Không biết cây có liên quan gì đến người không các bác nhỉ . Mìn mấy lần xách về 1 số cây cảnh để trong phòng nhưng một thời gian sau là chúng lăn ra héo và kết quả là ngẳng củ tỏi cả nút .
Trước đây khá lâu mìn tán 1 bé , nhưng tán hơi muộn vì khi mới xung trận thì chúng nó tỏ tình thành công rồi . Mìn treo niêu .
Mùa hè , bé ấy về thăm nhà , người ta xếp mìn ở chung phòng với chú người yêu của nàng . Nhiệm vụ của hắn là phải chăm sóc 1 đống cây cảnh của nàng . Nàng dặn đi dặn lại tên kia là phải tưới tắm thế nào thế nào , nếu cây nào héo thì chết với bà !
Lúc ấy mìn lỡ mồm nói đùa là " Ôi dào , tưới cho tí nước muối là hy sinh cả lũ . Mìn hồi còn bé toàn pha nước muối xong đổ vào bể cá nhà hàng xóm đấy chứ "
Được đâu 1 tháng sau thì bọn cây bắt đầu héo , trong đó có 1 cây dây leo rất đẹp . Thằng kia hoảng hồn , mặt xanh lè . Hắn thảng thốt :" Chết rồi mìn ơi , làm thế nào bây giờ " .
Có cây thì lá liếc rụng hết cả , có cây thì héo từ dưới gốc héo lên . Mìn bảo : " Thì tống nước vào " . Tống nước vào xong xuôi rồi nhưng cây vẫn tiếp tục héo . Thằng kia hãi quá . Mìn bảo " Vứt mẹ mấy cái cây quái quỷ này đi , bây giờ chú ra ngoài kia , mua lấy mấy cái cây y xì thế và đem vào đây , ai biết đấy là đâu "
.
Khổ thân bọn yêu nhau , chú kia đi mua thật , nhưng không phải cũng kiếm ra cây nào cùng loại .
Khi nàng sắp qua , mìn hiến kế :" Bây giờ mấy cái cây héo ấy mà , chú vặt mẹ nó mấy cái lá có triệu chứng úa tàn đi , bọn xanh tươi thì để thế , cố cầm cự cho đến lúc em chú sang " . Có một số cây héo từ dưới lên , dưới teo tóp , trên vẫn xanh tươi . Mìn bảo :" Chặt mẹ nó đoạn héo đi xong lại cắm cây xuống . Cứ khi em chú sang mà cây vẫn xanh là được , còn sau đó thì chú hết trách nhiệm rồi "
Đến lúc bé kia sang thì ôi thôi , nàng gần như khóc hu hu vì thấy 1 đống cây thân yêu đã và đang hy sinh hết sức anh dũng .Cây nào cũng trọc lóc , lá liếc chẳng thấy đâu . Nàng nhìn mìn đầy nghi ngờ , hay là tên mìn này yêu không được nên tưới nước muối trả thù đây .
Mìn không nói gì , nhưng xin thề , lần ấy mìn không tưới nước muối . Có lẽ cây cảnh cứ để cạnh mìn là chết