Thơ Pak, thơ sưu tập của một người thân
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thơ Pak, thơ sưu tập của một người thân
TươngGiang |
Jun 22 2006, 05:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Xin làng Ven một cái góc nhỏ nhỏ, để bỏ vào đây những bài thơ tìm được rải rác trên mạng của một người thân.
Ly khúc Ta mở quán vào một ngày đông cuối Bán tình nhân cho những gã nhân tình Em không mua thì làm sao em cưới Cho chân dài hé mở một bình minh Hào khách ơi quán ta không đồ nhắm Chỉ rượu nồng há miệng đợi người say Ngươi không uống thì làm sao ngươi sống Bầm dập qua sương gió thế gian này Đời là bể khổ mênh mông, ta ngồi trong giọt rượu Như sinh linh trong bụng mẹ tượng hình Bỗng òa đỏ, không thể lùi được nữa Quán buông mành, Hà Nội đã sau lưng PAK 16/3/2004 -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
TươngGiang |
Jun 22 2006, 05:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nhớ cao nguyên...6
Lối dốc vẫn phà hơi bụi đỏ Xa xanh vẫn nổi lấp lênh trời Ngày nắng nung ninh như hoả diệm Đêm lạnh vênh vao cả nụ cười Lộc vừng lên mởn non bên suối Ai nhắc hồ Gươm, cà phê - kem Dương liễu buông đèn tua bối rối Ai vì cao nguyên tương tư đêm Thác nước là anh chồm vó ngựa Tìm em thân hoá những đại ngàn Vô tâm trời ném tình vào lửa Rừng cháy anh thành kẻ bán than 13/6/2003 PAK -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Mìn Trần |
Jun 22 2006, 05:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Jun 22 2006, 05:27 PM) Xin làng Ven một cái góc nhỏ nhỏ, để bỏ vào đây những bài thơ tìm được rải rác trên mạng của một người thân. Ly khúc Ta mở quán vào một ngày đông cuối Bán tình nhân cho những gã nhân tình Em không mua thì làm sao em cưới Cho chân dài hé mở một bình minh Bình loạn khúc này nhé. Đồng chí ấy mở quán, bán "tình nhân" cho những "gã nhân tình". Suy ra "tình nhân" là gái. Song ở câu dưới lại " Em không mua thì làm sao em cưới". "Em" ở đây là sao ? Là em trai ? Câu "cho chân dài hé mở một bình minh". Ui, "chân dài hé mở", nghe giường chiếu quá. "Mở" ra lại toá bình minh nữa . Đoạn thơ này làm mình liên tưởng đến việc các Tú bà như Lâm Nhật Ánh kinh doanh đường dây chân dài đi khách. Cái lạ là ở bài thơ này, tác giả lại nói tới chuyện cưới xin. Khó hiểu quá -------------------- Xa Thi Mạn
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |