Thơ Chim Chuột Làng Ven, nào thì tằng tịu với các thím tí cho vui
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thơ Chim Chuột Làng Ven, nào thì tằng tịu với các thím tí cho vui
x |
Jun 19 2005, 05:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
PHÉT virtuoso Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 474 Tham gia từ: 13-July 04 Thành viên thứ: 1.582 Tiền mặt hiện có : 1.930$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mìn và Tin chơi đồ hàng
Tin vai công chúa cấm cung Mìn vai hoàng tử người hùng xông pha Tin thì uyển chuyển thướt tha Mìn thì giật giật theo đà ngựa phi. (Thế là) Hôm qua chơi mỏi cả lưng Hôm nay chơi mỏi cả vừng trăng đêm Tới khi Mìn đã mềm mềm Tin lăn ra ngủ bên thềm ngất ngây (Thế rồi) Thế rồi chả biết vì đâu Bụng Tin phình tướng hình cầu trương trương Lỡ rồi, Tin hỏi: có thương? Giả vờ, Mìn bảo: cùng đường, cưới nhau. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 19 2005, 05:19 AM -------------------- Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.
|
Hoang Yen |
Jun 19 2005, 07:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Mọi người có nhớ ngày xưa bọn trẻ con chế nhau như thế nào không?
Đây là một ví dụ Cây măng non không bao giờ gãy ngọn Thời buổi này kén chọn làm chi Mìn ơi cứ lấy Tin đi Bao giờ Tin đẻ, Mìn về thăm con Chúc anh Mìn lên đường mạnh khỏe Chúc chị Tin ở nhà chóng đẻ con so |
Hoang Yen |
Jun 19 2005, 07:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Ví dụ khác
Anh Mìn cũng tốt Chị Tin cũng xinh Hai bên rập rình Gia đình đồng ý Đi xin chữ ký Uỷ ban không cho Anh Mìn quát to: "Không cho tôi cứ lấy!!!" |
Tễu |
Jun 19 2005, 02:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
... Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 142 Tham gia từ: 16-June 05 Đến từ: Thuỷ Đình Thành viên thứ: 1.808 Tiền mặt hiện có : 3.567$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Jun 19 2005, 07:38 AM) Ví dụ khác Anh Mìn cũng tốt Chị Tin cũng xinh Hai bên rập rình Gia đình đồng ý Đi xin chữ ký Uỷ ban không cho Anh Mìn quát to: "Không cho tôi cứ lấy!!!" Cô Yến có biết bài vè trẻ con này không. Như thế này này: Anh Mìn thối, chị Tin ma Tối hôm qua Ra vườn hoa, Ngồi ghế đà, Nóng đít quá, Tụt quần ra. Một, hai, ba .... |
Anh chỉ yêu mình em |
Jun 19 2005, 04:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 251 Tham gia từ: 10-May 05 Đến từ: Hải Phòng - Việt Nam Thành viên thứ: 1.721 Tiền mặt hiện có : 12.813$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 02:36 PM) Cô Yến có biết bài vè trẻ con này không. Như thế này này: Anh Mìn thối, chị Tin ma Tối hôm qua Ra vườn hoa, Ngồi ghế đà, Nóng đít quá, Tụt quần ra. Một, hai, ba .... Tễu trim gỗ đang tự TD bằng thi ca đấy à ? Sướng nhỉ -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình Làm trai trong lúc thời bình Đi đâu cũng có bên mình cái chai |
Mìn Tình |
Jun 19 2005, 05:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à? Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 697 Tham gia từ: 19-December 03 Thành viên thứ: 1.328 Tiền mặt hiện có : 566$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cả làng cùng thiếu câu vẻ câu vè ra đây em xé mỗi đứa một phe mà nằm phơi rốn Ve vẻ vè ve cái vè dựa cột làm mầm non chột rách mẹ cái màng con bé đầu làng đang chơi đồ hàng bị thằng trai tráng lừa bắt vào giường mấy người qua đường hò nhau vào bắt ngồi sau song sắt nó khóc ti ti trách cái con dì không cho nó khợp ba hai vừa khớp cái tuổi ra dàng mà dám làng nhàng mầm non làng xã ve vẻ vè ve cái vè dựa cột mời anh lên bốt làm bản tường trình đừng có linh tinh mượn vai mượn vế về nhà hỏi mế thế có được không sao để lông nhông chỗ nào cũng sọc đau lòng nhức mắt đừng có giả say ông đánh lăn quay mang về mà liệm Cả làng cùng thiếu câu vẻ câu vè em mới hi hoe giữa làng phơi rốn . -------------------- Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!
|
Anh chỉ yêu mình em |
Jun 19 2005, 06:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 251 Tham gia từ: 10-May 05 Đến từ: Hải Phòng - Việt Nam Thành viên thứ: 1.721 Tiền mặt hiện có : 12.813$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(LuanTho @ Jun 19 2005, 05:51 PM) Cả làng cùng thiếu câu vẻ câu vè ra đây em xé mỗi đứa một phe mà nằm phơi rốn Ve vẻ vè ve cái vè dựa cột làm mầm non chột rách mẹ cái màng con bé đầu làng đang chơi đồ hàng bị thằng trai tráng lừa bắt vào giường mấy người qua đường hò nhau vào bắt ngồi sau song sắt nó khóc ti ti trách cái con dì không cho nó khợp ba hai vừa khớp cái tuổi ra dàng mà dám làng nhàng mầm non làng xã ve vẻ vè ve cái vè dựa cột mời anh lên bốt làm bản tường trình đừng có linh tinh mượn vai mượn vế về nhà hỏi mế thế có được không sao để lông nhông chỗ nào cũng sọc đau lòng nhức mắt đừng có giả say ông đánh lăn quay mang về mà liệm Cả làng cùng thiếu câu vẻ câu vè em mới hi hoe giữa làng phơi rốn . Cóc hay bằng thơ Chí Phèo chú vẫn làm hàng ngày, làm vè trông thế mà khó ra phết đấy chứ chả chơi đâu -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình Làm trai trong lúc thời bình Đi đâu cũng có bên mình cái chai |
Mìn Tình |
Jun 19 2005, 06:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à? Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 697 Tham gia từ: 19-December 03 Thành viên thứ: 1.328 Tiền mặt hiện có : 566$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thế hả bác ? Nhưng thực ra cái cốt vè thì chẳng khác nhau là mấy ... hjì , em mượn một cái cốt chuyền ba que ra mà dạo đấy ạ !
-------------------- Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!
|
Anh chỉ yêu mình em |
Jun 20 2005, 09:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 251 Tham gia từ: 10-May 05 Đến từ: Hải Phòng - Việt Nam Thành viên thứ: 1.721 Tiền mặt hiện có : 12.813$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(LuanTho @ Jun 19 2005, 06:13 PM) Thế hả bác ? Nhưng thực ra cái cốt vè thì chẳng khác nhau là mấy ... hjì , em mượn một cái cốt chuyền ba que ra mà dạo đấy ạ ! Ừ, anh chỉ nhắn chú là đừng làm cái gì quá sức mình, thế thôi, còn phải giữ phong độ cho cái khoản kia nữa chứ -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình Làm trai trong lúc thời bình Đi đâu cũng có bên mình cái chai |
Bùm chíu |
Jun 28 2005, 09:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 324 Tham gia từ: 23-June 05 Thành viên thứ: 1.829 Tiền mặt hiện có : 827$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Được thế hay quá em tin nhỉ .Công nhận các bác làm thơ quá hay , cứ mìn và tin mà phang nhiều vào nhé
-------------------- Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây Ngồi đây và ngồi đó Nhớ lại cuộc tình to ... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |