Có Khi Nên Vẽ Một Con Trim 25cm Làm Biểu Tượng, cho Làng Ven
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Có Khi Nên Vẽ Một Con Trim 25cm Làm Biểu Tượng, cho Làng Ven
x |
Jun 21 2005, 06:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
PHÉT virtuoso Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 474 Tham gia từ: 13-July 04 Thành viên thứ: 1.582 Tiền mặt hiện có : 1.930$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Thật may thật may, lối sống văn minh của Tây đã về tới tận Làng Ven ta, làm thay đổi diện mạo của ngôi làng bé nhỏ lạc hậu ven sông. Khắp ngang cùng ngõ hẻm, vào mọi thời điểm, già trẻ gái trai tuốt tuồn tuột ai ai cũng bàn về kích cỡ của Trim, chỉ Trim và Trim. Dường như quyền bình đẳng của phụ nữ VN đã được nâng lên cao hơn bao giờ hết, các chị em đã được tự do hơn bao giờ hết. Nhiệt liệt và sôi nổi hơn cả làm đám trai làng Ven chính hiệu cộng với đám giai làng Ven mặc váy [Thuộc Nhóm: Trai Làng Ven, Giới Tính: Nữ] và gái làng Ven có râu [Thuộc Nhóm: Thanh Nữ Làng Ven, Giới Tính: Nam]- bọn chúng cãi nhau, từ từ nâng tiêu chuẩn lên, ban đầu là 13cm, rồi qua thống kê sách vở giảm xuống 12cm, rồi lại do ý kiến của cậu này cậu kia nuôi Trim to, nâng lên đến 13, có cậu bảo là "13cm chả xứng đáng để là tiêu chuẩn theo bất kỳ tiêu chí nào", rồi có cậu lại bảo: "phải từ 14-15 trở lên mới đủ để gọi là manly"... Đâu đâu cũng thấy ám tượng của Trim. Ôi Trim và Trim. Có vẻ cuộc đua sẽ còn gay cấn, và tiêu chuẩn của Trim sẽ còn được nâng lên đến một mức kỷ lục, mà bất cứ một Trim Việt thật nào cũng giật mình xấu hổ, đêm về tu tu tự soi và tự sầu. Hết tự soi và tự sầu có thể giai cả làng Ven sẽ thuê một võ sư Vịnh Xuân ở Hàng Da- Hà Nội về làng để dạy luyện Trim, cho to cho dài, cho đạt tiêu chuẩn tự mồm giai làng phát ra.
Sướng hơn cả là chị em Làng Ven. Chị em khá bình tĩnh, không bình phẩm nhiều, nhưng dỏng hết cỡ tai, lệch hết cỡ cổ, lồi hết cỡ mắt, từng giây từng phút, để xem tiêu chuẩn đã lên tới bao nhiêu, để còn ghi nhớ và tuyển chọn về sau. Tiêu chuẩn càng được chính các Trim hãnh tiến làng Ven nâng lên cao, các chị em càng mừng, vì sẽ có cớ để sau này chê chồng, để hờn dỗi, để đòi hỏi nhiều hơn, và quan trọng hơn cả là để bào chữa cho những cuộc ngoại tình tư tưởng ngay trong khi đang làm tình với chồng, hay cho những cuộc ngoại tình thực sự cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nói năng dài dòng, vì ý nghĩa của Trim đang dâng lên cao vòn vọt trong lòng quần chúng, tôi chính thức đề nghị bộ sậu của Làng ta mở cuộc họp xem có nên cử vài nghệ nhân đúc đồng tạc Trim- một con Trim thật hòanh tráng : to lớn, hùng dũng, gân guốc -dựng ngược lên trời, cao khoảng 3 mét, nặng khoảng 10 tấn- đặt ngay giữa đình làng- để tỏ cho thiên hạ biết làng ta vừa giàu về kinh tế, vừa giàu về đời sống văn minh, tiên tiến, vừa giàu về văn hoá- đã bước sang giai đoạn hậu hậu hiện đại, đã vượt xa cả thế giới, không chấp gì đến Việt Nam. Còn ở cổng làng- tức là trên Banner- xin mời các nghệ nhân vẽ một con Trim hoành tráng- dài 25cm, chu vi 15cm, màu trắng, để thể hiện phong độ làng ta. Nếu được vậy thì hay lắm thay. Vâng, tôi xin hết. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 21 2005, 11:20 PM -------------------- Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.
|
Hoang Yen |
Jun 21 2005, 06:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thằng khỉ!
|
Mr. Smith |
Jun 21 2005, 06:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái này người Chàm với người Ấn Độ làm từ lâu rùi, có gì lạ đâu mà phải bắt chước
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
mth |
Jun 21 2005, 07:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Anh giai lụ hậu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 524 Tham gia từ: 16-June 02 Đến từ: Hà nội Thành viên thứ: 108 Tiền mặt hiện có : 245.421$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Đeo khuyên hoặc vòng, nhất định là phải đeo vòng Bu ạ
-------------------- Moi ??? Je m'en fous :)
|
SyncMaster |
Jun 21 2005, 08:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Vào vote một cái ủng hộ cậu Bu cái nào
Cái chuyện trim cò này thực ra không có gì là xấu cả, nhiều nền văn hoá khác nhau đã tôn thờ tình dục như một đặc ân của đáng tối cao ban phát cho loài người. Đúng như bác Chánh Sơ-mít đã nói, nếu Hưng có dịp đi thăm các đền đài ở Campuchia sẽ thấy có rất nhiều các tác phẩm trang trí bằng đá đề cập đến vấn đề này, nhưng cảnh trai gái đang ân ái, thậm chí hai ba người một lúc không phải là hiếm. Chưa nói chuyện có những tộc người ngày trước còn tôn thờ dương vật của người đàn ông, nhưng thôi, chuyện này khoan nói Nếu xem các tác phẩm về tình dục cổ của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... vốn không phải là hiếm, ta thấy dương vật của người đàn ông bao giờ cũng được vẽ to hơn một tý so với kích thước trung bình, điều đó với hai mục đích, một là để tăng vẻ hấp dẫn của bức tranh, hai là nhấn mạnh tới cái điều mà người nghệ sỹ muốn thể hiện: sự thống trị tuyệt đối của người NAM, đại diện cho phái mạnh và là tầng lớp được trọng thị trong chế độ phong kiến. Người Ả Rập cũng từng đưa tình dục vào trong các tác phẩm rất cổ xưa, ví dụ đọc Nghìn lẻ một đêm còn có một số truyện đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái nam, một chủ đề vốn là điều cấm tại các nước khác. Hôm nào rỗi tôi sẽ xin phép các bác Chánh Lý được hân hạnh giới thiệu bộ tranh Kamasutra cổ của Ấn Độ với dân làng ta Khi xem bộ tranh này tuỳ thuộc vào độ "tối sáng" của tâm hồn mỗi người mà chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau về nội dung của chúng Sex nó cũng như chính trị, càng ít nói tới người ta càng tò mò tưởng như có gì ghê ghớm lắm, nhưng một khi nhìn thấy được bản chất của chúng rồi thì mọi việc sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Nhiều người thường quan niệm một cách sai lầm rằng là người Á Châu thì phải càng biết ít về sex càng tốt, đây là hậu quả của một số biến cố lịch sử và văn hóa kéo dài qua nhiều thế kỷ, vấn đề này tôi sẽ đề cập sau nếu có dịp. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Anh chỉ yêu mình em |
Jun 21 2005, 08:27 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 251 Tham gia từ: 10-May 05 Đến từ: Hải Phòng - Việt Nam Thành viên thứ: 1.721 Tiền mặt hiện có : 12.813$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Vấn đề là Hưng sau khi trót để lộ ra chiều dài khá khiêm tốn 12cm của mình thấy bị "hố" nên chắc đang muốn cách tân hóa cách nhìn của chị em đây
Dù sao mình cũng phục Hưng ở cái khoản thẳng thắn nhận "khuyết điểm" -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình Làm trai trong lúc thời bình Đi đâu cũng có bên mình cái chai |
mibaso |
Jun 21 2005, 02:09 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 60 Tham gia từ: 25-May 05 Thành viên thứ: 1.755 Tiền mặt hiện có : 213.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Các đồng chí nhắm chuyện, sao không vào bảo tàng Mỹ thuật VN, khiêng cái hòn đá biểu tượng sinh thực khí to đùng ở ngay gần lối vào ấy, về mà bày. Tha hồ phong độ
-------------------- cua, cua nữa, cua mãi...
|
Mayday |
Jun 21 2005, 04:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Regular Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 143 Tham gia từ: 16-June 05 Thành viên thứ: 1.811 Tiền mặt hiện có : 653$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hihi ... Anh X muốn mấy chú ANVH có cớ firewall làng Ven ta kìa . Tội tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ lạc . Hihi ...
|
Beretta |
Jun 21 2005, 04:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Laura Paussini Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 282 Tham gia từ: 27-May 05 Đến từ: Roma - Italia Thành viên thứ: 1.757 Tiền mặt hiện có : 24.870$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(X) Có, phải dài hơn 20cm Có, phải dài hơn 25cm Có, phải màu trắng Có, phải màu đen Có, phải màu nâu đỏ thâm thâm Khiếp, lúc em mới vào đọc mắt nhắm mắt mở tưởng bác Hưng đang mô tả "cái" của bác ấy -------------------- Beretta 92 is a blowback operated, locked breech semi-automatic pistol. It features Walther P38 style, vertically tilting locking block system and external trigger bar, located at the right side of the frame, plastic grip panels.
|
Mìn Tình |
Jun 21 2005, 05:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à? Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 697 Tham gia từ: 19-December 03 Thành viên thứ: 1.328 Tiền mặt hiện có : 566$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(mth @ Jun 21 2005, 07:44 AM) MTH chẳng hiểu cái quái jì cả , khuyên vòng chỉ dùng cho chị em phụ nữ , còn nhất định phải dùng hai chốt hãm rồi mới tòng teng đao kiếm jì cũng được miễn là duyên . Tớ vẫn khoái chốt hãm hơn , nghe nó có vẻ phòng thủ nhưng nguy hiểm lém . -------------------- Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |