Ai Mua Hành Tôi
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ai Mua Hành Tôi
Hoctro |
May 6 2005, 05:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Dài lưng tốn vải Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 23 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.685 Tiền mặt hiện có : 5.380$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thưa cụ lí, cụ chánh.
Học trò không biết làng có cụ tiên chỉ hay không nên không thưa. Thưa các anh chị làng Ven. Học trò đi qua đây thấy làng Ven phong cảnh hữu tình, con người thì hiền hòa khoan hậu nên muốn ở lại đây một thời gian. Xin các cụ, các anh chị một rẻo đất cuối làng. Học trò sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ dạy con trẻ ê a vài chữ thánh hiền. Những lúc nông nhàn thì mời các cụ, các anh ghé qua xơi điếu thuốc chén trà. Chỗ đất còn lại học trò trồng một vườn nhãn. Thanh nữ làng Ven nào bắc cầu dải yếm cho học trò sang chơi thì sau nay học trò sẽ mời lồng sang vườn nhãn. |
Vante_Sellenberg |
May 6 2005, 05:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Làng này thiếu vắng trẻ em. Có mỗi con bé tin tin là bé nhất, hay học trò xin với các cụ cho lập vườn trẻ mà trông con bé ấy Nó hơi bé nhưng mà xinh cực, Học trò ạ
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Vante_Sellenberg: May 6 2005, 05:35 PM -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
Hoang Yen |
May 7 2005, 03:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Mang hành đi rao bán đấy à Học trò?
Thế dọc có bằng đòn gánh? Củ có bằng bình vôi không? |
Chitto |
May 7 2005, 10:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
Nhà chú bán hành thì cứ bán, còn chữ thánh hiền thì để sư ta dậy nhà các em ấy. Dậy xong rồi bàn giao sang cho nhà chú.
QUOTE(Hoang Yen @ May 6 2005, 08:35 PM) Mang hành đi rao bán đấy à Học trò? Thế dọc có bằng đòn gánh? Củ có bằng bình vôi không? A di đà phật Dọc bằng quả chuối, củ bằng quả vải là tốt lắm rồi. Nhà Hoàng Yến mơ mộng quá. |
Mr. Smith |
May 7 2005, 11:50 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ối giời, hoá ra chị Hoàng Yến cũng bậy nhỉ, hihi
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Hoang Yen |
May 7 2005, 06:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Ô, có bậy gì đâu, tôi chỉ nhớ lại lời rao của anh bán hành đi tìm lại vợ trong truyện cổ tích xưa:
Dọc bằng đòn gánh Củ bằng bình vôi Ai mua hành tôi Thì thương tôi với... Nhờ có câu rao này mà chị vợ (bị vua cướp đi vì rất xinh đẹp) nghe thấy bật tiếng cười mới cho gọi anh vào, hai vợ chồng gặp được mặt nhau. À, nói thêm là hành anh ta trồng nhờ tưới cái nước thần gì đó nên củ to khác thường. Thấy Học trò lấy tên topic bằng tích cũ thì nhắc lại cho vui lại bảo tớ bậy. Có mà các bạn nghĩ bậy thì có! Học trò nhỉ?!! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: May 7 2005, 06:57 PM |
Hoctro |
May 7 2005, 11:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Dài lưng tốn vải Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 23 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.685 Tiền mặt hiện có : 5.380$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ May 6 2005, 12:58 AM) Chú lưu ý làng chị có năm Chánh Tổng nhé! Xưa nay các doanh nhân cũng méo mặt với lễ của các cụ chứ chưa nói học trò đâu :P Cho nên gái làng ế kinh Chị Khoai có cách nào thì bày cho học trò. Học trò dắt được gái làng Ven đi khỏi đây thì sẽ hậu tạ. Ba vạn gạch lễ làng học trò sẽ tuồn 1 vạn gạch xấu vào, rút lấy 1 vạn gạch tốt biếu chị lát sân. QUOTE(minh_minh @ May 6 2005, 01:54 AM) Doanh nhân đã là gì hả chị Võ sư thiếu lâm Bắc phái huyền đai tam đẳng mò vô làng xong lúc ra mặt xanh ngoét là chuyện thường chứ nói gì Giờ đang hội thái bình. Học trò tuy trói gà không chặt nhưng cũng xin mạo muội xếp mấy bác quan võ xuống hàng dưới. QUOTE(Tiểu Vũ @ May 6 2005, 12:16 PM) Chú hoctro kia nữa nhá. Lễ vật thì quý thật đấy. Nhưng mà lăm lăm dắt gái làng đi mất thì ... cần nhiều nhiều thêm nữa vào . Điều kiện giản dị lắm. Dắt đi một thì phải mang về đây một. Công bằng quá còn gì . Mỗi cụ Chánh một cô. Đơn giản vậy thôi, nỏ khó khăn chi cả. Nhanh nhanh không là làng đổi ý, các cụ Lý cũng muốn dây máu ăn phần là mệt lắm đấy Học trò là bạn cô Hến. Các cụ hom hem cả rồi chắc mình cô Hến là đủ. Bác Tiểu Vũ thấy thế nào? QUOTE(Vante_Sellenberg @ May 6 2005, 05:33 PM) Làng này thiếu vắng trẻ em. Có mỗi con bé tin tin là bé nhất, hay học trò xin với các cụ cho lập vườn trẻ mà trông con bé ấy Nó hơi bé nhưng mà xinh cực, Học trò ạ Bác Vent đã giao phó thì học trò không dám chối. Bác nói với các cụ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ bái sư. |
Hoctro |
May 8 2005, 12:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Dài lưng tốn vải Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 23 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.685 Tiền mặt hiện có : 5.380$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(chitto @ May 7 2005, 10:18 AM) Nhà chú bán hành thì cứ bán, còn chữ thánh hiền thì để sư ta dậy nhà các em ấy. Dậy xong rồi bàn giao sang cho nhà chú. A di đà phật Bạch thầy. Hôm nọ học trò đi chợ phiên gặp mấy cô xinh xinh làng Ven. Học trò bước thấp bước cao nâng nhầm 2 trái oản bụt một cô. Gia đình thanh nữ đang phạt vạ học trò. Ra một câu đố bảo học trò giải được thì sẽ thôi phạt vạ. Đố rằng cái gì mà tất cả trai làng Ven đều có, của ai người đấy dùng, riêng sư cọ chùa mốc có lại không dùng. Đố là cái gì? Học trò nghĩ mãi không ra. Bạch thầy. Thầy cứu học trò với. Nam mô a di đà phật. QUOTE(Hoang Yen @ May 6 2005, 08:35 PM) Mang hành đi rao bán đấy à Học trò? Thế dọc có bằng đòn gánh? Củ có bằng bình vôi không? Đêm xuân phơi phới, học trò đi bán dưa bán cà không ngờ làm kinh động chị lí. Quả thật không dám cho chị lí xem dọc với củ cỡ nào vì sợ cụ lí quở phạt. |
Hoang Yen |
May 8 2005, 12:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Hoctro @ May 8 2005, 12:02 AM) QUOTE(chitto @ May 7 2005, 10:18 AM) Nhà chú bán hành thì cứ bán, còn chữ thánh hiền thì để sư ta dậy nhà các em ấy. Dậy xong rồi bàn giao sang cho nhà chú. A di đà phật Bạch thầy. Hôm nọ học trò đi chợ phiên gặp mấy cô xinh xinh làng Ven. Học trò bước thấp bước cao nâng nhầm 2 trái oản bụt một cô. Gia đình thanh nữ đang phạt vạ học trò. Ra một câu đố bảo học trò giải được thì sẽ thôi phạt vạ. Đố rằng cái gì mà tất cả trai làng Ven đều có, của ai người đấy dùng, riêng sư cọ chùa mốc có lại không dùng. Đố là cái gì? Học trò nghĩ mãi không ra. Bạch thầy. Thầy cứu học trò với. Nam mô a di đà phật. QUOTE(Hoang Yen @ May 6 2005, 08:35 PM) Mang hành đi rao bán đấy à Học trò? Thế dọc có bằng đòn gánh? Củ có bằng bình vôi không? Đêm xuân phơi phới, học trò đi bán dưa bán cà không ngờ làm kinh động chị lí. Quả thật không dám cho chị lí xem dọc với củ cỡ nào vì sợ cụ lí quở phạt. -Cái trai làng dùng mà sư không dùng là cái lược. Đàn bà góc bếp như tớ còn biết mà cậu định đem đố sư cụ thiên kinh vạn quyển trong đầu, rõ là cậu -Híc! Rêu rao rằng : Ai mua hành tôi! Rồi lại giấu không cho xem dọc mới củ, thế hoá hành nhà cậu là đồ quốc cấm à? Lạ cho cái gã bán hành. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: May 8 2005, 01:03 AM |
Tiểu Vũ |
May 8 2005, 12:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoctro @ May 7 2005, 11:49 PM) QUOTE(Tiểu Vũ @ May 6 2005, 12:16 PM) Chú hoctro kia nữa nhá. Lễ vật thì quý thật đấy. Nhưng mà lăm lăm dắt gái làng đi mất thì ... cần nhiều nhiều thêm nữa vào . Điều kiện giản dị lắm. Dắt đi một thì phải mang về đây một. Công bằng quá còn gì . Mỗi cụ Chánh một cô. Đơn giản vậy thôi, nỏ khó khăn chi cả. Nhanh nhanh không là làng đổi ý, các cụ Lý cũng muốn dây máu ăn phần là mệt lắm đấy Học trò là bạn cô Hến. Các cụ hom hem cả rồi chắc mình cô Hến là đủ. Bác Tiểu Vũ thấy thế nào? Bỉ chức thấy học trò lòng thành (hỗn nó vừa thôi nhá, ai ở đây hom hem hử ), nên cũng thương tình. Cơ mà chú hậu đậu quá, lăn tăn ra giữa làng mà rao, chuyện bé xé ra to. Hậu quả nhãn tiền là chị lý với sư cọ chặn đường làm khó dễ rồi kia kìa. Chú đã không biết thân biết phận, lại còn ngứa ngáy mồm miệng tranh hơn thiệt với người ta. Việc này thế là không xong mất rồi . P/S: Chị lý đã kiên quyết xem cả dọc lẫn củ, chú mọc cánh cũng không thoát đâu. Hiểu thời thế mới là tuấn kiệt -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |