Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

9 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Nhảm tí chơi...là lá la...

mei
post Nov 3 2002, 05:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



cái topic này để cho em viết lung tung thôi muh, về tất cả những cái gì nhảm nhí: văn, thơ, nhạc hoạ, đ/ả, tông hết vào đây. topic của mình và viết cho mình đọc... my e-diary

hôm qua mới là dò ra hàng đĩa sau 1 tháng trời xa cách, kết quả là không kiềm chế nổi sự xúc động trào dâng mãnh liệt trong lòng, thế là trng túi có bao nhiêu tiền lại móc hết ra cũng cho người ta để vác về nhà 6 cái đĩa phim ngồi xem cả đêm. Đúng là mấy cái hàng đĩa này có hại thật - đã tốn tiền, lại còn mất ngủ nữa chứ...

Mới xem Mickey Mouse & the House of Villians, 1 phim mới được tung ra cho Halloween năm nay, quảng cáo ì xèo là hấp dẫn lắm. Cảm nhận chung: chán phèo, đúng là không nên tin vào quảng cáo, chán hơn ccả cái Snowed in at the House of Mouse năm ngoái, còn có Christmas Carol gỡ gạc lại được 1 chút. Mickey Mouse phải chiến đấu với những villian độc ác nhất trong lịch sử của Disney, thế mà chẳng thấy chiến đấu gì, cứ đứng ở ngoài làu bàu, cuối cùng lại nhờ đến cái đèn thần...

rảnh rảnh viết tiếp...


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 5 2002, 07:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Càng xem lại càng thấy cái phim Pocahontas hay, thế mà sao hồi xưa mình lại không thích nhỉ? Chắc tại cái nét vẽ của nó không được chải chuốt, không được đẹp như Beauty and the Beast, hơi bị cứng, nhưng bây giờ sau khi đã trải nghiệm đủ mọi thể loại hoạt hình thì thấy Pocahontas vẫn còn đẹp chán. Tất nhiên là trong lịch sử thì cái cô Pocahontas này không phải lấy anh chàng John Smith, mà là lấy ai cơ, nhưng mà no matter, chuyện tình của Pocahontas và John Smith trong phim vẫn đẹp như thường. Mối tình nảy nở giữa thù hận của 2 dân tộc: da trắng và da đỏ. Nàng đã làm cho chàng hiểu ra rằng thế giới mới không chỉ có những con người hoang dại, họ là 1 dân tộc, có văn hoá riêng, có bản sắc riêng, và sống hoà hợp với thiên nhiên bao la của vùng Virginia nước Mĩ sau này. Nhưng cuối cùng, Pocahontas đã không đi theo John, nàng ở lại, vì "I'm needed here", dang dở, nhưng mà dỡ hơn là cái Pocahontas 2: Journey to the New World chán chết. Pocahontas đang yêu John Smith như thế, sau khi nghe tin anh đã chết thì lại đi yêu ngay 1 anh chàng khác, đúng là chẳng ra gì cả...
được cái soundtrack phim hay thế chứ lại...

If I never knew you
If I never felt this love
I would have no inkling of
How precious life can be

And if I never knew you
I would never have a clue
How at last I'd find in you
the missing part of me

In this world so full of fear
Full of rage and lies
I can see the truth so clear
In your eyes
So dry your eyes

And I'm so grateful to you
I'd have lived my whole life through
Lost forever
If I never knew you

If I never knew you
I'd be safe but half as real
Never knowing I could feel
A love so strong and true

I'm so grateful to you
I'd have lived my whole life through
Lost foreverIf I never knew you

I thought our love would be so beautiful
Somehow we made the whole world bright

I never knew that fear and hate could be so strong
All they'd leave us were these whispers in the night
But still my heart is singingWe were right

If I never knew you
If I never knew this love
I would have no inkling of
how precious life can be

There's no moment I regret
Since the moment that we met
If our time has gone too fast I've lived at last

I thought our love would be so beautiful
Somehow we'd make the whole world bright

I thought our love would be so beautiful
We'd turn the darkness into light

And still my heart is singing
We were right

We were right
And if I never knew you
I'd have lived my whole through

Empty as the sky
Never knowing why
Lost forever
If I never knew you


dạo này nên xem nhiều phim hh để refresh lại đầu óc cái...


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 5 2002, 07:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



vài dòng vớ vẩn về phim hh phần 2 >:(

Coi mấy cái phim hh phần 2 chán we'. Nhìn chung phim hh phần 2 thường được chia la`m 2 loại:
- Những câu chuyện riêng biệt được nối lại với nhau nhờ một việc gì đó (thường là một anniversary người ta ngồi "ôn nghèo kể khổ" cho nhau nghe) như mấy cái phim Tarzan & Jane (Tarzan 2) [phim nì chán chết à. Coi Tarzan 1 còn chấp nhận được, chứ Tarzan 2 chán không chịu được. Tự nhiên mấy cô nàng đỏng đảnh bạn của Jane kéo đến hay là anh chàng bạn cũ... Huhu, sao tui tiếc cái tiền mua phim này we'] hay Cinderella 2: Dreams come true [coi được, cá tính của nhân vật Cinderella được bộc lộ rõ ràng hơn, không có yếu đuối như lúc đầu. Nhưng mà nhạc phần 2 nì hiện đại we', nghe cứ bụp bụp chát giật tưng tưng]. Hay là mấy cái phim Aladdin 3,4 Walt Disney tham thế, "thấy bở cứ đào mãi". Ờ, còn mấy phim nữa quên mất tiêu rồi, hôm nào kể tiếp.
- Những câu chuyện liền mạch: thì lại có 2 loại nữa là what happened after như là Little Mermaid 2: Return to the Sea chẳng hạn, mọc ở đâu ra một cái bà Morgana chị của Ursula, túm lại mục đích chung cũng chỉ là cái đinh ba của ông vua biển, phần này xuất hiện thêm một con hải cẩu với một con chim cánh cụt siêu lắm mồm và vụng về [hết hải âu rồi đến hải cẩu, hết cua với cá lại đến một con chim cánh cụt lắm mồm]. Được cái nhạc vẫn hay "Ôi, những con cua ở tuổi tôi nên nằm trên bãi biển và chơi gôn, không phải đi trông em bé"...... hay là Peter Pan 2: Return to Neverland, phim nì theo tôi là kém hấp dẫn, đã bắt đầu dính đến không khí của chiến tranh vào rồi, và tôi không muốn cái giấc mơ về một cô bé Wendy chị cả - người mẹ "I shall give u a kiss" bị phá vỡ một chút nào. Phần âm nhạc cũng chán. Tôi thích cái không khí thần tiên ở Peter Pan 1 hơn nhiều "The 2nd star to the right, and straight on till morning". Hay có cả The Hunchback of Notre Dame 2, như một sự an ủi cho Quasimodo phần 1 không lấy được người đẹp Esmeralda nên phần hai có một cô Madeleine thay thế. Lion King 2: Simba's Pride thì con của Simba lại cứng đầu như cha nó ngày xưa, và có xuất hiện hậu duệ của Scar, nhưng với một kết thúc tốt đẹp là từ nay hai dòng máu đối nghịch đã có thể hoà trộn chung với nhau... Pocahontas 2 đã làm tan biến giấc mơ tình yêu đẹp đẽ giữa nàng công chúa da đỏ Pocahontas và chàng thuỷ thủ John Smith khi nàng đến nước Anh và tưởng rằng chàng đã chết, nhưng khi gpặ lại chàng vẫn còn sống nhăn ra đấy thì cũng là luc nàng nhận ra trái tim mình đã thuộc về một người khác...Còn đâu những giờ phút năm tay nhau chạy trong rừng và hát "color of the wind" nữa...
Còn loại kia là "trở lại quá khứ", tức là sau khi kết thúc tốt đẹp rồi, Hoàng tử lấy công chúa rồi, and they live happily ever after rồi thì bắt đầu lôi lại chuyện cũ ra kể. Xin đề cử Beauty and the Beast: the enchanted Christmas. Tự nhiên mọc ở đâu ra cái đàn organ tên là Forte và cái tiêu Fife, thêm được cô nàng "chuyên viên trang trí Hoàng gia" Angelique nữa. Hix, sao xem phần 2 này thấy nhạt thếch, không có được xúc động như phần 1. Nhân vật vẽ cũng xấu hơn và nhạc cũng dở hơn...

Tui ghét phim hh phần 2 (hix, tui tiếc tiền mua đĩa wa' )

Còn nói về soundtrack, tôi thích soundtrack của Alan Menken và Howard Ashman hơn "Sha la la la la la my oh my, looks like the boy's too shy, he ain't gonna kis the girl..."

hôm khác rảnh tán tiếp...


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 5 2002, 07:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



sao nghĩ mãi mà chẳng viết được đến 1 dòng review cho Pocahontas thế này?


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 5 2002, 07:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



cái bài em viết tặng anh từ hồi lâu lắm rồi, hôm đó là sinh nhật em...

"When somebody loves you, it's no good unless he loves you...all the way..."

Tôi nghe bài hát này lần đầu tiên là bao giờ nhỉ? Có lẽ là khi tôi nghe Celine Dion hát song ca với Frank Sinatra. Hai giọng hát vang lên, và trên màn hình tôi thấy xuất hiện hình ảnh của Frank Sinatra thật trẻ trung của gần 50 năm về trước với hai tay đút trong túi quần đứng hát "All the way".
Đó là lần đầu tiên tôi nghe một triết lí tình yêu lạ đến vậy "When somebody loves you, it's no good unless he loves you...all the way..."
Tôi gặp lại "All the way" khi xem phim "Dying Young" gần một năm trước đây. Cũng vần điệu nhạc ấy nhưng lần này chỉ có Sinatra hát thôi. Victor (Campbell Scott), anh chàng bị bệnh ung thư, bật nhạc lên và nói "Đây là bài hát mà mẹ tôi thích nhất", và trong căn phòng vang lên giọng hát của Sinatra "When somebody loves you...", và Vic nắm lấy tay Hilary (Julia Roberts) khiêu vũ theo điệu nhạc. Trong giây phút ấy, tôi cảm tưởng như Vic không còn chán đời muốn chết như trước nữa, mà anh ta khát khao cuộc sống, cuộc sống mà anh ta đã khám phá ra nhiều ý nghĩa của nó hơn từ khi có Hilary.
Tôi không thích nghe Celine hát "All the way" cùng với Frank Sinatra, dù nhờ Celine mà tôi biết đến bài hát này. Riêng với "All the way", tôi chỉ muốn nghe một mình Frank hát mà thôi, muốn nghe giọng hát của ông cất lên hơi khàn "Happy to be with you, when you need someone to cheer you...all the way..." để rồi nhận ra mình cũng đang lẩm nhẩm hát theo "Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel...Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real..."
"When somebody needs you, it's no good unless he needs you...all the way...". Vic cần Hilary, vì cô là lẽ sống của anh. Anh chịu đựng những cơn đau mà không để cho cô biết, bí mật chấm dứt xạ trị để cho cô được nhìn thấy anh 'có tóc'...Và Hilary đến với Vic, yêu anh dù biết rằng anh đang bị ung thư rất nặng. Cô đã biến những tháng ngày cuối cùng của anh thành những tháng ngày đẹp nhất đời anh. "Through the good or leans years, and for all the in between years...come what may..." bạn vẫn luôn như vậy, kiên nhẫn chịu đựng dù tôi đã làm bạn buồn không tí hơn một lần. Thời gian trôi qua, và rồi cũng sẽ đến lúc 'conte partiro' thôi. Liệu bạn có còn ở bên tôi, qua những "good or leans years" và "in between years"?
"Who knows where the road will lead us, only a fool would say..."con đường của đôi tình nhân ấy kéo dài vô tận, vì Vic đã dành những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình để được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu. Còn con đường trước mặt bạn và tôi, liệu có 'a fool' nào chỉ cho chúng ta biết nó sẽ đi về đâu không?
Ngày sinh nhật của tôi, tôi đã lên shoutbox gào toáng lên bài hát này, nhưng dường như bạn không chú ý...
Tôi không thích "Dying Young", vì đó là một phim sến theo kiểu Hàn Quốc với môtíp phim đã quá cũ: một anh chàng nhà giàu mồi côi mẹ bị bệnh ung thư sắp chết yêu cô gái đến làm y tá chăm sóc cho mình. Mối tình này vấp phải sự phản kháng quyết liệt của người cha khó tính. Và thế là họ "fly away" đến một vùng biển xa để cùng nhau hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Tôi cũng không thích Vic, anh ta quá yếu đuối. Kết cục của bộ phim không nói đến cái chết của chàng trai, nhưng đó cũng không phải là điều tôi cần biết. Tôi chỉ cần biết rằng trong những tháng ngày cuối đời mình anh ta đã sống hạnh phúc, thế là đủ. Điều quan trọng không phải là con người ta sống bao lâu, mà là con người ta đã sống như thế nào. Sống lâu để làm gì nếu không có hạnh phúc? Bạn thấy đấy, tôi vẫn hay triết lí như ngày nào.
Tuy không thích bộ phim, nhưng tôi lại thích những cảnh quay có "All the way" đến lạ. Những cảnh quay không một tiếng động, chỉ có giọng hát của Sinatra vẫn vang lên không dứt. Mỗi khi Vic cảm thấy tuyệt vọng, những lúc anh muốn gục đầu vào vai Hilary để tìm sự an ủi...anh lại bật bài hát yêu thích của người mẹ quá cố lên, và dường như mọi việc đều ổn. Âm nhạc mang đến một sức mạnh thật kì diệu. Khi tôi thấy Vic và Hilary tay trong tay khiêu vũ, đắm trng điệu nhạc của "All the way", tôi tưởng như không gì có thể chia cắt họ ra được. Trong cái giây phút ấy, tôi cảm thấy tình yêu, thấy niềm khát khao cuộc sống, thấy hi vọng...mà có thể đó chỉ là sự tưởng tượng ngốc nghếch của tôi thôi bạn nhỉ?
Tôi sẽ không mơ có một tình yêu như trong "Dying Young", vì tôi biết cuộc sống này quá khắc nghiệt cho những điều lãng mạn như thế. Nhưng tôi sẽ vẫn nghe "All the way", và biết đâu có khi nào, có bao giờ, tôi sẽ gặp được một người yêu mình 'all the way' như thế...
"But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you...all the way...all the way..."


(nhận được thư của bạn, chẳng biết reply thế nào nên viết bài này tặng bạn. Xin lỗi rất nhiều vì những điều đã said and done, bạn nhé)



When somebody loves you
It's no good unless he loves you...all the way
Happy to be near you
When you need someone to cheer you...all the way

Taller than the tallest tree is
That's how it's got to feel
Deeper than the deep blue see is
That's how deep it goes...if its real

When somebody needs you
It's no good unless he needs you...all the way
Through the good or lean years
And for all the in between years...come what may

Who know where the road will lead us
Only a fool would say
But if you'll let me love you
It's for sure I'm gonna love you...all the way, all the way...


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 5 2002, 10:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



where are you now when I need you so much??


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Nov 6 2002, 12:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Khổ thân em gái của anh, lại khổ rồi. :(



Go to the top of the page
+
mei
post Nov 9 2002, 09:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



tuổi thơ của tôi trôi qua mà không hề biết đến về một vùng đất có tên là Neverland, có lẽ vì hồi đấy sách còn ít quá, chỉ có chuyện của Nga là nhiều, mà thực sự là đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai dịch truyện đó ra tiếng Việt cả. CHỉ mãi đến sau này, tôi mới được xem bộ phim hoạt hình Peter Pan của Walt Disney, và sau này lên mạng tìm được nguyên bản truyện Peter Pan của Barrie. Vùng đất Neverland - the second star to the right, and straight on till morning - với cậu bé Peter Pan biết bay, cô tiên nhỏ Tinker Bell hay ghen tị, the Lost Boys, thuyền trưởng Hook với cái móc câu, Smee, những tên cướp biển, và nhất là con cá sấu có cái đuôi lúc lắc theo nhịp chuông đồng hồ...Tất cả đã tạo nên một thế giới thần tiên thật đẹp, nơi mà bạn có thể bay được, all you need is faith, trust and pixie dust...

The second star to the right
Shines in the night for you
To tell you that the dreams you plan
Really can come true
The second star to the right
Shines with a light that's rare
And if it's Never Land you need
It's light will lead you there
Twinkle, twinkle little star
So I'll know where you are
Gleaming in the skies above
Lead me to the one who loves me
And when you bring him my way
Each time we say "Goodnight"
We'll thank the little star that shines
The second from the righ


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 9 2002, 10:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thích cái profile của mình bây giờ nhất - Blue III của Joan Miro. Joan Miro có 3 bức Blue tất cả, thường thường mọi người thích Blue II, nhưng mình lại thích Blue III hơn. Chỉ với một đường đứt gẫy trên một nền xanh ngắt, Miro đã làm cho người ta liên tưởng ra được bao nhiêu điều. Nền xanh đó có thể là bầu trời, và đường đứt gẫy đấy nối với một chấm đỏ có thể là một cánh diều. Một đường đứt gãy chạy từ dưới lên xuyên suốt cả bức tranh. Có thể nói đó là cái đẹp nhất của bức tranh, đẹp hơn cả cách pha màu xanh gợi liên tưởng tuyệt vời đến bầu trời. Không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn Blue I mình lại liên tưởng đến 1 thằng người tuyết vào lễ Giáng Sinh, chắc tại có cái vạch đỏ rõ quá. Blue II với một dải chấm chấm đen và một vạch đỏ không gây ấn tượng bằng cái đường rạn của Blue III - một cái gì đó rạn nứt...

user posted image
Blue III by Joan Miro


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mei
post Nov 9 2002, 10:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Blue I by Joan Miro
user posted image


Blue II by Joan Miro
user posted image


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

9 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC