Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thơ Trẻ Con
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Dân làng Ven
Thấy các Bác văn thơ lai láng quá làm em đây vãi hết cả... sp_ike.gif giờ thì tuổi nó cũng dừ dừ rồi cái cảm hứng thơ văn nó trôi tuột đi đâu mất hết rồi các bác ạ,thế nhưng hồi còn thanh niên cấpI năm em 8 tuổi,em có làm 1 bài thơ về các thành viên trong khu phố,thơ cũng con ếch thôi,chưa được con cóc,và cũng chẳng dám múa rìu qua mắt cận của các bác,nhưng em cũng post lên đây,trước là góp vui cho làng,sau là dâng cái lễ nhỏ nhỏ lên mấy bác Chánh tổng,mấy cô Lý làng cho em được ve mấy em gái trong làng này,mấy em giá già gái trẻ,gái đú,gái tơ gì em cũng chịu hết.Bài thơ chưa có tựa,nội dung như sau :

Bà Cả bán chè đậu đen,cả phố đều khen chè bà rất ngọt
Và ông thọt đã yêu chị Hái,nhưng bây giờ con cái tùm lum
và ông ta đã khum tay kêu gọi : hỡi bà con hãy chứng giám lời tôi
Tôi yêu Hái bằng TY chân thật,nhưng lược gãy thì gãy cả TY (*)
Và chị Trâm ngày một yêu kiều,có biết bao nhiêu chàng trai dạm hỏi
Thằng Quang Anh giờ đà biết nói :ai cho hát bài của người ta,
và giơ tay tát bốp bà già
Tôi không bao giờ quên được Anh Hoa,1 cô bé suốt ngày sướt mướt
và cũng không bao giờ quên được,đàn piano thánh thót của Anh Thư (**)
Đến hôm nay mới biết tin Bà tư,vừa bị nạn do chị Hằng điên cắn
Lại được tin Đức Nhật mới lên cân,là cháu cưng của Anh Tân u nần
Và nhớ về cô bạn nhỏ Tuấn Anh,lanh lẹ báo tin khi Anh H bị nạn (***)
..........1 đoạn em không nhớ vì lâu quá.....
Mũi bà Thông lại càng thêm đỏ,trên mũi đỏ có mấy chấm li ti
Chân chị Mười què vẫn đi chữ chi
Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông Mãn mẹo
và Anh Tuấn bệu nhỏ bằng cái kẹo,cứ mỗi ngày béo mãi thêm lên
Thôi thì thơ cũng đã dài,cho tôi dừng bút ở đây là vừa

Bài thơ này toàn nói về nhửng kỷ niệm của khu phố cũ của tôi,đấy là phố Tràng Tiền gần KS Dân Chủ có ông Lạo làm bảo vệ và đối diện nhà in Báo Nhân Dân cũ

(*) ông này bị thọt 1 chân,đã yêu 1 chị tên Hái và tặng cho chị này chiếc lược khắc chữ AYE,nhưng cuối cùng đã bỏ chị này lấy Vợ và nói vì chị Hái làm gãy cái lược TY ấy nên...
(**)2 chị em ruột Anh Thư và Anh Hoa,nhà giàu và rất tiểu thư,vào thời năm 1977-78 mà nhà có piano và có thày đến tận nhà dạy ( giờ định cư tại Canada )
(***) H là tên của em ạ laugh1.gif
Ối nhớ HN quaaaaaaaaaaa laugh1.gif
Tiểu Vũ
Chú đánh dậm về kiếm nốt chỗ ... , bổ sung vào. Quên rồi thì phóng tác ra. Cái tên topic nhà chú để dài lằng ngoằng, tỏ ra rất ngượng ngập. Có quái gì mà ngượng. Để tớ sửa lại thành Thơ Trẻ Con cho nó giản dị ôn hoà, rồi sau này bà con ai có thơ làm ngày bé thì reply tiếp vào topic này. Chịu không?
Vante_Sellenberg
Thơ của Dân làng Ven lắm chú thích thật

Em đọc tên chủ đề, hăm hăm hở hở định lao vào, vì hồi còn thò lò em cũng làm nhiều thơ lắm. Nhưng thôi, xin các bác cho em rút...Thơ em so với thơ bác DLV thì thật ko bén gót. Xấu hổ blushing.gif
Dân làng Ven
QUOTE(Tiểu Vũ @ May 9 2005, 02:39 PM)
Chú đánh dậm về kiếm nốt chỗ ... , bổ sung vào. Quên rồi thì phóng tác ra. Cái tên topic nhà chú để dài lằng ngoằng, tỏ ra rất ngượng ngập. Có quái gì mà ngượng. Để tớ sửa lại thành Thơ Trẻ Con cho nó giản dị ôn hoà, rồi sau này bà con ai có thơ làm ngày bé thì reply tiếp vào topic này. Chịu không?
*


Hoan nghênh quá đi chứ bác tổng clap.gif iem lâu rồi lo cầm tay cầm chân mấy cô thôn nữ làng ta nên khi cầm bút thấy nó cứ cứng tay thế nào ấy bác ạ...thôi thì mấy anh chi em ở làng mà có mấy cái bài thơ hồi bé tí tẹo post lên đây cho nhà dậm nó đông đúc tí ( giống giăng câu quá,đúng là bệnh nghề nghiệp ) dạo này em làm đủ trò mà vẫn chưa chim dược em nào ở làng cả,chán chả buồn chết laugh1.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(Vante_Sellenberg @ May 9 2005, 03:33 PM)
Thơ của Dân làng Ven lắm chú thích thật

Em đọc tên chủ đề, hăm hăm hở hở định lao vào, vì hồi còn thò lò em cũng làm nhiều thơ lắm. Nhưng thôi, xin các bác cho em rút...Thơ em so với thơ bác DLV thì thật ko bén gót. Xấu hổ blushing.gif
*



Chú nhóc chạy đâu. Giấu giếm khư khư cái gì trong bọc rất đáng nghi. Còn không mau mang ra đây trình làng detective.gif
Vante_Sellenberg
QUOTE(Tiểu Vũ @ May 9 2005, 08:47 AM)
Chú nhóc chạy đâu. Giấu giếm khư khư cái gì trong bọc rất đáng nghi. Còn không mau mang ra đây trình làng  detective.gif
*



Ơ, bác Chánh làm gì mà quát em to thế ạ. Thì đây, thơ đây...nhưng nói trước là thơ em đặt cạnh thơ bác Dân làng Ven mà bác ấy xấu hổ, ko post nữa là em ko chịu trách nhiệm đâu nhé é é é laugh.gif

Hèm serenade.gif serenade.gif

Tháng Năm về gợi nhớ tháng Năm
Vang tiếng ve ngân gọi hoa phượng nở
Mỗi cánh phượng mang một niềm vui nhỏ
Nắng đậu trĩu cành, xanh mọi ước mơ
Tháng Năm ơi? Nắng tím những vần thơ
blushing.gif

Vầng, báo cáo bác là thơ tán gái hồi lớp 12 của em đấy. Khổ, thơ hay thế mà gái thì có lỗ tai trâu laugh.gif, nó bỏ em, nó chạy theo thằng khác mất tiêu rồi. Vầng, hết rồi đấy ạ laugh.gif
yuyu
Thơ trẻ con hồi bé , anh cũng có, nhưng lại rất là cụ non, chẳng trẻ con chút nào.
Sau đây là 2 bài thơ, nói đúng hơn là 2 bài hát, vì đã phổ nhạc để tặng một cô bạn học phổ thông, xuất ngoại theo gia đình :( Tựa đề đều đã quên, vả lại cũng không cần )

1/
Anh tiễn em lên đường
Giữa một chiều mưa rơi
Ôi buồn ơi là buồn
Tình ta chia đôi nơi

Em ơi biết hay chăng
Cho lòng ta lúc này
Nó nghẹn ngào, cay đắng
Chứa chan thương nhớ đầy ?

Rồi về đâu, về đâu
Ta sẽ lại gặp nhau
Hỡi em, người yêu dấu ?
Dở dang mối tình đầu ....



Tiếp theo đó là một bài hát cũng phổ từ thơ :
2/
Đêm nay bốn bề sao im vắng ?
Chỉ có tiếng đàn ai nức nở
Rền rĩ trong đêm trường nghe não nùng ?

Ôi đàn ơi !
Khóc than chi vì một cuộc phân ly ?
Lúc ra đi, cho nỗi lòng thêm lâm li ....

Tiếng đàn ai, miên man từ đâu...
Tiếng đàn ai gợi bao niềm thương nhớ
Tiếng đàn ai gợi bao nỗi u sầu ....

( Thực ra là tiếng đàn của chính mình. Tự mình lại hỏi mình. Tự mình khóc với mình. Mà hồi đó khóc thật ....tình cảm thật trẻ con, nhưng lời nói thật cụ non... )

Bây giờ đọc lại, thấy sao hồi đó mình già thế ? Buồn rũ rượi đến chết được ? Hình như càng trẻ người ta càng muốn làm cụ non, đến khi về già lại muốn chơi trống bỏi cũng nên....

Con người là một thực thể mâu thuẫn ?
Hoang Yen
Hihihi, vui nhỉ, tham gia với mọi người một bài hồi cấp ba:

Bằng lăng

Ngước mắt lên gặp khoảng trời màu tím
Trời ơi, hoa tím bằng lăng
Dù chưa yêu tâm hồn còn trong trắng
Chưa hẹn thề lời chung thuỷ với ai
Sao vẫn thấy tâm hồn vương chút nắng
Gió ùa vào cùng với nắng xôn xao
Hoa bằng lăng vẫn tím ngát trên cao.


laugh1.gif
Dân làng Ven
Đây là 1 bài hát làm năm cũng 8-9 tuổi gì đấy,bài hát này được viết trong những ngày bị nhốt ở nhà khi Mẹ đi làm,bút được viết bằng đít thìa (bằng gang) còn giấy viết nhạc chính là những ô gạch đen trắng ở nhà.....Bài hát này cũng chẳng có tựa gì cả :


Kìa bao chú chim đang bay lượn
Hót về cuộc sống thật mến thương
Ôi cuộc sống êm đềm bao kỷ niệm
Đã cho ta cuộc sống hiền hoà

Mùa xuân đến cây đâm chồi nảy lộc
Nhìn cành cây chim nghĩ gì hỡi chim
Nghĩ về cuộc sống tươi đẹp
Nghĩ về con người ngày hôm nay

Ôi cuộc sống ta yêu mến người
Từng hàng cây góc phố con đường...
...đã cho ta bao kỷ niệm thiết tha
...đã cho ta.....bao kỷ niệm thiết thaaaaaa

Nhưng chẳng hiểu sao càng lớn cái tài năng của em nó càng ngày càng thui chột các bác ạ..chắc tại có tí cơm vào bụng nên nó đè mất những ý thơ khi cơn đói trỗi dậy...à bật mí là bài này bà chị 3 của em đã phổ nhạc và được đem trình diễn mỗi buổi cơm chiều khi có 3 mẹ con ở nhà,và em chịu trách nhiệm gõ trống bằng đũa laugh1.gif ( nhớ bà chị của mình quá,xa quá... baby.gif kỷ niệm trẻ con
yuyu
Còn bài này nữa, nhưng không nhớ hết. Bài này tôi làm trong buổi liên hoan chia tay, tốt nghiệp phổ thông. Bài này ảnh hưởng giọng thơ Tố Hữu ( bài Em Phước ), vì hồi đó chỉ toàn học thơ Tố Hữu với Hồ Chủ Tịch.
Nhưng lời lẽ thì rất là cụ non, bi quan, buồn rũ rượi, đến mức không thể ngờ được :

Thế là hết, hôm nay thế là hết !
Đời học sinh thôi phút chót đã là đây.
Quên làm sao bạn hỡi buổi chia tay ?
Trời u ám như một ngày giá lạnh. ( dù lúc đó đang là tháng 6 ! )

Bước chân đi dưới ánh chiều hiu quạnh
Lá vàng rơi (?) trong gió lạnh tái tê (?)
Bỗng ta nghe dĩ vãng kéo tràn về...
...
Bao kỷ niệm nơi làng quê, xứ sở...
Bao thương nhớ mỗi hàng cây, góc phố...
Bao mối tình vụng trộm đến ngất ngây ...
Đã xa rồi...và từ buổi hôm nay ....
Thế là hết, hôm nay thế là hết ....
Dân làng Ven
QUOTE(Hoang Yen @ May 9 2005, 04:56 PM)
Hihihi, vui nhỉ, tham gia với mọi người một bài hồi cấp ba:

Bằng lăng

Ngước mắt lên gặp khoảng trời màu tím
Trời ơi, hoa tím bằng lăng
Dù chưa yêu tâm hồn còn trong trắng
Chưa hẹn thề lời chung thuỷ với ai
Sao vẫn thấy tâm hồn vương chút nắng
Gió ùa vào cùng với nắng xôn xao
Hoa bằng lăng vẫn tím ngát trên cao.


laugh1.gif
*


Cô lý Yến này học cấp III mà giọng văn cũng lãng mạn,chắc hồi đó cũng đầu mày cuối mắt lắm đây...cái hồi xưa học lớp 5 cũng thích em lớp trưởng tên Phi,em này cũng hay mặc áo tím (cái hồi ấy đi học mặc quần áo đủ thứ màu,không mặc quần thủng đít là may lắm rồi laugh1.gif ) thì ra là mình iu sớm há há laugh1.gif
yuyu
Tuy nhiên tuổi trẻ thì vẫn tinh nghịch, vui nhộn, nên không thể không làm thơ tếu. Hồi phổ thông, học sinh đều phải học tiếng Nga.
Vậy là có thơ chế diễu tiếng Nga, nhại giọng Tú Xương :

Nào có ra gì cái tiếng Nga ?
Bởi chưng nước lớn ở phe ta
Lại là anh cả nên phải học
Đếch gì ngoại ngữ dở bỏ cha.

"Nhét nhe" phồng mồm, bà giáo thét
"Té re" ngoác miệng, học trò la
Phen này ắt hẳn thành Tây hết
"Đi ngoài ra nước " Mạc Tư Khoa !
Dân làng Ven
Nhớ lúc bé Ba tôi thường mở cái AKAI hay còn gọi là dàn Tech,tôi thích 1 bài của Pháp mà không nhớ đầu đề,cũng chẳng nhớ ai hát nữa hiii nhưng bài hát đó rất ngộ.nội dung như sau :

Nhớ lúc bé dại nghe Bố vẫn nói rằng,hỡi con yêu nghe Bố dặn
Và đến lúc cuối đời tôi đâu dám quên lời nói Bố tôi khuyên dặn lúc thơ dại
" này con yêu dấu sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn,đừng có ham vợ con nhé
hãy sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn,nhé con,ham vợ chi vậy? "

Thấm thoắt tháng ngày nay tôi đã trai 18,tôi thoáng yêu em xinh đẹp
Chợt nhớ đến những lời Cha đã nhắc khi còn bé,vẫn vang như từng phím trong lòng :
" này con yêu dấu sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn,đừng có ham vợ con nhé
hãy sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn,nhé con,ham vợ chi vậy? "

À bài này hình như Elvis Phương hát
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.