Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Hoa lá cành
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
trademark
Để trả lời câu hỏi qua tin nhắn của một dân làng:


bây giờ trời đã lạnh, ít nắng, vậy thì trồng được loại cây / hoa nào trong tháng này? (tháng 10)


Xin trả lời theo kinh nghiệm của tôi:

vào tháng này ta vẫn còn có thể trồng đuợc củ cho loài Iris Reticulata


hoa mầu xanh
user posted image

hay hoa mầu tím than

user posted image


hay hoa mầu tím cà



user posted image


và có mầu vàng, trắng nữa.


loài hoa này nở vào đầu xuân, có mùi hương thơm quyến rũ. khi trồng củ thì nên chôn sâu khoảng 4 - 5", tức là khoảng 1 tấc, hay hơn nửa gang tay, và củ thì nên cách nhau cũng nửa gang tay là vừa. nên trồng nơi có nắng.


_________________

một giống hoa khác cùng họ, cũng vừa đẹp vừa thơm là iris danfordiae


user posted image


cách trồng cũng giống như iris reticulata.

__________________

tôi rất thích hoa này - Snowdrop , hay là Ganlanthus Nivalis

rất dễ trồng, dễ sống. lý tưởng cho mùa đông. Snowdrop thích đất acidic, chịu lạnh, hoa thơm và khi hoa tàn báo hiệu mùa đông đã qua. khi trồng củ cũng giống như hai loài iris trên: chôn sâu khoảng 4 -5 inch, củ cách nhau khoảng 3-4 inch là được. giống hoa này thích hợp nơi ít nắng, có bóng nhiều bóng râm.

user posted image




tất cả ba loại trên đều có thể trồng trong chậu.

Happy gardening! rose.gif
mưa
Hôm trước đi kiếm Nguyệt hoa của bác Trát mà ko có!

Bác này, ở chậu đất nhà em (đất mới đó chứ ko phải lâu ngày), nó có những con gì bé bé mà bay được (giống như mình hay thấy ở chỗ để rác vậy). Em phải làm sao? Có thử xịt thuốc trừ sâu mà hình như nó ko hết. Nó chui từ trong đất ra?
trademark
phải con này không?

user posted image

nếu đúng là hắn, thì hắn ta không ai khác hơn là fungus gnat hay là fruit flies

xuất xứ:

1. trái cây cũ - đặc biệt là chuối để ở ngoài quá chín, hay táo, nho ... để ở ngoài . phải tìm cho ra các thứ trái cây này mà vứt đi, hay bỏ vào tủ lạnh.

2. đất dỏm, đã có chứa trứng của loài này khi mua rồi, hoặc có thể khi mua về mình để đất wá ẩm, tạo đièu kiện cho chúng sinh sôi nảy nở.

3. rất có thể chúng đã xâm nhập vào đất ở các chậu cây khác rồi => trong thời gian ngắn , trứng sẽ nở ra thành sâu sẽ đục hết các gốc rễ cây => làm cho cây ngủm.

cách chữa:

1. đem chậu đất ấy ra nắng phơi khô cho trứng chết hết.

2. các chậu đất còn lại thì nên phủ lên 1 lớp cát mỏng (1 lóng tay) để bọn fungus gnat này không xà vào đấy mà đẻ trứng - chúng đẻ kinh lắm, sản xuất lẹ làng khủng khiếp.

3. vứt hết các loại trái cây đã bị chúng bay vo ve chung quanh ngay - vì chúng đã đẻ trứng vào đấy, rủi mà ăn vào là bệnh.

4. dùng ... máy hút bụi mà .... hút bọn chúng bay lu bu trong không khí là nhanh nhất.

5. mua sticky trap như thế này để bắt chúng:

user posted image

ngoài ra, còn bắt chúng bằng phương pháp hiện đại của ông cha ta: dùng cái chai nưóc ngọt cũ, cho vào đấy tí dấm, mở nắp => chúng bay vào không có lối ra => đóng nắp lại đem vứt thùng rác. read.gif

mưa
QUOTE(trademark @ Oct 15 2005, 04:56 PM)
phải con này không?

user posted image


Không phải, con đó nó ko giống ruồi, muỗi... Nó giống như con... ờ ờ... thiêu thân, hihi. Nó bé xíu xịu à.
trademark
hình đấy là hình chụp dưới kính magnifying nên trông chúng to đùng như muỗi, nhưng thực ra thì chúng bé tí như những con ... kiến, đây là hình chúng bị dính trong cái bẫy:

user posted image

mà nếu không phải thì chịu thôi. laugh1.gif

mưa
À vậy chắc chúng rồi! Khổ nỗi chúng bé quá, lại bay linh tinh nên đâu có nhìn ra cái hình dạng gì! Mà đập chúng thì chúng nát bét ra, lại càng ko nhìn ra cái gì!

Vậy thì chỉ có lý do là đất ẩm thôi! Phơi đất thì ko được rồi, nắng đâu đủ mà phơi! Em ko rải cát mà rải gỗ hay bi (loại để trang trí cho đẹp) có được ko?

Chưa nhìn thấy cái sticky trap ở đâu. Sẽ đi kiếm thử. Hiện giờ đang theo phương pháp cổ truyền do cha ông để lại, à quên, do bác Trát truyền lại: phương pháp Mật ngọt chết ruồi laugh.gif
trademark
pậy pạ pôi pác !

dấm chua chết ruồi chứ mật nào trong đấy, hử? laugh1.gif

NONONONO!!!!!!!!!!! tuyệt đối không đuợc dùng gỗ hoặc mùn !!!!! Gỗ chính là nơi chúng rất khoái đẻ trứng, sinh sản ầm ầm ra thêm thì có!!!!!!!! scared.gif
mưa
Báo cáo:
- Phương pháp Mật ngọt đã thất bại thảm hại. Tịnh ko có con nào chui vào chịu chết. Em đã phải sử dụng phương pháp Katrina, tức hút bụi. Tuy nhiên em nghĩ đó chỉ là giải quyết tạm thời?
- Cây leo giờ mọc nhiều lá non rất thích mắt.
- Cây Dành Dành đã nở 2 bông hoa, còn mấy cái nụ chờ nở nữa, hihihi. (Tất nhiên lúc chọn, em lựa cây xanh tươi và có nhiều nụ).
- Mới trồng 2 bụi Lady Bruyère (1 trắng, 1 tím nhạt). Lý do trồng: thấy bảo ngta toàn dùng nó làm hàng rào, dễ trồng laugh1.gif

PS: hôm qua em vào net đọc linh tinh, thấy bảo Dành Dành khó chăm lắm. Vậy mà mình ko biết, nghe bác Trát lôi kéo đi mua ngay một cây. Sau đó đọc bài của bác Milou thấy khiếp hãi quá. Hy vọng là nó ko phụ lòng em cry1.gif
trademark
vậy thì chắc không phải con fruit flies hay là fungus gnats rồi.

chỉ có nước bỏ cái chậu đất ấy đi thôi.

hoa Ngọc Anh (tên dành dành nghe không xứng với sắc đẹp của nàng tý nào! ohnono.gif ) dễ trồng lắm, tôi thấy thế, cây tôi chiết ra đem cho bạn bè chúng nó sống khoẻ cả . còn bà con nào không có gút lấc với nàng thì chắc là không có duyên nợ gì nhau chăng? laugh1.gif

Milou
Có 1 lần người cùng văn phòng tôi thay đất cây bị mấy con này. Tôi về lấy ít Ortho Systematic Rose fertilizer cho vào đất cây đó, vài hôm sau chúng chết hết. Nghe nói nên nướng 20 phút hạt cho chim ăn để tránh hạt nảy mầm. Chắc có thể cho đất (nếu ít) vào lò nướng bánh nướng cho chết mầm sâu bọ vì có lần đi coi hội hoa lan, người trồng lan nói loại đất Supersoil cũng được "toasted," bảo đảm đất không có bệnh tật sâu bọ gì hết. (Chưa làm thế bao giờ, kể cả hạt cho chim ăn vì lười lắm.)
mưa
Otho Systematic Rose fertilizer = ?
Milou
Một loại phân bón hoa hồng có sẵn chất trừ sâu. Cây hấp thụ chất thuốc đó, khi sâu bọ ăn lá sẽ bị chất độc chết hết, Nhất là mấy con rầy aphid chuyên môn tấn công nụ hồng. Chúng chết khô hết trọi.
mưa
Nhiều khi thấy rất vui, nhưng nhiều khi thấy rất chán.
Nhiều khi rất thích thú, nhưng nhiều khi lo lắng quá trời. Nản quá!

Hôm nay em lại vừa phát hiện ra một cái cây nhà em có 2 bệnh sau:

Oïdium
user posted image
Lúc trước thấy lá nó trắng trắng lại cứ nghĩ là do mình tưới nước máy nên nó đọng calcare trên lá. Hôm nay lau thử lá, vừa khô hơi nước là lại trắng lại. Sau đó nhìn kỹ thì thấy còn có thêm bệnh này:

Rouille
user posted image

Chán lắm, chán lắm cry1.gif cry1.gif
Ko biết những người có cả vườn cây thì họ làm sao? Mà tại sao những cái cây trồng ở đường phố, bờ rào, nơi công cộng có thấy người ta chăm sóc mấy đâu mà chúng vẫn lớn vù vù và xanh tươi?

Em định trồng camelia đây, trong chậu, tất nhiên. Nhưng bây giờ chưa trồng đã lo nó có bệnh, huhu.

Một vấn đề hết sức cơ bản, nhưng hết sức quan trọng: đối với mấy cái cây leo (nàng Kim Ngân - là cái cây suýt chết mà được các bác cứu sống), cây Cao su, Tóc xù, Romarin, nàng Nhật bổn, nàng Ngọc Anh, Bruyère, Zamioculcas thì khi tưới nước có tưới lên lá ko?

Khi lá cây có viền ngoài tự nhiên trở nên vàng là hiện tượng gì?

Mệt thế cơ chứ!
trademark
scared.gif scared.gif scared.gif


Ối trời! Sao lại để nhan sắc ngưòi ta đến nông nỗi này cơ chứ? Qúa thảm thương ! Quá thảm thương! cry1.gif

user posted image

user posted image

cái hình trên - lá bị phủ một lớp bột trắng: cây đã bị bệnh powdery mildew

hình duới - cây bị bệnh leaf spot

cả hai bệnh đều do môi truờng có độ ẩm wá cao , quá mát, không đủ nắng, thiếu air circulation gây nên!

trước nhất:

1. dời cây đi chỗ nào thoáng gió và có nắng, cách xa những cây khác, không thì những cây kia sẽ bị lây bệnh cả chùm.

2. những lá nào bị trắng xoá, đầy đốm thì tỉa hết đi.

3. lá còn lại thì dùng bông gòn nhúng rubbing alcohol lau sạch.

4. nên tuới cây sớm sớm vào buổi sáng, để nưóc có đủ thời gian khô . tưói vào gốc và đừng tưới lên lá cây.


còn lá cây bị vàng đà ngoài viền là hiện tượng không đủ acid trong đất, cây không absorb đủ chất sắt, thiếu phân. Phải tăng độ acid của đất lên, hoặc cho phân có chất sắt vào (cùng loại dùng cho nàng dây leo ấy, còn không thì theo phương pháp của mẹ tôi là hoà dấm loãng mà tưới - đã bày hôm truớc).

phân Otho Systematic Rose fertilizer thì tôi đã tương hình lên hôm nọ rồi đấy - trong topic này, trang mấy quên rồi. Loại này rất tốt cho cây cảnh trong nhà, tôi cũng đã nói đi nói lại về loại phân có thuốc trừ fungus/sâu bọ này 3-4 lần rồi mà.

QUOTE
Nhiều khi rất thích thú, nhưng nhiều khi lo lắng quá trời. Nản quá!


cố gắng lên! rose.gif mối khi ra ban công tưói cây thì tay tưới, mồm luôn luôn đọc hai câu thần chú này:

bàn tay ta làm nên tất cả
có sức người sỏi đá vẫn còn nguyên


khi tưói xong, truớc khi bước vào nhà thì hô to chín lần:

Úm ba la xì bùa xì ngãi

bảo đảm mọi việc nhà nông của cô mưa sẽ thuận buồm xuôi gió, cây lá đâm chồi nẩy lộc ầm ầm, hoa nở tưng bừng , chim chóc từ đâu bay đến ca hót líu lo bên ban công nhà cô mưa ngay!

clap.gif clap.gif clap.gif
mưa
QUOTE(trademark @ Oct 19 2005, 03:13 PM)
scared.gif  scared.gif  scared.gif
Ối trời!  Sao lại để nhan sắc ngưòi ta đến nông nỗi này cơ chứ?  Qúa thảm thương !  Quá thảm thương!  cry1.gif


Không, không, không. Đó là cái hình minh hoạ cho bệnh của cây mà em lấy trên net. Còn cái cây nhà em nó chỉ mới chớm bị. Chắc tại em tưới tùm lum lên lá nó (vì nghĩ cây cũng như người, chắc thích tắm chứ chả lẽ rửa mỗi chân không).

Nhưng mà cái cây này để ở chỗ nắng và gió nhất rồi đó. Còn độ ẩm thì liệu có nên rải một lớp bi hút ẩm bên trên ko?

Cây nào cũng vậy, tuyệt nhiên ko tưới lên lá hả bác?

À, tỉ lệ dấm hoà nước thế nào bác nhỉ? Hỏi cho nhanh ạ sad1.gif
trademark
thế thì may wá. tuởng đâu cây của cô mưa tàn tạ khủng khiếp đến vậy thì tôi đau lòng wá!

bi hút ẩm là cái gì thế? confused1.gif

theo tôi nghĩ cây mình trồng ở trong ban công, ít nắng, mát mẻ lại ít có gió luồn thì đừng nên tưới lên lá, vì bệnh powdery mildew và leaf spot rất dễ xảy ra cho những cây trồng trong nhà (vì cùng lý do là độ ẩm cao, ít gió, mát ...)

làm tăng acid của đất theo cách của mẹ tôi:

một muỗng canh dấm trắng pha với 1 xô nước cỡ chừng 2 gallons (5-6 lít gì đấy cũng được - ngày xưa mẹ tôi dùng 1 gàu nước - cái gàu bằng thiếc), rồi tưới cho chúng 1 tuần 1 lần, xài tạm thế, khỏi cần phải cực nhọc bét mắt ra đi tìm acidifer. laugh1.gif



mưa
QUOTE(trademark @ Oct 19 2005, 04:27 PM)
bi hút ẩm là cái gì thế?  confused1.gif



Là những viên bi (làm bằng gì thì em ko biết, gọi là billes d'argil) mà mình hay để dưới đáy chậu cây để cây ko bị úng nước gây ra thối rễ. Có lẽ nên để một lớp phía trên chậu để nó giữ ẩm cho đất. Hôm nay em đọc linh tinh thì ngoài những lý do bác trademark nói còn là do độ ẩm trong chậu quá cao nhưng bề mặt thì lại quá bị khô.

Khổ thân em, toàn tưới lấy tưới để lên lá. Thôi vậy là mai ngồi còng lưng ra lau lá bệnh rồi. Khổ nỗi lá nó nhỏ nhỏ nên làm biếng quá đi!
trademark
à, thế thì mua cài bi ấy làm gì cho tốn tiền?

mình dùng những cục styrofoam họ lót chặn các món đồ dễ vỡ mà thảy vào đáy chậu, dầy chừng 2 lóng tay sẽ giúp đất rút nước rất tốt, khỏi sợ úng, thối rễ cây. còn muốn giữ độ ẩm phía trên cũng thế, rải lên một lớp styrofoam cover là xong ngay. vừa tốt lại vừa ... free. laugh1.gif

user posted image

lá nào bị phủ trắng hay bị vết hơn 1/3 thỉ dùng kéo tỉa vứt đi cho rồi chứ ngồi lau làm gì. phải triệt bớt lá bị tấn công để bảo đảm việc "eliminate" nguồn fungus lây lan nếu mình lau sơ sót. cây khoẻ mạnh sẽ cho ra lá mới um tùm ngay thôi, bình tĩnh, đừng lo lắng wá. laugh1.gif

Tiểu Vũ
QUOTE(trademark @ Oct 19 2005, 10:13 PM)
Ối trời!  Sao lại để nhan sắc ngưòi ta đến nông nỗi này cơ chứ?  Qúa thảm thương !  Quá thảm thương!  cry1.gif
*



Bác Trademark mà nhìn mấy cây trong vườn nhà tôi ở Việt Nam thì chắc khóc thét. Vườn cây mà quy trình trồng giống trại tập trung. Những cây sanh cây si bị đối xử rất khắc nghiệt. Những cây mới đem về, cứ một vài tháng lại bị kéo lên rồi xối nước để tạo bộ rễ có dáng bon sai. Khoảng nửa năm thì rút hết sạch đất, đem kí lên đá. Cây các nơi khác khi kí đá vẫn còn được hưỏng tí đất. Cây nhà tôi được luyện chỉ để ăn đá, xỉ, nước, và ... không khí. Do hoàn cảnh khổ hạnh như thế nên bộ rễ rất phát triển cây mới sống được. Tôi đi xem khá nhiều vườn cây nhưng chưa thấy ở đâu có cây giống nhà mình. Từ rễ lên ngọn lộ mồn một trên chậu. Bộ rễ ôm tròn lấy vài viên đá vôi, mấy hòn xỉ, thế là đủ sống. Rễ lộ thiên như thế nên đẩy tay mạnh một chút là toàn bộ cây nghiêng liêu xiêu như lật đật. Ấy vậy mà cây rất khoẻ nhé. Rễ rất to chắc, bóng mượt chứ không nhếch nhác như rễ cây trồng dưới đất. Giống sanh và si phát triển ổn định, ít gặp vấn đề về sâu bệnh, thiếu nắng, thừa nắng.
trademark
vâng, trồng cây cảnh kiểu như bonsai, cây sanh, cây si đòi hỏi nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm, bí quyết lắm, không phải đơn giản đâu. ghê gớm hơn nữa là ngưòi có bí truyền (như Ông Ngoại tôi) chỉ dạy lại cho con cái, nhất nhất là không truyền cho người ngoài. scared.gif

ngày xưa Ông Ngoại tôi mê cây cảnh lắm. vườn nhà từ đưòng có một khoảnh riêng khá lớn (cũng 100 mét vuông hơn là ít), ở đó có hàng trăm cây, xếp hàng hàng lớp lớp. Ông tôi quý chúng như vàng, nâng như trứng hứng như hoa. Ông cậu em kế mẹ tôi thừa hưởng căn nhà vưòn tược này khi Ông tôi mất đi - dù ông cậu ấy không phải là trưởng nam, mà chỉ vì ông cũng yêu cây cảnh không kém gì bố. Cậu tôi còn kinh khủng khiếp hơn, giữ chằm chằm như là trân châu ngọc quý, bọn nhóc con cháu chúng tôi bị cho ra rìa, không được lại gần vì ông sợ lũ quỷ thò tay phá phách. laugh1.gif

một lần về quê ngoại, em gái tôi nó thích một cây bonsai wá, bèn len lẻn... chôm theo, âm mưu mang về nhà để chơi ... búp bê với lũ trẻ hàng xóm. Ôi giời ôi, xe chạy chưa được chục cây số thì đã thấy một chiếc xe jeep chạy vùn vụt, rượt theo mình như ma đuổi. đến khi sát đít thì bấm kèn inh ỏi, ra dấu ngừng lại. mẹ tôi hoảng hồn bảo bác tài xế tấp xe vào lề, thấy hai cha lính rằn ri trên xe jeep phóng xuống chẳng biết chuyện chi.... Thì ra cậu tôi sai đàn em rượt theo để ... đòi lại cây bonsai vì ông phát hiện ra nó đã biến mất! scared.gif

mẹ tôi giận lắm, từ đấy về sau cấm tiệt bọn tôi không được lại gần vườn cây cảnh của cậu, đứa nào mà sờ vào bà biết được sẽ ... chặt đứt tay! w00t.gif

tôi không thích bonsai, không thích cây cảnh uốn éo, ép mình khổ hạnh như thế. Thấy tội cho chúng. tôi thích chăm sóc, vun xới cây cỏ như con cái, bè bạn thân thiết, để chúng "tự do dân chủ" phát triển, thoải mái hơn.

tôi yêu mọi người, cỏ cây, nhân loại
làm sao yêu hết cuộc đời ...


____________

báo cáo cô mưa -


chú sả nhà tôi đã trổ giò, khúc chồi mới mọc lên cao hơn gang tay rồi , xanh non đẹp lắm.

còn mấy chậu quế, húng, tía tô, rau răm thì ôi thôi.... tối hôm wa wên mang vào nhà (ban ngày tôi đem chúng ra ngoài cho có nắng) sáng nay bọn chúng ỉu xìu, chắc ngủm rồi vì con trẻ mà bị bỏ lạnh cóng ngoài hè suốt đêm! cry1.gif cry1.gif cry1.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.