Làm Thế Nào để Làm Người Tốt!, Giúp đỡ nạn nhân bị bão lũ.
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Làm Thế Nào để Làm Người Tốt!, Giúp đỡ nạn nhân bị bão lũ.
Sóng |
May 23 2006, 11:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hịc, tình hình mấy ngày qua các bác biết về chuyện những người bị nạn bão Chanchu rất nhiều, số người mất và thương vong lớn quá. Em cũng chỉ có ít tiền định giúp họ, nhưng mà ngán mấy tổ chức từ thiện của VN đến tận cổ.
Từ trước tới giờ em cũng chỉ có giúp người cần giúp đỡ bằng cách trực tiếp gửi tiền sau khi biết tình hình của họ. Nhưng mà hôm trước vừa kiểm tra lại thông tin thì cũng mới biết là mình bị lừa vài trường hợp. Cho nên giờ càng ngại quá. Các bác có thể hiến cho em kế nào để tiền đến đúng nơi ko? -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
Mr. Smith |
May 24 2006, 12:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ cũng muốn góp ít tiền nhưng hiện cũng chưa biết góp ra sao.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Tit |
May 24 2006, 12:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thế thì làng mình lại nhờ bác nào ở VN đứng ra thu, rồi chuyển về tận tay dân vùng ĐN, có được không nhỉ? Nếu có ai làng mình đảm nhận được việc đó, em cũng xin đóng góp ít tiền quèn của em
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mr. Smith |
May 24 2006, 12:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chuyển tới tận tay thì hơi khó. Không rõ có ai chịu đứng ra hay không.
Không biết mấy tờ báo như Tuổi trẻ, Thanh Niên... làm ăn ra sao nhỉ. Chuyển tiền cho họ có OK không? -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Sóng |
May 24 2006, 12:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hôm trước em định chuyển cho tuổi trẻ ít đạn, chưa kịp chuyển được nhà lộ căn dặn tử tế là ko nên chuyển
Em nói thêm là em nghĩ ko nhất thiết phải cầm tiên đưa tận tay người ta, có thể chuyển bằng bưu điện cũng ok. Nhưng cái chính là tiền cần phải đưa cho đúng người. Thế thôi. -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
mth |
May 24 2006, 01:05 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Anh giai lụ hậu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 524 Tham gia từ: 16-June 02 Đến từ: Hà nội Thành viên thứ: 108 Tiền mặt hiện có : 245.421$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Ở VN mà có Paypal thì tốt nhỉ, tớ muốn góp chút tiền còm, ai ở Vn làm đầu lĩnh vụ này đi
-------------------- Moi ??? Je m'en fous :)
|
Sóng |
May 24 2006, 02:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
chuyện chuyển tiền thì đơn giản, cái chính là làm cách nào đưa tiền cho đúng nguời thôi. Bác cần chuyển tiền về vn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với em đuợc. Nhưng em chỉ quen sài creditcard thôi.
-------------------- Sóng dữ vô bờ
|
langtubachkhoa |
May 24 2006, 02:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.357 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.942$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Những chuyện mờ mịt này khiến cho tớ chả bao giờ muốn làm từ thiện.
Nhìn các bác phường đi quyên tiền từ thiện mà mình thấy chả khác gì các bác ấy đang đi quyên tiền hoặc quyên thành tích cho chính các bác ấy không bằng. -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
min |
May 24 2006, 03:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 220 Tham gia từ: 21-April 06 Thành viên thứ: 2.417 Tiền mặt hiện có : 1.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nếu có bác nào ( người làng Ven - anh em quen biết trên mạng đã lâu ) nhiệt tình đứng ra làm vụ này thì tớ sẽ ok. Đưa số thẻ nhà băng hoặc địa chỉ, anh em chuyển tiền tới, có gì công khai tài chính luôn trên này, rồi đến giúp đỡ đồng bào trực tiếp luôn. Có thời gian thì chụp vài ba cái ảnh up lên cho mọi người hứng chí.
Nhà tớ cũng ở vùng lũ lụt, cứ gọi là lụt quanh năm . Sau này xem tivi nghe đài thì thấy bà con miền Nam miền Bắc giúp đỡ quyên góp nhiều, song thực tế chả mấy người được nhận. Lần duy nhất là cả xóm được nhận mỗi nhà 2-3 gói mì tôm ( trận lụt ấy là trận lụt to nhất mà tớ từng chứng kiến ). Tiền cứu trợ quyên góp cứ rót về tỉnh, , rồi về huỵên , rồi về xã , mỗi lần thế là ... Cho nên nếu giúp đỡ trực tiếp là hay nhất, vì nhiều khi mình cũng giúp nhưng lại chả biết sự giúp đỡ đó có tới đúng tay người cần được giúp hay ko . |
Hector |
May 24 2006, 04:46 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 10 Tham gia từ: 19-May 06 Thành viên thứ: 2.464 Tiền mặt hiện có : 609$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đấy là chuyện bình thường, việc thâm hụt của tiền đóng góp là rất lớn, không chỉ riêng mình mà ở nước ngoài cugnx thế, không loại trừ cả các tổ chức lớn như greenpeace hay redcross... Tớ có một thằng bạn, kể là bạn thân của nó làm ở bộ phận quản lý tài chính của một tổ chức từ thiện lớn, tớ quen béng mất tên rồi, kể là tiền đóng góp một phần lớn bị sử dụng để chi trả cho các hoạt động hành chính, trả lương cho nhân viên tổ chức, đi lại, thuê contractors... nên cứu trợ trực tiếp đến tay người nhận có khi chỉ còn chừng 10 - 40% thôi. Có lẽ một phần vì mình không quản lý được một khi đã trao tiền cho người của tổ chức ấy, hoặc là khi mình trao tiền, thường là không kèm điều kiện gì, nên họ sử dụng tiền như thế nào mình cũng phải chịu. Đấy cũng là một phần lý do tại sao vẫn liên tục có thêm các tổ chức, quĩ nhân đạo được lập ra, vì họ không tin vào hiệu quả hoạt động của các tổ chức cũ, dù lớn và có uy tín, nhưng cồng kềnh và tốn kém.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |