QUOTE(kafka @ Jun 8 2004, 08:46 PM)
Cậu khen thế là chưa đủ... Tớ chỉ cần khen thế này là đủ:
Vàng xưa là tác phẩm cổ điển trong một xã hội hậu hiện đại nơi mà phong cách viết đã hoàn toàn khác trước. Nó sánh ngang với Hamlet của Shakepeare...
Có lẽ phải dựng tượng anh Thọ mới xứng tầm của Shakepeare Vina.
hục hục, má mi ơi, đọc đến đây, thấy lại buồn cười suýt vãi cả hai cái răng hàm.
Nói thiệt với nhóc K. Đừng mang mấy cái kiến thức cũ rích ra đây mà rỉ với rả.
Nhóc là còn phải học nhiều lắm, nếu muốn có nghệ thuật chửi nhau bằng văn chương.
Văn mình vợ người, thiết nghĩ, nhóc chê, khen, phải có chính kiến, và có một sự khách quan vô tư. Đằng này, nhóc cứ phun phè phè cứ như rắn độc ấy.
Nhóc ạ. Nói cho nhóc nghe, người ta cứ phải sáng tác cái kiểu hậu hiện đại trong một xã hội hiện đại thì mới là tạo được phong cách à? Nhóc ở Việt Nam, nhưng ta có thể biết chắc đến giờ này, nhóc chưa thử đọc Coetzee. Ông ta, giải Nobel VH đấy, có cần qué gì hậu hiện đại với lại chả hiện đại đâu.
Nói ngu qué chịu được.
Cái gì ở ông, khi tác phẩm của ông ta vô cùng giản gị, nhưng rất sâu sắc về chiến tranh , và nạn phân biệt chủng tộc, tình yêu, đạo đức....
Nhóc đòi hỏi gì ở NVT? Trong khi bản thân nhóc, có nhiều cơ hội lắm đấy, nhóc tiến lên đi, người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.
Đối với bác Toanli, truyện của bác ấy, viết ra , với tư cách là một người yêu văn chương, và lâu rồi mới viết, nhưng đã được khá nhiều ý kiến khen chê phản bác rất chân tình. Đó là một vấn đề cần nói đến. Chứ ko như cái kiểu tung phân xanh phân đỏ ra như nhóc ( cẩn thận kẻo lại chấm tay vào mút). Một người không phải trong Hội Nhà Văn, viết với tấm lòng nhiệt tình như vậy, là đáng trân trọng.
Nhóc cứ thử hỏi những người thân của nhóc, liệu ai đã làm được như thế chưa?
Nhóc cứ phun nhè nhè, làm cho người ta thương hại. Nghĩ cũng tội cho thằng dở người cứ thích làm chân gỗ. Chân thật thời này, còn khổ, nữa là chân gỗ.