Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Những Cái Tên Vui

x
post Jun 23 2005, 11:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học

- Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ

- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế

- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng

- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu

(nguồn TTVN)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 23 2005, 11:16 PM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 6 2005, 11:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tên có thật

Hồi xưa ở cạnh nhà một cô giáo dạy bổ túc VH xem cô ấy chấm điểm học sinh lớn tuổi có hai cái tên nhớ đến bây giờ:

1, Bùi Bạch Buồm

2, Đinh Kim Chông



Ở cơ quan cũ, cô làm cùng kể trước ở cơ quan trước có bác tên Lòn , mọi người hay trêu bác ý là sao không đội mũ vào cho khỏi nắng. leuleu.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hổ mang đại sư
post Nov 7 2005, 06:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Đại gian đại ác


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 269
Tham gia từ: 4-November 05
Thành viên thứ: 2.052

Tiền mặt hiện có : 2.926$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hàng xóm nhà em có 1 gia đình với những cái tên rất thú vị . Ông bố tên là Bình , bà mẹ là Sẻ , mấy đứa con là Tùng , Tứ , Tĩnh , An , Toàn . Không biết là vô tình hay cố ý , nhưng khi thử ghép 1 số cái tên lại thì :
Bình Tĩnh Sẻ An Toàn laugh.gif laugh.gif laugh.gif

-----
Thực ra phải là "Sẽ" thì mới đúng ngữ pháp


--------------------
Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Nov 7 2005, 11:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Còn học cùng Tít hồi PTTH có 1 bạn tên là Cao Vút Bổng laugh.gif

Bây giờ ở bên này có quen 2 anh em nhà nọ, người anh tên là Văn, ông em tên là Hoá. Mãi đến hôm vừa rồi mới biết, nhà đó còn có 2 người em ở Vn tên là Cao Bồi. Vậy là tên 4 người đó ghép lại "Văn Hoá Cao Bồi". Mấy tên Mìn biết nhằm nhò gì.

Ah, kể thêm chuyện nữa, hồi bé tí, cạnh nhà Tít có 3 anh em trai nhà nọ, tên ghép lại là "Minh Lính Tùng" laugh.gif Tít chơi với em út nhà đó là Tùng. Tùng nhất quyết bắt trẻ con hàng xóm đọc là "Minh Lính Tùng" chứ ko được là "Tùng Lính Minh" sp_ike.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Nov 7 2005, 11:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thêm 1 chuyện nữa,

Ở cùng khu nhà Tít, có 1 chú là con trai trưởng của cả dòng họ. Vì trách nhiệm cao cả, chú rất quyết tâm sinh con trai, để có đứa hương khói cho cả dòng tộc.

Đứa thứ nhất - con gái. Chú đặt 1 cái tên rất mỹ miều - Mỹ Anh, và quyết phục thù lần sau.
Lần 2, lại con gái. Chú không nản lòng, vẫn chọn cho con 1 cái tên khá điệu đà - Mỹ Thương.
Lần 3, vẫn con gái. Chú chán nản, chọn đại 1 cái tên (mà mãi sau này cô thứ 3 vẫn hay tị với mọi người về cái tên mình ko được đẹp như chị như em). Cô thứ 3 tên là Thị Nhớ
Lần 4, sau vài năm nghỉ ngơi, tính toán cẩn thận, cúng bái tứ phương, chú tiếp tục đón chào 1 nàng công chúa ra đời. Lần này thì chú chọn 1 cái tên giản dị cho cô út, là Thị Thu.

Nhưng cũng kể từ đó, cô vợ chú đâm sinh nghi ngờ, rằng chú có bồ bịch cũ-mới gì đó tên là Thu. Chỉ vì 4 cái tên đó ghép lại là "Anh Thương Nhớ Thu" laugh.gif

Có anh nào trên đời si tình đến mức độ, đặt tên các con ghép lại thành nỗi nhớ nhung người xưa như vậy ko nhỉ? leuleu.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Nov 9 2005, 12:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(x @ Jun 23 2005, 11:13 PM)
Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

....(nguồn TTVN)
*



Còn ông - Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu nữa bác ạ. laugh1.gif

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay.

Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:

Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh
Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn .

Lào:

Lông Chim Xoăn Tít
Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang I Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hòng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Xà lỏn dây thun giãn


Hàn Cuốc Hàn Xẻng:

Chim Đang Sun
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Soi Giun Kim
Hiếp xong dông
Eo Chang Hy (y chang heo)






--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Nov 9 2005, 12:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Nhật Bản

XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa

Liên Xô:

CuNhétXốp
CuDơNhétxốp
Nicolai NhaiQuaiDep
Ivan CuToNhuPhich
TraiCopXờTi
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi

Gruzia
Xuyên Phát Nát Đe

Ucraina
Nâng Cu Lên Cô

Hungari
Kukelop

Rumani
Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp

Trung Quốc
Bành Tử Cung
Đại Cường Dương

Tây Ban Nha
RờMông MuTê

Pháp
Mecci BốCu
MôngToĐítCũngTo
PhăngPhăngXiLip

Bồ Đào Nha
Fecnando Cuto

Mông Cổ
Giao Hợp Phát Một
Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép

Thái
Ki a Ti Suck

Campuchia
Su Va Đu Mông

Ấn Độ
XìLípVăngĐi

Apganixtan
ÔiSaoMà ChimTaĐen


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC