Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Khổ Thân

Oằn tà rà vằn
post Dec 19 2004, 05:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 60
Tham gia từ: 25-August 02
Thành viên thứ: 260

Tiền mặt hiện có : 0$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Lưu học sinh lại khổ vì học bổng ngân sách Nhà nước

VietNamNet vừa nhận được thư của một SV ngành Kỹ sư hóa từ Cộng hòa Hungary phản ánh tình trạng khốn khổ vì mức học bổng của đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (đề án 322).



Hiện nay, 15 LHS Việt Nam học tập tại CH Hungary theo diện đề án 322 đang được hưởng mức học bổng 122 USD/tháng/người. Học bổng nhận được quá thấp so mức chi tiêu dành cho đời sống bình quân 1 người/tháng tại đây, khi mà giá cả sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, đồng USD trượt giá (năm 2000, 1USD ăn 300 phô-rin tiền Hung, hiện nay 1 USD chỉ đổi được 200 phô-rin).

Sau khi trừ đi những khoản chi phí cố định hàng tháng (tiền thuê xá túc xá dao động từ 30 đến 40 USD/tháng, tiền vé tàu xe để đi lại 10 USD/tháng) , thì số tiền còn sót lại từ 122 USD chẳng đủ để các LHS nói trên trang trải những sinh hoạt thiết yếu nhất nhiều hơn 2 tuần, dù rằng mọi người đã rất cố gắng tằn tiện.

122 USD/tháng là con số ”không thể hiểu nổi” vì cách đây nhiều năm, Bộ GD-ĐT đã có quy định rất rõ ràng: ”Mức sinh hoạt phí khác nhau ở từng vùng: các nước Nga, Thái Lan, Đông Âu, châu Á: 250 USD/tháng; các nước Australia, New Zealand: 500 USD/tháng; các nước Tây Âu: 630 USD/tháng. Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nhật Bản: 780 USD/tháng ”.

Tháng 9/2003, tập thể 15 LHS nói trên đã có văn bản gửi đến Bộ GD-ĐT để kiến nghị tăng mức sinh hoạt phí. Nhưng sau hơn 1 năm vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào từ ban điều hành đề án 322.

Để có đủ kinh phí học tập, sinh hoạt, một số người phải cầu viện gia đình hoặc đi làm thêm như bán hàng , rửa bát , trông trẻ…Cũng xin nói thêm, kiếm được việc làm thêm ở Hungary chẳng phải là điều dễ dàng gì. Công việc khi có khi không, tiền lương thấp (2 – 2.5 USD/giờ) lại yêu cầu phải làm nhiều giờ liên tục (8-10 tiếng/ngày) đã ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập. Có ý kiến cho rằng: ”Để kiếm thêm vài trăm USD mỗi tháng, SV Việt Nam có thể làm hỏng số tiền đầu tư hàng chục nghìn USD của Nhà nước vào mình. Sinh hoạt phí thấp tưởng là tiết kiệm mà không tiết kiệm”.

Được Nhà nước tuyển chọn và gửi đi đào tạo ở nước ngoài là niềm tự hào của nhiều SV Việt Nam – những người có kết quả học tập tốt tại các trường ĐH trong nước. Nhưng vẫn còn không ít người trong số họ cảm thấy quá tủi cực vì mức đãi ngộ hàng tháng nhận được thấp hơn nhiều so với mức sống tại đất nước bản địa.

Tưởng Bình Minh (SV ngành Kỹ sư hóa , đại học Veszprém, CH Hungary)


--------------------
Babe, please !!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 19 2004, 06:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



122$ một tháng thì đúng là không thể chấp nhận được. Không thể xem là nhận học bổng Ngân sách mà chỉ có thể coi là nhà nước hỗ trợ sinh viên du học tự túc thôi.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Đặc nhiệm hi hi
post Dec 19 2004, 06:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 93
Tham gia từ: 18-October 02
Thành viên thứ: 480

Tiền mặt hiện có : 593$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Lão Bush chơi chính sách đồng đô yếu nên bọn chúng em sẽ còn khổ nữa . Hiện 1 đô chỉ đổi được chừng 185 phô rin thôi ( và sẽ còn xuống thấp hơn ) . 122 usd tháng , 6 tháng nhận 1 lần . Cách đây 1 tháng , mãi chưa thấy tiền đâu em tức quá gọi điện rất gay gắt làm mấy chiến sĩ trên sứ hoảng quá phải phát ngay devil2.gif devil2.gif . Sống ở Hung , nếu không kể tiền ktx , sách vở quần áo thì chỉ để ăn uống cho nó đủ no cần bét nhất là 250 usd / tháng . Thành ra là mấy năm nay em , nếu chỉ sống bằng học bổng chết đói như trên thì em đã tèo rồi . Làm đủ trò từ bán hàng bán báo đến dạy thêm mà vẫn đói nhăn răng laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Giờ em khâm phục chính mình vì đã tồn tại đến ngày hôm nay scared.gif scared.gif

Hôm người ta đăng bài kia lên thì đồng chí trên sứ gọi điện đến thăm hỏi em w00t.gif . Lúc đầu các bác còn diễu oai , thế là em chơi cho 1 tăng bác này phải cứng họng im thin thít . Tuy nhiên cuối cùng chiến sĩ đành ngọt nhạt : lần sau nếu đưa lên báo chí thì cháu cũng nên nói với các bác 1 tiếng . Em chỉ cười thầm . Các bác làm ăn thế có khi lấy vợ đẻ con xong cháu còn chưa được tăng học bổng . Không thể trông vào thằng nào được , chúng ta phải vươn lên mà sống , coi như là thanh niên nghèo vượt khó .


--------------------
:



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Đặc nhiệm hi hi
post Dec 19 2004, 06:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 93
Tham gia từ: 18-October 02
Thành viên thứ: 480

Tiền mặt hiện có : 593$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Matrix @ Dec 18 2004, 11:43 PM)
122$ một tháng thì đúng là không thể chấp nhận được. Không thể xem là nhận học bổng Ngân sách mà chỉ có thể coi là nhà nước hỗ trợ sinh viên du học tự túc thôi.

Hiện ở Hung có 2 dạng du học bằng học bổng .1 là 322 , 2 là do chính phủ Hung tài trợ học bổng toàn phần ( học bổng khá hơn , vừa đủ sống ) . Trước đây đồng đô trượt giá , các chiến sĩ học bổng toàn phần đấu tranh mãi mới xin được tiền 29 đô /tháng/người từ chính phủ VN .
Nhưng hí hửng đâu được 1 thời gian ( đâu được 1 năm ) thì số tiền ít ỏi ấy cũng bị thằng đốn mạt nào đó cắt nốt ( không 1 câu thông báo )
Bó tay

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Đặc nhiệm hi hi: Dec 19 2004, 06:59 AM


--------------------
:



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Dec 21 2004, 01:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hồi Khoai đi học mình cũng được học bổng toàn phần của chính phủ bạn nhưng tóm lại cũng chẳng đáng bao nhiêu, quyết định điều chỉnh tăng học bổng thì cứ hai tháng một lần nếu lĩnh ngay cũng được 50-60USD thôi nhưng khi đến tay mình thì chỉ còn 30 :( laugh.gif Chả biết nên mếu hay cười nữa. Ăn bánh mỳ với khoai tây ( rán- chiên- nghiền laugh.gif ) thì cũng đủ. Phần lớn bọn bạn nước ngoài thì được 2 học bổng: của chính phủ và của nước cử đi học nữa. Còn SV Vi-En thì đi làm thêm. Thế cho nên có đứa hai năm lên một lớp. Cá biệt là đi làm thấy kiếm xiền ngon quá thôi khỏi học luôn.

Nhung vẫn phải sống, sống ngon lành là khác. Và chiến đấu nữa chứ. Rồi chiến thắng laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 21 2004, 01:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bạn Khoai trước đi học ở đâu thế?


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Dec 21 2004, 01:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Quên mất chưa thêm một câu chửi (vài) thằng đốn mạt. Hì dạo này ta chửi mới dịu dàng làm sao laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Dec 21 2004, 01:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ học ở cái nước Đông Âu nói ngôn ngữ thuộc hệ latin mà ít người biết đến nhất ấy. Thế đã biết chưa? Nếu biết rồi thì để đấy nha bạn Linh! laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Đặc nhiệm hi hi
post Dec 21 2004, 01:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 93
Tham gia từ: 18-October 02
Thành viên thứ: 480

Tiền mặt hiện có : 593$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nước nào thế chị Khoai . Chẳng lẽ ở Hung à ? Nói là nói hệ Hung - Phần nhưng tiếng Hung cũng là latin . Còn nước nào bé hơn nữa nhỉ , Hung bé tí , chỉ có 10 triệu .


--------------------
:



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Dec 21 2004, 01:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Á quên không hiểu mấy đồng chí ăn uống thế nào chứ tớ trước đây ngày nào cũng như nhà có khách ( mà có thật) còn cuối tuần thì như đại tiệc. Đi làm bao nhiêu ăn hết ăn hết hihih tớ ko ăn được đố tây quá hai bữa mà cũng không ăn được cơm các bạn gái khác nấu quá hai bữa laugh.gif => lục tốn lắm laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC