Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Hát hò đê

lão chăn vịt
post Aug 30 2002, 09:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

đang đắm đuối


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 229
Tham gia từ: 17-January 02
Đến từ: Thái Bình - Việt Nam
Thành viên thứ: 6

Tiền mặt hiện có : 690$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đây, bài hát ...Hai con vịt
Một con vịt xèo ra hai cái cánh
Nó kêu rằng, quác quác, quạc quạc quạc
Gặp hồ nước no bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô.

hê hê, còn một con vịt nữa, chắc chết ngạt dưới hồ rồi, không thấy lên ;D


--------------------
... think of you every night and day ...
lao chan vit



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Nov 4 2002, 09:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Unregistered









Liên khúc baby
1. Một con vịt xoè ra hai cái cánh. Nó kêu rằng I love you, I love you. Gặp vịt cái nó kì kèo đòi kiss, kiss xong rồi nó vỗ cánh hoan hô.
2. Hai bàn tay của em, em múa cho mẹ xem....
3. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con, vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười.
4. Bốn phương trời ta về đây ăn khoai, không phân chia củ ngắn, củ dài. Cùng nắm tay ta kết tình thân ái, trao cho nhau những củ khoai to.
5. Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay, Đã xung trận cả năm người như một. Vào lính xe tăng anh trước anh sau,Cái nết ở anh mỗi người một tính Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, Một người đau ta tất cả quên ăn Năm anh em mỗi đứa một quê Đã lên xe ấy là cùng một hướng Nổ máy lên ta một dạ xung phong, Trước quân thù lập biết bao chiến công. Năm anh em ta mang năm cái tên ấy đi lên xe không còn tên riêng nữa Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng Một con đường đất đỏ như son Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng Một ý chí bay qua đầu ngọn súng Một niềm tin quyết thắng trong trận này.
6. Bắc kim thang cà lang ví dợ. Cột qua kèo mà kèo cua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại mà chi. Con le te đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
7. Te tò te đây là ban kèn hơi. Tò là tò te tí có anh nào muốn chơi ? Mau lại đây góp thêm kèn te tí. Tò là tò te tí bước đều chân một hai.
8. Hoan hô chú bộ đội, chú bắn Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan trường.
9. Quả gì mà chua chua thế ? xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, không chua nhưng mà để nấu canh chua. Quả gì mà to to nhất ? xin thưa rằng quả đất, to bằng quả mít mật không, to hơn to bằng quả núi thái sơn. Quả gì mặc bao nhiêu áo xin thưa rằng quả pháo, ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà nổ điếc 2 tai. Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì sẽ làm sao, không sao ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì ngồi lên đau đít xin thưa rằng quả mít, ăn vào người sẽ làm sao, không sao thơm lừng đến mãi hôm sau. (Quả gì mà da tai tái ?...........)
10. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp, hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì, cọ xoè ô che nắng râm mát đường em đi.
11. Đi học về là em đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha em khen rằng con rất ngoan, mẹ âu yếm hôn đôi má em.
12. Em được khen là em bé ngoan vì chúng em chăm học bài, em học bài ngày đêm rất chăm cả lớp em đều khen em ngoan. Ô hay hay chúng em đều ngoan vì chúng em chăm học bài. Ô hay hay chúng em đều ngoan cả lớp em được đi công viên.
13. Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón em về, thuyền em thuyền con vịt nó kêu sa tăng, thuyền em thuyền con lợn nó kêu go go, vui quá là vui mai em lại được đi công viên.
14. Bay tận sang nước Pháp Việt Nam đấu với Hà Lan, hai đội ra sân bóng cùng đua tranh lấy cúp vàng. Mới có mấy phút đầu Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu, ông Wei Găng gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia. Năm phút sau Lê Huỳnh Đức nhảy vào, anh sút ngay ghi bàn thắng tuyệt vời. Minh Chiến ra thay vào Triệu Quang Hà, anh sút xa bay vào lưới đội nhà. Mấy phút sau Nguyễn Văn Sĩ nhảy vào, anh sút ngay từ rất xa.
15. Xa xa đàn gà con lông vàng đi theo mạ tìm ăn trong vườn, mồi gì mà ngon ghê, mồi gì mà ngon ghê.
16. Gà mà không gáy là con gà con, gà mà quang quác là con gà điên. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà, đi loanh quanh mỏi chân nó lên nhà nó lên nhà.
17. Nhà em có con lợn éc, mèo con và cún con, lợn éc gáy ò ó o, mèo con chui chuồng lợn, con lợn éc biết ăn không biết hát, con vịt con biết ăn không biết no, con chim nhỏ không bắt sâu trong vườn, vui cùng hoa cùng lá cất tiếng véo von, vui cùng hoa cùng lá cất tiếng hát phát ra.
18. Ra mà xem con gì nó nằm trong hang, nó thò cái lưng ra ngoài ấy là con gấu, con gấu mà đầu có máu ấy là con gấu con. Ra mà xem con gì nó nằm trong hang, nó thò cái đuôi ra ngoài, ấy là con chó. Con chó nó nằm trong xó ấy là con chó con. Ra mà xem con gì nó nằm trong hang, nó thò cái vây ra ngoài ấy là con cá, con cá nó nằm trên giá ấy là con cá kho. Ra mà xem con gì nó nằm trong hang, nó thò cái lưng ra ngoài nó là con cóc, con cóc nó nằm trong góc ấy là con cóc con. Ra mà xem con gì nó nằm trong hang ốn thò cái lông ra ngoài ấy là con nhím, con nhím nó màu tim tím ấy là con nhím con.
19. Con cò bé bé nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào?
20. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung 1 bài, nào các bạn cùng ra dơ tay ta đếm cho thật đều, 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 trừ 1 còn 3. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con, vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười.
21. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho thoải mái tâm hồn, cười lên đi cho người ta thoải mái, thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi ha ha ha...
22. Khi anh đi rừng chưa thay lá, khi anh về rừng lá chưa thay. Khi anh đi rừng anh chưa thay lá, khi anh về rừng lá anh chưa thay.



Go to the top of the page
+
xanh
post Nov 4 2002, 10:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Sao nhiều bài của Don mà chị không biết nhỉ. Để chị góp vài bài với nhé:

1. Có con chim vàng khuyên nhỏ, dáng trông thật ngaon ngãon quá. Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. chim gặp bác chào mào chào bác, chim gặp anh sơn ca chào anh, chim gặp chị chích choè chào chị....(không nhớ nữa ;D)

2. Một đàon tàu nhỏ tí xíu ấy là chúng em. Người đi đầu là chú lái tàu, còn chúng em nối đôi nhau....láp láp ...cũng chẳng nhớ nữa.

3. Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp, hương rưng hoa nở thắm, nước suối trong thầm thì. Cọ xoè ô che nắng, dâm mát đường em đi (híc nhớ mama quá :-*)

4. bé bé bồng bông, hai má hồng hồng. Bé đi mẫu giáo bế em đi cùng. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong, bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông (phố đông là ở đâu nhỉ???)

Còn nữa nhưng phải vào học rồi, tối về hát tiếp với Don nhé ;D



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xanh
post Nov 8 2002, 02:37 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Mấy hôm nay bận quá chẳng có lúc nào rỗi rãi để hát cả. Don hết bài rồi à.
Chị thích bài thơ ở cuối quyển sách học vần lớp 1(chẳng biết đầu đề là gì ???) có đoạn Lớp một ơi lớp một, đón em vào năm trước nay giờ phút chia tay.... mà không nhớ cả bài, em có nhớ bài đấy không?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Nov 8 2002, 03:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Ôn lại thời thơ ấu tí nhở, hic...

1- Thứ hai là ngày đầu tuần. Bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày ngày bé luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần ???

2- Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu? bác gà trống mới gáy...

3- Anh phi công ơi anh bay trên trời. Anh nghiêng đôi cánh sáng như...

4- Mùng tám tháng ba em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào...

5- Chiếc khăn tay mẹ may cho em. Trên cành hoa mẹ thêu con chim. Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp. Lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày.

6- Meo meo meo rửa mặt như mèo. Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép. Đau mắt rồi lại khóc meo meo.

7- Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương.

8- Chim chích bông bé tẹo teo, rất hay trèo từ cành đa sang cành bưởi qua bụi duối. Em vẫy gọi "chích bông ơi". Chú chích bông liền sà xuống, bắt sâu cùng và luôn miệng "chích chích chích, thích thích thích"

9- Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh...

10- Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ...


Tạm thế đã cho HHX hát sp_ike.gif



Go to the top of the page
+
Toi
post Nov 8 2002, 05:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



1 - Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai chào đón xuân về, say trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp vùng quê, dập dờn bên suối nước reo quanh minhf kìa muôn tiếng đàn, ....
Em là dòng sông Mã, anh là suối ý a ý Mường Khum...
Khi gió mùa xuân tới, cùng anh anh ở bên nương,. anh làm no lòng mường, em làm vui ấm bản,...
Rừng , rừng hoa tiếng chim ca vui tưng bừng,.. suối nước róc rách soi bóng em và bóng anh,... bên nhau cùng tắm vui duyên đẹp ... của núi rừng,....Đất nước mai này lại có thêm một thằng cu !
2 - . Ba anh em trên một chiếc xe tăng Như ba bông hoa nở cùng một cội Như BA ngón tay trên một bàn tay, Đã xung trận cả ba người như một. Vào lính xe tăng anh trước anh sau,Cái nết ở anh mỗi người một tính Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, Một người đau ta tất cả quên ăn Ba anh em mỗi đứa một quê Đã lên xe ấy là cùng một hướng Nổ máy lên ta một dạ xung phong, Trước quân thù lập biết bao chiến công. Ba anh em ta mang ba cái tên ấy đi lên xe không còn tên riêng nữa Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa Ba quả tim chung nhịp đập rộn ràng Một con đường đất đỏ như son Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng Một ý chí bay qua đầu ngọn súng Một niềm tin quyết thắng trong trận này. >:(
3 - Thứ hai là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn chay,... Thứ ba thứ tư thứ năm,... cả chùa cùng ăn thịt chó.! Thứ sáu rồi đến thứ bảy,. sư ông chén miếng thịt to. Chủ nhật cả chùa cùng vui vì đã qua hết tuần! ;D
4 - Mùng tám tháng ba, em ra thăm vườn, chọn một bông hoa ... xinh tươi tặng cố giáo, này bông này đẹp này bông này inh, em đến bên cô tung bó hoa ra chào.
5 - Lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo, khi đến trường cô giáo như mẹ mìn, cô và mẹ là hai con cáo, mẹ và cô - ấy hai mẹ mìn.! :(
6 - Cắc cùm cum đút kim vào chum ! cắc cùm cum đút kim vào chum. Cái xà beng đập đầu con cá chuối, nấu canh chua dầm sấu dầm me, mày ăn đi rồi tao nói cho mày nghe, cái tội hôm qua mày cãi bà già.
7 - Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi dạ bảo vâng, chắc bé ngoan nhất nhà, chim gặp bác chào mào chào bác, chim gặp cô sơn ca chào cô, chim gặp anh chích choè chào anh, chim gặp chị sáo nâu chào chị.
8 - .....


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Nov 8 2002, 05:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Hi hi hi, bác Toi đã về ;D sp_ike.gif

1- Từ trên cao tôi lao đao rơi xuống sông Hồng...

2- Bà ngồi bà rung đùi, bà ngồi bà rung chân. Bao nhiêu chiến sĩ hành quân đến đây bóp chân cho bà...

3- Này bà Lý toét ơi, con tôi với con bà, hai đứa nó cùng yêu nhau sắm cho nó một cái giường...

4- Tôi bảo vợ tôi đi gánh nước, nó bảo đường xa nó đek gánh. Tôi đánh nó què nó lăn ra đường kêu gọi chính quyền. Biên bản lập xong, tôi đek ký, i ỉ ì i là hết ý...

5- Thanh niên quê tôi gọi lấy vợ thì nhanh. Gọi đi bộ đội thì trốn sạch sành sanh. Gọi đi công nhân thì sợ lo gian khổ. Gọi đi sư phạm thì sợ đói không đi...

6- Nếu đàn bà chết hết, đàn bà chết hết đàn ông chúng mình lại phải yêu nhau...

7- Túng tiền tiêu người yêu anh cũng bán. bán em đi để lấy tiền tiêu. Rồi mai đây lại nhớ đến người yêu. Bán cả xoong niêu để chuộc nàng về...

8- ....



Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 8 2002, 05:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



1. Bay lên giường là em bay lên giường Bà con hàng xóm tưng bừng đắp chăn Bay lên lào là em bay lên lào Vui toàn lam bắc về chung một ...

2. Ra vườn hoa em chơi Em không hái một bông hoa nào Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười Nghe cô dặn không được hái Bông hoa này là cúa chung! Bông hoa này là cúa chung! :-X

3. Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh Cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh Cây cho trái và cho hoa Sông cho tôm và cho cá Đồng ruộng cho bông lúa chim tặng lời reo ca Anh bộ đội đến nhà Cho em lòng dũng cảm Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha Cùng em vượt đường xa xôi Là chiếc khăn quàng thắm tươi Cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới Cô thắm đầy ước mơ ... cho cháu bát phở hai nghìn :laugh.gif

4. Ráp

Hay nói ầm ĩ Là con vịt bầu Hay sủa gâu gâu Là con chó vện Hay chăng dây điện Là con nhện con Ăn no xoay tròn Là cối xoay lúa Mồm thổi ra gió Là chiếc quạt hòm Dùng miệng thổi cơm Là cua là cáy Bắn tàu Mỹ cháy Là khẩu súng trường Người em yêu thương Là chú bộ đội Chăm ngoan học giỏi Là bạn thiếu nhi Ngu xuẩn nhất nhì Là tổng thống Mỹ ;D Hay nói ầm ĩ...

5. Ráp

Máy bay phản lực Nó trực thả bom Bộ đội chạy lon ton Công an nhảy xuống hố Tiên sư bố thằng Ních sơn >:( ;D

6. Bé bé bằng bông Hai má bằng đồng Hai chân bằng sắt Hai tay bằng chì Mẹ mua cây chuối Cho bé tập bơi Bao giờ chết đuối Cho bé vào áo quan :( Bé hoá thành than :'(

7. Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy Bé mà ngoan lại múa hát thật vui Cô là mẹ và các cháu là con Trường của cháu đây là trường ...

8. Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì có ba đón về Không đón về nhà mà về nhà cô giáo Xong vào nhà cô giáo để mà là lá la la là là lá la la ;D


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Nov 8 2002, 05:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



1. Chát xình xinh Lê Đình Chinh đứt dây thần kinh... lêu lêu

2. Ai nhanh tay gắp bằng tay em Mỗi bát cơm mười chín con tôm Tay gắp tôm tay gắp miếng thịt Cha tsb thằng nào ăn tham Cha...

3. Cụ bà vẫn đẹp sao cụ ông vẫn đẹp sao Dù hàm răng không còn chiếc nào Dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc Dù hai mắt không còn nhìn thấy gì Nhưng các cụ còn đi được tốt như thường... ;D Một tiếng chim kêu Cụ bà tắt thở Một sớm mai đây đưa cụ bà xuống lỗ thấy cụ ông đứng khóc Ở bên đường tay vẫn cầm bông hoa tình yêu :-X :'( Ôi trái tim cụ ông Như ngọn đèn sắp tịt... :( :'(

4. Em là chiếc bánh quy Em lớn lên trong lò bánh mì...

5. Kìa chú là chú Ếch con Có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình Chú hát thi cùng hoạ mi Bao nhiêu cá rô ron cùng bao nhiêu cá trê phi Nghe tiếng Ếch song phi cùng nhau thích chí cười khì ;D

6. Em không yêu binh nhất Em không yêu binh nhì thì em yêu gì? Em không yêu... thì em yêu tì... Chình chát xình anh đi rình trung uý Trung uý già nhưng mà lắm tì...

7. Đi tới nơi nào lời chào tới trước Lời chào dẫn bước con đường bớt xa Lời chào làm quà khi gặp các cụ già Lời chào nở hoa làm bao việc tốt Lời chào của em là cơn gió mát Trong như tiếng hát mỗi sáng từng ngày lời chào của em... là quên rồi ... nên tới nơi đâu em cũng mang theo. :-X


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Gorillaz
post Nov 9 2002, 02:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 27-March 02
Đến từ: Hell
Thành viên thứ: 60

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



có bài này...lâu lắm rồi...Old songs...

Love story:

Bà già đứng đá*...bà già đứng đá* thằng nhỏ ra dòm bà già cứ đ*i, bà già đứng đá* thằng nhỏ ra dòm bà già cứ đá*..bà già cứ đá* thằng nhỏ ra dòm bà gìa cứ đá*...Kha* quá bà ơi... >:(.


Còn 1 bài em tự chế nữa..hơi bị tủm của nó..ko dám post lên.. ;D..sợ bà con bảo em " Con Gor này trông bé xíu mà tủm thía không biết nữa" thì khổ thân em Gor.

Bà Ếch nhở...


Nguyen Nguyên...


--------------------
I am
U r
He/she is
We are
U r
They r



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC