Ven đầu Trảm, Ai sẽ lên thớt đây kỳ này ?
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ven đầu Trảm, Ai sẽ lên thớt đây kỳ này ?
Minh Tí |
Oct 8 2005, 05:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Qua hai truyện bác Nóng lạnh và bác Mìn viết trong thời gian cực nhanh, em các bác nhận thấy các bác em ẩn chứa rất nhiều khả năng. Tự nhiên nảy ra một trò chơi cho hai ngày weekend. Tên trò là :
Ven đầu trảm Trò chơi này mang tính văn học, ngẫu hứng và bất ngờ. Một dân làng bất kì sẽ bị chọn để trảm. Sau post này, bác nào nhanh nhất chọn một tên để xử. Bác đó sẽ viết phần dẫn đề với tử tội làm nhân vật chính và để nội dung mở. Sau đó các dân làng khác sẽ viết tiếp thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Phần dẫn mở đầu tùy ý các bác, có thể chỉ là một từ nhưng hay nhất là vài câu (hoặc một đoạn) có ý dẫn truyện. Chỉ có mấy yêu cầu : 1. Nhân vật chính là dân làng Ven. 2. Không quá tục tĩu, đặc biệt nếu tử tội là nữ. 3. Không có nội dung miệt thị, khinh bỉ, hằn học. 4. Không sử dụng những thông tin cá nhân ngoài đời. Nếu sử dụng các sự kiện trong làng thì có thêm đường link để dân làng còn biết. 5. Tất cả các thể loại đều được : truyện ngắn, thơ, diễn văn, thư tình, nhật kí, tâm sự, tản mạn, tản văn, đoản văn,… Các bác thoải mái sử dụng mọi phương tiện để trảm, miễn là chính các bác sáng tạo. 6. Sau khi cuộc chơi kết thúc, đề nghị nạn nhân phát biểu cảm tưởng sau hai ngày bị làng trảm. 7. Đến thứ sáu tuần sau, nạn nhân tuần này sẽ là người bóp cò báo hiệu cuộc chơi mới bắt đầu. Nạn nhân có toàn quyền lựa chọn thời điểm bóp cò. Thế mới bất ngờ. Sau phát súng báo hiệu, dân làng nhanh tay tố kẻ tử tội tiếp theo. Tử tội mới không được là người đã tố nạn nhân kì trước. Như vậy yếu tố bất ngờ và ngẫu hứng được đảm bảo. Bác nào có lỡ thích bác khác hay muốn chọc ngoáy (vừa phải) sẽ tranh thủ được cơ hội bằng vàng này để giãi bày tình cảm, tâng bốc người mình thương lên trời bằng áng văn của chính mình. Các bác hãy phát huy hết trí tưởng tượng, sức sáng tạo và khả năng sắp đặt câu chữ của mình. Trò chơi bắt đầu ngay sau post này và kết thúc vào 24h đêm ngày chủ nhật (giờ VN). Các bác mạnh dạn chiến nhé. Những bác chưa từng viết đừng ngại, cứ thử múa ngón tay mình chảy theo trí tưởng tượng xem, vui lắm. Để trò chơi diễn ra một cách tự nhiên, em đề nghị các bác không chọn Timo làm tử tội lần này. Bác nào không muốn mình thành tử tội thì phải nhanh tay tố thằng khác. Hehehe. Ai sẽ là tên tử tội đầu tiên, bị cả làng cùng trảm trong hai ngày đây ? Hãy cùng đón chờ xem. Em hồi hộp quá. Ai ? Link : http://www.langven.com/forum/index.php?showtopic=3479 -------------------- |
Hoang Yen |
Oct 8 2005, 08:12 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Milou
Bác này có tội rất nặng. Tội suốt ngày lang thang trong làng không chịu đi lấy vợ. ... |
NguoiVN |
Oct 8 2005, 08:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Oct 7 2005, 10:21 PM) Qua hai truyện bác Nóng lạnh và bác Mìn viết trong thời gian cực nhanh, em các bác nhận thấy các bác em ẩn chứa rất nhiều khả năng. Tự nhiên nảy ra một trò chơi cho hai ngày weekend. Tên trò là : Ven đầu trảm Trò chơi này mang tính văn học, ngẫu hứng và bất ngờ. Một dân làng bất kì sẽ bị chọn để trảm. Sau post này, bác nào nhanh nhất chọn một tên để xử. Bác đó sẽ viết dưới dạng truyện ngắn phần dẫn đề với tử tội làm nhân vật chính và để nội dung mở. Sau đó các dân làng khác sẽ viết tiếp thành một truyện siêu ngắn hoàn chỉnh. Phần dẫn mở đầu tùy ý các bác, có thể chỉ là một từ nhưng hay nhất là vài câu (hoặc một đoạn) có ý dẫn truyện. Chỉ có mấy yêu cầu : 1. Nhân vật chính là dân làng Ven. 2. Không quá tục tĩu, đặc biệt nếu tử tội là nữ. 3. Không có nội dung miệt thị, khinh bỉ, hằn học. 4. Không sử dụng những thông tin cá nhân ngoài đời. Nếu sử dụng các sự kiện trong làng thì có thêm đường link để dân làng còn biết. Bác nào có lỡ thích bác khác hay muốn chọc ngoáy (vừa phải) sẽ tranh thủ được cơ hội bằng vàng này để giãi bày tình cảm, tâng bốc người mình thương lên trời bằng áng văn của chính mình. Các bác hãy phát huy hết trí tưởng tượng, sức sáng tạo và khả năng sắp đặt câu chữ của mình. Trò chơi bắt đầu ngay sau post này và kết thúc vào 24h đêm ngày chủ nhật (giờ VN). Các bác mạnh dạn chiến nhé. Những bác chưa từng viết đừng ngại, cứ thử múa ngón tay mình chảy theo trí tưởng tượng xem, vui lắm. Để trò chơi diễn ra một cách tự nhiên, em đề nghị các bác không chọn Timo làm tử tội lần này. Bác nào không muốn mình thành tử tội thì phải nhanh tay tố thằng khác. Hehehe. Ai sẽ là tên tử tội đầu tiên, bị cả làng cùng trảm trong hai ngày đây ? Hãy cùng đón chờ xem. Em hồi hộp quá. Ai ? sao giống film cry wolf đang chiếu vậy -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
mytomvn |
Oct 8 2005, 09:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Oct 8 2005, 08:12 AM) Ơ, thế bác Milu cũng chưa vợ à chị Yến ? .... -------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
Hoang Yen |
Oct 8 2005, 09:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
@mtvn: ừa, thông tin chính xác đấy
Phần tiếp: Kiểu I: Thứ nhất: Milou đã nêu một tấm gương xấu cho lớp lớp trai làng. Khi nhìn thấy bác lớn tuổi đầu tàu mà vẫn còn thung thăng, cả đoàn tàu cũng thung thăng theo gây ra cảnh ùn tắc, ứ đọng toa sau chờ toa trước không buồn bứt phá, kết quả: trai làng Ven lâm vào cảnh ế vợ. Thứ hai: Do Milou đẹp trai ,lắm tài, nhiều tiền, cao tuổi...chưa chịu đi lấy vợ khiến cho gái làng bồn chồn phấp phỏng đứng núi Thái Sơn ngóng đỉnh Fansipang. Nhóm nhóm thanh nữ đêm quên ăn ngày quên ngủ héo mòn, hiu hắt, việc chồng con vì thế trễ nải... Chính vì Milou mà làng Ven bị gọi là làng Ế. Tội bác ta quả thực to như núi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Oct 8 2005, 10:11 AM |
Thị Anh |
Oct 8 2005, 11:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Nhận được pm mời viết trong Ven đầu trảm, tôi đây không biết ai là người cần đem ra đấu tố để mua vui... cũng được vài ba phút...
Thế nên... để hôm nào, tự đem mình ra sát thương, killmyself.... chắc thú vị hơn... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
SyncMaster |
Oct 8 2005, 12:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Đàn ông thì chọn bác Milou, đàn bà thì chọn LA, vì nghe đâu cả hai vừa đẹp trai, gợi cảm lại độc thân, thế thì đem ra trảm mới khoái.
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Minh Tí |
Oct 8 2005, 04:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tử tội đã có, chính là bác Milou tội nghiệp hiền lành. Mợ Yến đã lạnh lùng ra tay với phần dẫn :
QUOTE(Hoang Yen @ Oct 8 2005, 08:12 AM) Mợ Yến đặt đường dẫn rất gợi cảm : chuyện vợ con và yêu đương. Mời cả làng múa bút thả trí tưởng tượng ra, viết tiếp thành truyện siêu ngắn hoàn chỉnh. Trảm thôi ! -------------------- |
mytomvn |
Oct 8 2005, 06:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Oct 8 2005, 12:28 PM) Đàn ông thì chọn bác Milou, đàn bà thì chọn LA, vì nghe đâu cả hai vừa đẹp trai, xinh gái gợi cảm lại độc thân, thế thì đem ra trảm mới khoái. Sỳn khen thì khen cho đúng, chứ ai lại khen LA đẹp trai thì ... -------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 06:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
QUOTE(mtvn @ Oct 8 2005, 11:08 AM) QUOTE(SyncMaster @ Oct 8 2005, 12:28 PM) Đàn ông thì chọn bác Milou, đàn bà thì chọn LA, vì nghe đâu cả hai vừa đẹp trai, xinh gái gợi cảm lại độc thân, thế thì đem ra trảm mới khoái. Sỳn khen thì khen cho đúng, chứ ai lại khen LA đẹp trai thì ... Mỳ-tôm hiểu gộp lại như thế là sai rồi, ý mình nói là bác Milou thì đẹp trai, còn LA thì gợi cảm cơ. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |