Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thanh Tước
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
gà con lạc mẹ
Có nơi người ta gọi con chim sẻ là tước, thanh tước có nghĩa là con chim sẻ xanh. Nhưng những tay chơi chim ở gần nhà tôi cũng gọi một loại chim nhỏ, màu xanh là thanh tước. Tôi chưa nghe tiếng hót của con thanh tước cảnh này, còn chim sẻ thì chắc các bạn cũng như tôi, đã muôn vàn lần trong đời nghe chúng ríu rít từ cánh đồng gặt dở đến mái nhà kiến trúc thời thuộc Pháp có những cái lỗ thông hơi nhỏ mà chúng làm tổ.

Con Thanh tước mà tôi kể dưới đây, chính tôi không rõ là Thanh Tước cảnh hay chim sẻ tự nhiên nữa. Nhưng nhìn bề ngoài nó chính xác là một con chim quý tộc với bộ cánh đẹp và những tiếng hót của dạng được học hành có bằng cấp, đây là một con chim con cái rành rành. Vì mỗi lần thoáng nghe thấy con chim đực nào bất kể già trẻ, chủng loại mà biết hót hợp lỗ tai nó. Là nó sán lại gần, xoè cái đuôi khoe cái phao câu đang chổng ngược lên trời đầy thách đố
gà con lạc mẹ
thách đố và ve vãn. Con Thanh tước cái này đã có một đời chồng. Nhưng vốn mang bản chất của một loài xướng ca, thói trăng hoa ngấm vào trong huyết quản của nó. Nhất là ở tuổi mặn mà, nó thèm khát những lời ve vuốt ngọt ngào hơn bất cứ quãng thời gian nào trong cuộc đời trước đó hay sau này. Hàng ngày nó sáng tác ra những ca khúc mới và hót trên đầu tường. Tất nhiên với loại xướng ca vô loài này thì lời ca khúc chả bao giờ nhắc đến cha, con, chồng vợ mà toàn chuyện nhân tình, nhân ngãi bồ bịch thương nhớ nhau mà thôi. Tuy nhiên lời ca của loại chim có bằng cấp ít nhiều cũng mang tính , cái tính mà bọn nhà văn mạt hạng ở nước ta thường gọi là nhân văn.
gà con lạc mẹ
Con Thanh tước trở thành một biểu tượng mẫu mực quanh mái nhà biệt thự cũ, có cây hoàng lan già , nơi trú ngụ ưa thích của nhiều loài chim khác nhau. Một ngày vào đông, khi những cơn gió bấc xua cái lạnh như cắt da thịt thành tiếng xào xạc qua ngọn cây, tràn lên khắp mái nhà. Có một con quạ già đeo kính trắng, lông trên đỉnh đầu rụng gần hết bay về đây tránh rét. Con quạ già từ một nơi rất xa còn rét hơn cả đây, chỗ ấy nước cống rãnh ngoài trời cũng biến thành đá. Quạ già đậu trên cành cây còn sót lại nhiều lá nhất của gốc hoàng lan, nó lấy cánh vuốt lại đám lông trên đỉnh đầu, không biết cho bớt lạnh hay để làm dáng
gà con lạc mẹ
quạ già vốn là một cựu chiến binh, hồi trẻ đã từng giang cánh trên những vùng núi cao nguyên miền Trung và dải đồng bằng phì nhiêu Nam bộ, theo chân các đàn anh đại bàng, diều hâu, chim ưng để săn chuột. Về sau hết chuột, bọn kia nhờ có thể lực khoẻ khắn đã chiếm cứ những địa vị quan trọng, những phần đât màu mỡ. Quạ già phải tha hương kiếm miếng ăn nơi xứ người. Nhưng quạ già không hề lấy đó là nhục nhã, ít ra là quạ chả mấy khi mở miệng than phiền, vì nó hiểu được thời thế. Chính vậy quạ già còn lấy quãng đời sát cánh bên các bậc đàn anh làm chân điếu đóm để tô vẽ thành huyền thoại cho mình. Một anh hùng không màng đến danh lợi phù phiếm quan trường.

Thật ra thì điều ấy chỉ cho mấy con chim cảnh được chăm sóc chu đáo, không biết mùi đời nghe thấy thán phục mà thôi. Chứ nếu không màng danh lợi thì quạ già ở nhà dưỡng lão cho xong, tội gì bôn ba xứ người mà nhặt cơm thừa, canh cặn của người ta. Việc gì phải vểnh tai nghe thiên hạ hót, rồi học lỏm vài điệu. Đợi có dịp về quê hương là dẩu mỏ ra dáng uyên bác
Mìn Tình
Thế rồi sao nữa ? tự nhiên thấy tò mò . Mỗi tội văn lộ liễu quá , mất hứng nhể ?
gà con lạc mẹ
Viết để cho mày đọc à, đã thế đ viết nữa.
Beretta
Thằng viết cứ viết, thằng đọc cứ đọc, làm giề mà chưa chi đã quăng điếu cày vào mặt nhau thế hehe.gif
Mìn Tình
QUOTE(gà con lạc mẹ @ Sep 15 2005, 10:03 PM)
Viết để cho mày đọc à, đã thế đ viết nữa.
*




Ơ .. tiếp đi chứ ? mất sướng nhanh thế ? hị hị , chết thật ! Hồi xưa nghe chuyện Thanh Tước một lần rồi , chỉ nhớ mang máng cái đoạn chổng ngược phao câu lên giời rồi quên sạch không biết thế nào .Bây giờ nghe có người kể chuyện Thanh tước khác không biết đúng con Thanh Tước í không , hơi tò mò tý : Có sao đâu ? leuleu.gif
gà con lạc mẹ
Theo nguồn tin từ người có thâm niên ở Làng Ven, thì câu chuyện này không phù hợp vì có phản cảm. Điều ấy có nghĩa có bỏ công ra viết thì cũng bị khoá mà thôi

Cho dù không đủ kết tội câu chuyện, nhưng chỉ cần vài thằng như Mìn Tình vào chọc ngoáy. Là bọn mod có căn cứ kết tội topic này mất đoàn kết, hoặc vô văn hoá. Chiêu này từng được áp dụng ở nhiều topic không vừa ý quản trị.


Nếu như đúng luật, em xin kiến nghị xoá những bài spam trong topic mà em tạo ra, thì em mới yên tâm viết tiếp được
Gái ơi
w00t.gif scared.gif w00t.gif
Gà con lạc mẹ đi lấy vợ đê . Chắc bắn thanh tước mãi mà không được nên hậm hực lấy bật to giàn âm li để đòi át tiếng hót của chim w00t.gif laugh1.gif
Tit
QUOTE(gà con lạc mẹ @ Sep 15 2005, 09:01 PM)
Vì mỗi lần thoáng nghe thấy con chim đực nào bất kể già trẻ, chủng loại mà biết hót hợp lỗ tai nó. Là nó sán lại gần, xoè cái đuôi khoe cái phao câu đang chổng ngược lên trời đầy thách đố
*




QUOTE(gà con lạc mẹ @ Sep 15 2005, 09:21 PM)
Quạ già đậu trên cành cây còn sót lại nhiều lá nhất của gốc hoàng lan, nó lấy cánh vuốt lại đám lông trên đỉnh đầu, không biết cho bớt lạnh hay để làm dáng
*




QUOTE(gà con lạc mẹ @ Sep 15 2005, 09:36 PM)
Nhưng quạ già không hề lấy đó là nhục nhã, ít ra là quạ chả mấy khi mở miệng than phiền, vì nó hiểu được thời thế.
*



QUOTE(gà con lạc mẹ @ Sep 15 2005, 10:17 PM)
Cho dù không đủ kết tội câu chuyện, nhưng chỉ cần vài thằng như Mìn Tình vào chọc ngoáy. Là bọn mod có căn cứ kết tội topic này mất đoàn kết, hoặc vô văn hoá. Chiêu này từng được áp dụng ở nhiều topic không vừa ý quản trị.
*



Tít chỉ có một ý kiến nho nhỏ như con thỏ thui.

Thiết nghĩ, để viết ra được một truyện dù là hay hay dở, thì trước tiên tối thiểu phải biết cách viết cho đúng ngữ pháp tiếng Việt đã, nhỉ ?! laugh.gif
Gái ơi



QUOTE
Tít chỉ có một ý kiến nho nhỏ như con thỏ thui.

Thiết nghĩ, để viết ra được một truyện dù là hay hay dở, thì trước tiên tối thiểu phải biết cách viết cho đúng ngữ pháp tiếng Việt đã, nhỉ ?! laugh.gif
*


Sai ngữ pháp chổ nào ? Có mỗi từ xán viết thành sán chứ mấy .
Mới lại trình độ gà con thuộc diện miến dịch rồi , chớ nên nói nhiều về khoản ngữ pháp trẻ con
Tit
Eo ơi, học sinh giỏi văn Trần Mìn cũng ko nhìn ra chỗ sai của gà con ah?

Xán mà viết thành sán thì là sai chính tả chứ ko phải ngữ pháp nhé. sp_ike.gif Sai chính tả thì Tít cũng thỉnh thoảng viết sai đấy thôi laugh.gif (mà hình như cũng ko riêng có mình Tít...hihi) Đây là đang nói đến cái vụ chấm với phẩy bừa bãi... Bạn Mìn dạo này lơ là văn vở quá đấy nhé... hihi leuleu.gif
gà con lạc mẹ
Hay là nhà bác Tít đợi em viết xong làm chân biên tập chính tả luôn một thể. Thú thật trong vòng 15 phút phải bịa ra cấp tốc một câu chuyện quả không dễ với một người bất tài như em.

Anh MÌn Tình đã chê, thằng em không dám múa bút. Chắp tay trước ngực chờ anh thể hiện một đoạn thế nào để không lộ liễu. Chứ mà em tài như các anh, các chị. Đẽo cày giữa đường mà không mắc lỗi, vừa lòng bà con mọi người. Thì em viết mẹ nó trên báo lấy tiền cho rồi, vào cái mạng này viết làm gì.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.