Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Postmodernism Click And Relax, chuyện hay ở VN, chỉ VN

x
post Jun 24 2005, 04:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hôm nay Xe em nghe kể chuyện đứa em họ em đi xin việc ở công ty sản xuất bánh kẹo Đông Đô hay gì đó ở Gia Lâm. Em họ Xe em nói chung nhan sắc tầm thường, chả có gì hấp dẫn, lại đã có chồng. Vào phỏng vấn, tổng giám đốc nói luôn, không vòng vo gì cả: "hoặc là đồng ý ngủ với tôi mỗi khi tôi cho gọi, hoặc là nộp 150 triệu là được vào, lương 1,5 triệu một tháng". scared.gif
Em em về kể cho bố mẹ nó, rồi hỏi: "giờ làm thế nào?" Cả nhà cười ầm, bố mẹ nó bảo: "thì tùy mày, thích ngủ với nó hay là nộp 150 triệu." Sau, kể cho cả họ nghe, cả họ cũng cười ầm. laugh1.gif
Cuối cùng em nó ở nhà kinh doanh đồ màn mủng chăn chiếu với gia đình, kiếm cũng khá.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 24 2005, 04:55 AM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 24 2005, 05:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mấy năm nay nhà chung cư Hà Nội nở rộ, các công ty xây dựng ầm ầm, người mua đầu cơ, người mua để ở, cũng ầm ầm.
Có một bác lão thành cách mạng, cán bộ khá to được phân cho một căn hộ chung cư chất lượng cao dành cho các bậc có công với cách mạng. Về nhà mới, lòng bác khoan khoái lắm: "to đẹp chả khác gì nhà Tây". Đêm nằm ngủ, một cái một thanh chèn hay xà gì đó chả hiểu ẩn núp ở đâu từ trên sàn nhà rơi tõm cái vào bụng bác scared.gif. Đi cấp cứu luôn, may không chết.

Công ty xây dựng nhà đó là tổng công ty xây dựng nổi tiếng Vinaconex [ngày xưa bố thằng bạn em làm giám đốc bộ phận Hà nội, nên em biết là chất lượng của hội này như thế nào: không sụp cả nhà xuống là đã may devil2.gif].

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 24 2005, 05:07 AM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jun 24 2005, 05:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đúng là thế nhân ô trọc qué pirate.gif


--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jun 24 2005, 05:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bu đang sờ mông vợ sắp cưới trên ghế đá trong công viên
Gái : - Bây giờ nếu anh bắt buộc phải chọn lựa hoặc là 1 triệu đôla hoặc là em thì anh sẽ chọn bên nào ?
Bu ( Thở dài nẫu ruột ) :- Híc , đằng nào cũng vậy thì anh đành phải chọn 1 triệu đô thôi
Gái : - Vậy là anh không yêu em ?
Bu: - Không , không phải là anh không yêu em . Nhưng nếu anh không chọn 1 triệu đô thì liệu em có cam lòng lấy 1 thằng đần như anh ? read.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Bùm chíu: Jun 24 2005, 05:06 AM


--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 24 2005, 03:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cái hay ở chuyện đầu tiên là ở chỗ, nếu giả sử cô em họ Xe không có đường chọn khác như theo nghề kinh doanh của gia đình đã sẵn có, thì sẽ thế nào? Nếu đồng ý ngủ với tay giám đốc thì là xong đã đành, nhưng nếu nộp 150 triệu rồi thì có xong không?

99% là không xong. Vì nộp 150 triệu vào, đi làm độ 1 năm chẳng hạn, tay giám đốc sẽ lại ép: "công ty đang thừa lao động, thua lỗ, cần phải cắt bớt nhân viên". Cô gái sẽ làm như thế nào? Lương 1 năm nhận được tổng cộng 18 triệu, quá ít so với số tiền đã đút vào- những 150 triệu. Vậy là biết về ăn nói thế nào với gia đình đây?, nghĩ quanh nghĩ quẩn sẽ lại đồng ý cho tay giám đốc muốn làm gì thì làm thôi. Nghĩa là vừa mất thân vừa mất tiền. pirate.gif

Vì vậy con đường hay nhất là không đút tiền. Có nhiều trường hợp đút tiền để vào- chẳng qua do bọn giám đốc nó muốn ăn, nên cứ nhận vào mặc dù công ty đã thừa người. Thế là sau vài năm đi làm, nó lại đuổi. boxing.gif Kết quả là tổng số lương kiếm được còn xa mới bù lại được số tiền đã đút lót scared.gif : vậy là nó lấy tiền của mình, bắt mình làm cho nó, và dùng chính một phần nhỏ tiền mình đã đút vào cho nó, trả lương cho mình. Ai đời ngày nay ở VN kinh doanh dễ thế, dễ chưa chưa từng thấy bao giờ: vừa có nhân công lao động cho mình, mà nhân công ấy lại còn phải trả lương gấp bội cho mình, để mình cho vào làm sp_ike.gif . Kinh tế tư bản cũng chưa bao giờ nghĩ ra cách bóc lột hiệu quả và độc đáo hơn thế. scared.gif scared.gif


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Jun 24 2005, 04:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Nghe như lừa đảo ấy nhỉ, với mức lương đó thì phải làm liên tục gần 7 năm trời mới lấy lại được số tiền chạy cửa đã bỏ ra scared.gif

Xét cho cùng đây chỉ là một mánh để những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chấp nhận làm tình nhân cho tay giám đốc kia mà thôi ohmygod.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Jun 25 2005, 07:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chuyện của Bu nghe cứ như chuyện ở bển chứ chả phải chuyện ở nhà gì cả. Chắc chú đợt vừa rồi đi tàu lửa rồi lại hóng hớt mấy đứa rỗi việc buôn chuyện xuyện Việt chứ gì.
Đây này, chuyện cổ dân gian đây này:

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ ven rừng. Cô bé rất thích quàng chiếc khăn đỏ trên vai nên mọi người gọi là Cô bé quàng khăn đỏ. Hàng ngày cô bé lại băng qua khu rừng trước nhà, sang làng bên mang bánh cho bà của cô, bà đã rất già và yếu... Trong khu rừng ấy có một con chó sói rất hung dữ, người ta đồn rằng nó thường xuyên ăn thịt trẻ con hoặc bắt cóc mang bán sang ... Trung Quốc .! scared.gif confused1.gif cry1.gif ...
Sáng sớm hôm đó, sau khi mẹ đã chuẩn bị một giỏ bánh đầy ú, thơm phức, cô bé quàng chiếc khăn đỏ và đi vào rừng. Đi được một đoạn, bỗng cô bé nhận thấy trong lùm cây rậm rạp ven đường có cái gì động đậy, sột soạt, ... vô cùng sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng hét to:
- A' ! Ta biết rồi nhé! Sói già ! Cút ngay!!!!!!
Tiếng thét lanh lảnh vang lên trong ban mai khiến cho sói già vô cùng sợ hãi, và lập tức tháo lui...
Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng trên con đường mòn, tới nhà bà còn xa nhưng sau một lần thoát hiểm nên cô cảm thấy thật vui , cô nhanh chân bước và miệng lẩm nhẩm hát theo nhịp.." Hôm qua em đốt nhà, mẹ uýnh em gần chết... Hôm nay mẹ lên nương,,... một mình em đốt tiếp..."
Bỗng đâu, thoảng trong cơn gió, một mùi hôi nồng nặc toả ra... Cô bé quàng khăn đỏ vội đi chậm lại, chăm chú nhìn vào bụi rậm ven đường. Và rồi cô đã nhận ra nơi sói già gian ác ngồi rình ... Không chần chờ lâu, cô chợt hét vang :
- Á ! Sói già gian ác! Ta phát hiện ra mi rồi nhé! Cút ngay không thì chếttttttttttttttttttt... !!!!!!
Vô cùng đau đớn và căm tức, từ trong bụi rậm, sói già chết điếng cả người, lần thứ hai bị phát hiện nó chả biết làm sao đành lủi thủi rút chạy đi thật nhanh.
Lần này, cô bé quàng khăn đỏ lại chiến thắng bằng sức dũng cảm phi thường, đã sắp đến nhà bà ngoại, cô thấy phấn chấn hẳn lên. Chẳng còn ngại ngùng gì sất, cô thả hồn tung tẩy, miệng còn hát hò bô lô ba la....
Nhà bà ngoại kia rồi, chỉ còn cách một bụi tầm gai, từ xa cô đã nhìn thấy nhô lên trên những tán lá thấp là mái lợp ngói ácđoa thân thương màu xanh trầm lấp loá trong ánh nắng ban mai... Đột nhiên... Cô bé quàng khăn đỏ chợt cảm thấy rùng mình, cảm giác từ đâu đó có ánh mắt hằn học của sói già đang dõi theo từng bước chân. Không phải đắn đo, cô lại hét vang lên, chẳng cần mất công tìm xem con ác thú đang rình rập nơi nào :
- Á ! Sói già ! Cút ngay !
Lần này thì Sói điên tiết thực sự. Con ôn con đã không cho nó một cơ hội nhỏ nào, nó vừa lục tục bỏ đi vừa lầm bầm chửi rủa " Ôi ! con khốn! người ta đi i ả cũng không yên với nó!!! "



--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC