Đúng là cây đó đó chị Mưa
. Nhờ có cái tên chị viết em mới sợt ra được cây này có nguồn gốc châu Phi. Tên đầy đủ là Zamioculcas Zamiifolia, biệt danh ZZ
. Còn tên Kim phát tài chắc là do các bác Đài Loan đặt, vì nghe nói cây này vào VN từ bên đó.
Cảm ơn các bác đã tư vấn. Cái cây nhà em không được chăm sóc đúng cách thật. Nó bị thiếu ánh sáng, vì đúng là ZZ sống được dưới điều kiện ánh sáng yếu, nhưng nếu thỉnh thoảng được ra nắng nhẹ thì vẫn tốt hơn, chỉ cần kiêng ánh nắng trực tiếp buổi chiều vì nó sẽ đốt cháy lá cây. Nước tưới chắc cũng hơi nhiều, cây này thích khô, tưới nhiều là hỏng. Em cũng dặn mẹ em thế nhưng chắc cụ tội nghiệp cái cây một tuần mới được uống nước một lần nên tưới nhiều đây mà. (Giống kiểu cụ nuôi cá vàng, cho ăn nhiều gấp bốn năm lần bình thường, thế là cá lăn ra chết
).
Nhà em không có sân vườn gì cả nên em định tập thể dục bằng cách thỉnh thoảng bê cây sang sân nhà hàng xóm gửi nhờ cho nó tắm nắng và khí trời, vừa khoẻ cây, khoẻ người, lại tăng cường tình làng nghĩa xóm
. Em cũng sẽ thử bổ sung acid cho đất xem có hiệu nghiệm không. Không tưới nước gạo nữa, nước gạo thì có nhiều B1, chắc là cây không cần. Phân thì hiện giờ chưa cần bón, vì hình như đang thừa. ZZ thuộc loài tăng trưởng chậm, mà cây nhà em thì ra chồi mới ầm ầm, hỏng kiểu
. Tóm lại là ZZ Handles neglect well, nên cứ để mặc kệ nó lại tốt hơn là chăm bón quá mức, chỉ cần thi thoảng bổ sung tí dưỡng chất và thêm ít ánh sáng là ổn
.
Cây trên ban công nhà chị Mưa thích nhỉ.