Viết Cho Vui
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Viết Cho Vui
Hoang Yen |
Feb 3 2005, 03:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Viết cho vui, ngày được vài giây vài phút vui cũng là quá tuyệt rồi dám mong chi vui trọn một trống canh, hihihi :crazying:
Ghen Vùi mắt gối đầm ngực dồn đau tức Trăng lẳng lơ cười nhạo thói lẳng lơ Đóng cửa cài then dạ rối dấp ngờ Trăng lọt qua khe, em đè lối gió. Tham chi bấy người buông đăng thả đó Giật giọng từ quy đêm tình tự rũ tàn Còn ai đấy mà "bắt cô trói cột" Hồn khát hồn ngàn năm vẫn oán than. Mây hùa gió làm đường trăng biến cả Xóa giùm ai vết phong nhã một trời Cơn khát cũ tìm vũng mơ mà uống Kẻo mai ghen lại cắn giập môi cười. 2-2-2005 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 3 2005, 03:49 AM |
Hoang Yen |
Feb 4 2005, 03:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Lời con chim trong lồng
Cho tôi ô cửa nhỏ Để tôi tưởng mình đang bay vô tư lự giữa trời Cho một chút nước Để tôi nghĩ mình đang uống sương rơi mát rợi những đồng hoa Nơi có mồi ngon Và bóng thú dữ nhập nhòa. Cho tôi một mẩu gương soi Để tôi nhớ bao xinh tươi hớn hở Đã từng ngày phôi pha ở chính nơi này. Cho tôi chiếc lá cỏ vương tay áo Mà người nghĩ chẳng để làm gì Nó gợi nhắc tôi những sợi mềm khâu tổ Một ngày có thể tôi lại tự làm lấy, biết đâu. Cho tôi chút hơi ấm bàn tay Để tôi so với nồng nàn hương nắng Có thể tôi chỉ có một lần thứ này thứ khác Mà chẳng bao giờ có cả hai. Cho tôi nghe một tiếng hót mảnh mai Để tôi nhớ đến bầy đàn đang đợi Chót vót vu sơn vọng ngàn âm vời vợi Rơi xuống hòa sóng biển hoang sơ Cho tôi hay một lần không phải trong mơ Những vui buồn được mất Những nỗi đau có thật Đằng sau thanh chắn dọc ngang. 3-2-2005 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 4 2005, 05:33 AM |
Hoang Yen |
Feb 5 2005, 11:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Con đường
Ta có nhau con đường mùa lá rụng Anh nắm tay em giữa đỏ rực một màu Thu đang chết hay là em đang cháy Suốt đời anh chẳng biết được đâu Bởi chỉ có một lần như thế Lửa tràn lên cháy bỏng đôi môi Anh bật khóc vì em càng thiêu đốt Càng chất lòng anh xa xót nỗi đời. Không dám quay về con đường ấy nữa Dù lá kia đã bầm lại dưới tuyết dày Anh im lặng ôm một trời tuyết đổ Cho dịu lòng vết bỏng rát em gây. 5-2-2005 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 21 2005, 01:14 PM |
nmsoni |
Feb 6 2005, 05:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 111 Tham gia từ: 12-September 03 Thành viên thứ: 1.225 Tiền mặt hiện có : 611$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Mùa thu đã chết
Nhắc chi em, một mùa thu đã chết Lá vàng vùi sâu trong tuyết lạnh căm Xin đừng gợi những niềm lưu luyến cũ Khuấy động không gian quanh chỗ thu nằm Thu đã chết thật rồi, thu đã chết Mối tình sâu chôn chặt nấm mồ sâu Để xuân đến hồn nhiên không biết Như thể xuân mới là sự khởi đầu! Nhắc chi em, một mùa thu đã chết Lỡ mai này xuân hết, hè qua Thu sống lại nhìn đất trời xa lạ Bâng khuâng sầu vương lại hoá thu vàng ... 6-2-2005 nmsoni -------------------- ...Trăng rằm có em mải miết trời khuya...
|
nmsoni |
Feb 6 2005, 05:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 111 Tham gia từ: 12-September 03 Thành viên thứ: 1.225 Tiền mặt hiện có : 611$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
:crazying:
Buồn thối ruột Tưởng rằng viết để cho vui Ai dè buồn đến thối thui bộ lòng Dốc chai xem rượu còn không Làm ngay một chén đề phòng từ xa. Hihihi :crazying: Bài viết này được sửa chữa mông má bởi nmsoni: Feb 6 2005, 05:29 AM -------------------- ...Trăng rằm có em mải miết trời khuya...
|
Hoang Yen |
Feb 6 2005, 11:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Im lặng
Không một lời góc này, góc khác Như vì sao trời đêm lười nhác thôi nhấp nháy vui thôi nhấp nháy cười Ô vì sao, đâu thấy biến đâu rồi. Em nức nở thu không còn đổ lá Nghĩa là máu thu đã cạn Nghĩa là mạch đã héo khô đâu còn ru tim, giọt tình rào rạt. Em vô lý kéo dài hữu hạn Khi tình yêu với anh là bệnh chữa một lần. Em không khỏi và không bao giờ khỏi Cứ trói em bằng im lặng nữa đi. Nhốt tình em vào một khối thạch chì Như giông bão em sẽ gào và thét Như thác đổ em sẽ hờn da diết Như gió trăng lại dịu ngọt nỉ non Dù bơ vơ giữa biển dải sóng cồn sẽ tìm đúng bờ anh trong lành âu yếm vỗ. 5-2-2005 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 7 2005, 10:23 PM |
Hoang Yen |
Feb 8 2005, 06:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thư Xuân Cho Em
(Tặng em TV) Chị nhớ quê nhà mấy bữa nay Thương em chắc cũng ngóng sum vầy Thư viết xuân về sao ứa lệ Tấm lòng tri kỷ gửi vào đây. Chắp lại hình hài muôn xuân trước Chợ hoa đưa đến tận hiên nhà Chiều Ba mươi Tết người như nước Hương trầm thoang thoảng quyện hương hoa. Tha hương xuân có mà không có Lặng lẽ tàn thông địu tuyết dày, Con đường thăm thẳm chìm trong tuyết Cồn cào thêm nhớ mưa bụi bay. Em nhỉ quê mình nhiều khó nhọc Ất Dậu xuân xưa, Ất Dậu này Sáu mươi năm cũ bao vận hạn Biết có yên vui được từ nay? Em lại xót xa những dân chài Giam cầm chết chóc bởi tay ai? Thê nhi xuân khoác màu tang tóc Xóm làng nơm nớp cảnh ngày mai. Nước nghèo thêm trách tội quan tham Móc túi tiền dân hưởng điếm đàng Cửa quyền hạch sách người vô tội Kể sao cho hết nỗi lầm than. Biết em hay nghĩ điều chua chát Hay buồn vì những cảnh tai ương Trong lòng ấp ủ nhiều khát vọng Càng hiểu tình em lại càng thương. Trong như giọt nước cuối cành dương Nắng soi lấp lánh sắc vô thường Em giấu trong mình bao vẻ đẹp Xuân có gặp em cũng phải nhường. Cô gái mắt huyền thương yêu ấy Tết này chắc lại ngóng tin em Đã mấy xuân rồi son sắt đợi Ngày vui xác pháo thắm bên thềm Mẹ già tựa cửa chiều hiu hắt Thương nhớ con mình tóc bạc thêm Cha buồn rót rượu thèm tri kỷ Một chén đêm xuân chúc trai hiền. Càng viết càng dầy nỗi nhớ em Chưa gặp mà sao đã thân quen Đường đời ai biết nhiều trắc trở Chị ngã em nâng, lệ mãi hoen. Em nhé, xuân này chúc em vui Gặp cánh hoa rơi bớt ngậm ngùi Chân trời vẫn đợi người lữ thứ Đắng cay qua hết sẽ ngọt bùi. Thư viết xuân về sao ứa lệ Thương em chị gửi trọn vào đây. 8-2-2005 (Đêm Ba mươi Ất Dậu) Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 8 2005, 10:28 PM |
em Ex |
Feb 11 2005, 10:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Anh chị em cho tớ tham gia với nhé, tên topic là Viết cho vui mà
Thắp lửa Đêm sương lạnh thương người thắp lửa Mong ấm bàn tay, ấm cả trái tim Không như người xưa phải đốt đuốc đi tìm Duyên gặp gỡ xua bóng đời u tối. Tình sẽ chảy tràn trề như xuân mới Chờ bình minh là thắp nụ ngàn cây Trong đêm âm thầm bóng tối còn vây Ấm rần rật đất sâu nguồn nhựa sống. Dù bóng lẻ in tường gian nhà trống Yên lòng người ơi, lửa đã cháy lên rồi Như trái tim biết cất nhịp chung đôi Nguồn hạnh phúc ươm vui đời cô quạnh. 11-2-2005 Cổ tích -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
thương anh đi bé |
Feb 11 2005, 11:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 64 Tham gia từ: 26-January 05 Thành viên thứ: 1.638 Tiền mặt hiện có : 564$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đây mới 9 là viết cho ....sự vui này .
Tết ! Tết ! Tết đến rồi Anh thấy lòng bồi hồi Giá có thêm em nữa Ắt là đời có đôi Tết ! Tết ! Tết đây rồi Thêm 1 tuổi , than ôi Càng gần ngày lấy vợ Ôi , khổ quá thân tôi Tết ơi , Tết vui ghê Xuân qua xuân lại về Qua rồi thời khỉ đột Đến con cà con kê Thiêng liêng phút giao thừa Ngoài trời hổng có mưa Nhưng trong lòng anh đó Nắng còn hơn ban trưa Mơ về em về em Vui hơn ăn cà rem Là lá la em hỡi Em là ai , em ơi Tết này không có em Nhưng có nhiều chả nem Lại còn bánh chưng nữa Bụng no , cóc cần em Bài viết này được sửa chữa mông má bởi ....và 40 tên cướp: Feb 11 2005, 11:46 PM -------------------- Đếk yêu thì thôi , nhá
|
Hoang Yen |
Feb 14 2005, 12:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Sắc yêu
Giữa tuyết nhợt nhạt ngây dại lạnh lẽo trắng, Nếu cho tôi nghĩ đến màu yêu Thì đó phải là vệt loang ấm nóng thắm đỏ. Như dấu máu con thú bị thương lê trên tuyết. Vệt son vai áo sơ mi là thẳng nếp. Đám cháy hồng rực khô cỏ thảo nguyên. Như giấc mơ một người điên Tất cả chìm sắc đỏ. 13-2-2005 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Feb 14 2005, 02:13 AM |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |