm hiểu. Kể ra cũng nhiều thứ hắn thích: triết, toán, computer, nhạc cổ điển, toàn những món búa bổ, rồi họa, thơ... lần đầu tiên hắn đọc một tập thơ là lúc hắn phát hiện ra hắn cũng có thể sản xuất thơ chả kém gì ai, những con chữ lúc nào mà chẳng nhảy múa trong đầu gã theo những giai điệu bác học? Hắn viết nhiều như lá rụng thu về, nhưng thôi, thơ chỉ là chuyện nhỏ với hắn.

Đêm nằm, hắn thường nghĩ đến câu hỏi, sau nay hắn sẽ làm gì, hắn sẽ trở thành một người thế nào. Có vẻ khó trả lời vì cái gì hắn cũng thấy mình có thể làm được. Quá nhiều thứ hắn thích, nhưng để chọn ra một thứ duy nhất làm sự nghiệp theo đuổi thì hắn đâm ra bối rối. Hắn muốn làm một cái gì đó thật lớn có tiếng vang lẫy lừng thiên hạ, nhưng làm cái gì đây?

Có thời kỳ, hắn rất khoái tranh luận, bàn rượu và các diễn đàn là nơi hắn tung ra mớ kiến thức phong phú như món nộm thập cẩm các loại tuy món này có lúc trở nên nhạt nhẽo bên cạnh những cao lương mỹ vị tinh tế. Đôi lúc sau khi cãi cố lấy được hắn cũng nhận ra những lỗ hổng trong hiểu biết của hắn, đó là những bài học quí giá đối với hắn. Nhưng so với đám bạn bè cùng lứa thì hắn nổi như sao nên lòng tự hào của hắn về bản thân luôn được củng cố.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Sep 19 2004, 11:53 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Sep 17 2004, 07:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chỉ một lần hắn cảm thấy khổ sở vì đàn bà, sau lần ấy tình yêu bị hắn coi là trạng thái thần kinh trong đó vài nơ ron lạc hướng chạy lung tung. Khái niệm của hắn về đàn bà đóng khung lại bằng hình ảnh cặp chân dài và vài đường cong ở mông, ở ngực. Thế là đủ. Hắn có thể vùi đầu vài giờ vào những parabol đó mà quên đi những tranh cãi về chân lý, ờ, biết đâu chính việc đó là biểu hiện của chân lý? Nhưng nếu bảo hắn dành thời gian thường nhật để chăm sóc một cô nàng theo cái kiểu gentlement của gã tình nhân thì hắn chịu. Đàn bà luôn cần chiều chuộng dỗ dành, đưa đi mua sắm, đi chơi...thật là quá stupid nếu đầu tư thời gian của hắn cho những việc ấy, hắn chẳng hề thích lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh đàn bà.

Hắn luôn nghĩ rằng, đàn bà có hai loại, loại chân dài mông cong mượt mà óng ả xinh đẹp thì đầu óc rỗng tuếch chỉ chứa ba cái vụ son phấn quần áo móng tay móng chân. Loại thứ hai hiểu biết hơn, thậm chí có thể trò chuyện trao đổi với hắn về chuyện này chuyện khác thì thường là xấu, gái xấu hắn coi như trai, không cảm giác. Đại loại hắn vẫn thích đàn bà đẹp nhưng chỉ thích một tuần gặp một lần để xả hơi (hắn cởi mở ủng hộ cách mạng tình dục, đọc vài diễn đàn bàn luận về chuyện trinh tiết trước khi cưới hắn thấy sao mà ngớ ngẩn, giờ vẫn còn những ông đồ gàn thế a?). Ngoài ra hắn không thích bị đàn bà quấy nhiễu, điện thoại, đến nhà, phiền lắm. Những cô nàng có ý định dài lâu đều nản lòng trước hắn. Còn lâu hắn mới có ý lấy vợ, đang còn nhiều chuyện hấp dẫn hắn mà, đời còn dài, đi đâu mà vội.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Sep 17 2004, 07:07 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Sep 19 2004, 11:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Dù hắn chỉ muốn đàn bà về mặt tình dục, quanh lối hắn đi bao giờ cũng có dấu chân họ để lại như những nợ nần, đó là những món tình cảm chẳng bao giờ hắn muốn trả.
Chỉ do tình cờ hắn gặp B, cô bé học năm thứ hai khoa Văn Đại học KHXH và NV. Hôm ấy, A cùng ba người bạn đang ngồi uống bia gần Trung tâm chiếu phim QG thì thấy một thằng bạn cũ đằng xa, A vội vẫy bạn vào, đến gần thì hóa ra anh ta không phải đi một mình mà cùng với cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn, tóc tết đuôi sam trông rất ngoan hiền. Hội bốn tên kéo thêm ghế gọi thêm bia gia nhập chiến hữu, cô gái có vẻ thẹn thùng không biết phải làm gì đành ngồi đợi và nghe lũ đàn ông ba hoa, chúng cũng mời cô uống cho vui nhưng thấy cô có vẻ lành lại là bạn gái chiến hữu nên mấy tên bớt mồm trêu, để mặc cô chúng quay ra chí choé chúc tụng nhau. A cao thủ trong đọan bia rượu, bia hắn uống như nước ngọt, không hề hấn gì. Hơi men chỉ làm cho đầu óc hắn thêm sáng láng, những câu chuyện hắn kể thêm đượm đà. Hắn đưa ra những thông tin thời sự cập nhật rồi phân tích một cách sâu sắc trên nhiều khía cạnh, lũ bạn há mồm ra nghe. Dây cà, dây muống, chuyện lan sang lĩnh vực kinh tế, tiền tệ hắn vẫn là kẻ thao thao. Hắn lôi ra những chi tiết dự đoán mà hắn đọc được trong vài bài phân tích trên mạng của những chuyên gia tên tuổi nhưng hắn nói lồng với cảm xúc của hắn nên nghe như chính hắn phán ra vậy. Cả lũ, nhất là nàng B phục lăn lóc, lấy làm lạ sao cái gì hắn cũng biết. Đến đoạn cao hứng hắn kể chuyện về đàn violon thì tim B dường như bắt đầu gõ nhịp du dương, hắn bảo khi nào có dịp, hắn sẽ kéo đàn phục vụ mọi người, hắn nói mắt sáng, môi đỏ mềm vì bia thỉnh thoảng nở nụ cười quyến rũ người nghe, một sự kết hợp hoàn hảo.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Sep 19 2004, 11:54 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Nov 7 2004, 06:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



v.gif lala.gif nhân vật "hắn" thấy quen quen laugh1.gif , chờ những tập tiếp theo của tác giả... w00t.gif


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 8 2004, 12:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(biendep @ Nov 7 2004, 06:00 AM)
v.gif  lala.gif nhân vật "hắn" thấy quen quen laugh1.gif , chờ những tập tiếp theo của tác giả... w00t.gif

Quen quen à Biển? Tớ hư cấu đấy. Có thể cái tai cái đầu nhang nhác một anh bạn Biển, hay là tại bây giờ thanh niên nhiều chú cứ giông giống nhau nhỉ? Nhưng dù sao đấy vẫn chỉ là một nhân vật hư cấu, tớ muốn tìm hiểu xem bọn trẻ bây giờ sống ra sao, tất nhiên khác lớp trước nhiều, nhưng có gì hay hơn, có gì dở hơn. Hiện bận thi cử quá, chưa viết tiếp được.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 8 2004, 12:54 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Nov 8 2004, 09:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Chời.Viết thế này mà không viết tiếp thì quả là uổng phí
Dù chị có hư cấu nấy chứ nữa thì cũng hay lắm.Thi xong chưa ạ?Viết tiếp đi chị nhỉ?


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 9 2004, 04:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Còn hai cái Presentation và một chú Final exam lù lù trước mặt cơ, xa lắc xa lơ ạ! Có khi phải đến Christmas mới lại lan man chè khoai, ốc nóng được.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mìn Tình
post Nov 9 2004, 08:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à?


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 697
Tham gia từ: 19-December 03
Thành viên thứ: 1.328

Tiền mặt hiện có : 566$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tớ bắt đầu thấy giống một thằng nào ấy trên này ?


--------------------
Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC