Ừ Thì Thơ, Đã lâu cũng chẳng làm thơ...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ừ Thì Thơ, Đã lâu cũng chẳng làm thơ...
KẹoMút |
Jan 22 2006, 02:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Đã lâu cũng chẳng làm thơ
Đã lâu cũng chẳng đợi chờ nhớ ai Đã lâu chẳng xoã tóc dài Đã lâu chẳng xỏ đôi hài xinh xinh Giá ai để ý đến mình Cũng về điểm lại má mình hồng hơn Bài viết này được sửa chữa mông má bởi KẹoMút: Jan 22 2006, 03:01 PM |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 03:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Thế là chỉ còn lại mình em
Mùa xuân đến đóng cửa ngồi im lặng Vẫn bàn phím chẳng đoái hoài đến nắng Chắc ngoài kia phố xá vẫn đông người Xuân này cũng giống năm xưa thôi Khi Tết đến chẳng điều gì háo hức Này cành đào cành mai rạo rực Cho xin nhờ một chút sức xuân Giá xuân sang có đôi chút tần ngần Đứng ngập ngừng bên gương sửa tóc Ở ngoài phố có một lời mời mọc Xuân đến nhà mang một chút nhớ nhung. |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Thế là mình hoá khô khan
Thế là mình hoá cô nàng đơn côi Thế là chỉ có thế thôi Mình tôi với bóng của tôi một mình Thế là đêm những lặng thinh Mùa xuân bên cửa mà tình ở đâu Mùa xuân chẳng có mưa ngâu Mà sao tình mãi trong bầu lặng yên |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Em đi qua chuyến đò
Em không dừng chân lại Có nắng vàng chảy mãi mênh mang...mênh mang... Trách mầu hoa thật vàng Cho hoa buồn mấy độ Biết tình không duyên nợ Nên bốn mùa lá thay Bốn mùa lá vẫn bay Dòng sông không trở lại Có một điều mãi mãi Để gió hoài cuốn đi |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Có một điều gì đó Thẳm sâu trong lòng em Như chiều nay lá có Đợi chờ giọt sương đêm Có một điều gì đó Trong lòng thật dịu êm Cuộc tình như là gió Thổi về miền lãng quên |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Thơ tình giờ nhạt lắm
Bởi không có tình yêu Nếu trót làm nỗi nhớ Thì xin hãy thật nhiều. |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Có một điều gì đó
Qua ngõ khẽ thờ dài Lá cây trằn trọc thức Lộc chờ giọt sương mai Có một điều gì đó Thẳm sâu tận trong tâm Ngày vẫn đi qua ngõ Trong lòng mưa lâm thâm |
KẹoMút |
Jan 22 2006, 10:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Em đi ra phố mùa đông
Quàng khăn không thấy ấm Lòng không lạnh lắm Nhưng đầy bão giông |
KẹoMút |
Jan 23 2006, 10:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Em buồn chẳng nói lên lời
Sao anh đành nỡ để rơi tấm lòng Giá mà không có nhớ mong Thì em chẳng ước một vòng tay yêu |
KẹoMút |
Jan 24 2006, 12:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Có từng vạt nắng Đi ngang qua đời Nhiều cơn mưa nhỏ Đã từng rơi rơi Có nhiều ánh mắt Đã nghiêng qua rồi Mà môi em đỏ Chưa hề chạm môi |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |