Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Giới Thiệu Một Số Tranh Lạ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
NguoiVN
cho hỏi bạn nghĩ người có trí như bạn ở vn hiện nay nhiều không? thì bạn cũng nói chờ chết rồi con cháu hay mấy người buôn tranh hưởng đó thôi, mấy trăm bài báo tung ra ôi nghĩ tới mà hãnh diện rồi , không biết có show hát bên tranh của nguoivn, kịch bên tranh, xiếc bên tranh, máy tính khủng, chân dài khoe hàng... etc không,
NguoiVN
mới đọc mấy bài viết của bạn thấy cao thâm quá dân làng không ai trả lời, vì bạn và mình cũng có những tính cách khả năng đoán IQ, EQ, IEQ... như nhau nên mình hân hạnh giới thiệu tâm huyết của mình, vidu nguoi ta xay dai nam, tuan chau etc mình sẽ xây dựng 10 triệu tỉ bức tranh ( kiểu như sau này vẽ duoc m bức, thì lấy 10 triệu tỉ chia cho m = n) rồi nhờ bạn in ra n bản đem rải khắp vn cho con cháu bất ngờ nhé

đây nó đây: http://www.artbreak.com/beo/works
traingo
QUOTE(NguoiVN @ Nov 17 2011, 02:37 PM)


Vào link xem sản phẩm của NguoiVN mà bồi hồi nhớ lại hồi mình 20y, mình cũng vẽ -nặn tượng-chụp ảnh... như bạn, nhưng rồi
hết năm thứ hai là mình bỏ học vì may mắn tự nhận ra rằng bản thân mình quả là khó đào tạo.
Tuy vậy vẫn rất ấn tượng và nhớ như in các chị mẫu nude.
NguoiVN
may mắn, may mắn
traingo
QUOTE(NguoiVN @ Nov 19 2011, 09:15 AM)
may mắn, may mắn
*



NguoiVn, đến bây giờ bạn có may mắn hay không?
traingo
NguoiVN còn sáng tác hay chuẩn bị nổi tiếng rồi nhỉ?
Skywalker
QUOTE(NguoiVN @ Nov 16 2011, 04:38 AM)
http://s3.amazonaws.com/artbreak/work_pictures/822761/2803343791_ce7e419305_o_inset.jpg
*



Những cảm xúc hoang dã có lẽ luôn là thứ gì đó gây bất ngờ cho mình và cho người khác. Tôi thích những thể hiện "buồn man mác" như bức trên của NguoiVN hay bức Charlot, bởi xúc cảm nó gây ra khá hợp với thời tiết mùa thu và cái nhìn lành lạnh về con người. Quá nhiều lý do để buồn. Và từ cái buồn (không gắn với nhu cầu vào toilette) người ta nhớ về Diệu đế thứ nhất của Sakyamuni. Sự dao động giữa hoang dã và thuần hóa, xét cho cùng, là quá trình tất yếu mà nghệ thuật cũng giống như phương trình đều phải trải qua. laugh.gif
traingo
Xem cách viết của SW thấy quen quen, giống với anh bạn già của mình. có phải V... thích học toán không?
Không phải thì coi như mình chưa hỏi nhé.
NguoiVN
QUOTE(traingo @ Nov 26 2011, 10:58 AM)
NguoiVN còn sáng tác hay chuẩn bị nổi tiếng rồi nhỉ?
*




nói chung trước giờ đọc comments của đa số vẫn thấy có chút gì đó rất tính xấu vn, mình o hiểu mình có ăn trộm cắp hay làm gì các bạn không. Bạn nghĩ mình thèm lời khen ngợi hay nổi tiếng lắm hay sao? có phải muốn cống hiến phải lên núi ăn lá cây theo tinh thần người giỏi thì ngậm miệng bọn dở hơi thì loi choi?

Đi họp vẫn nghe mọi người từ trí thức tóc bạc đầu tới trẻ con cụ non chửi rủa VN mình toàn làm giàu bằng cách bóc lột, bán đất, manh nha cơ hội, thủ đoạn tức thời... tại sao không cùng nhau tạo một cái bánh to để mọi người cùng chia phần mà phải thu nhỏ nó lại, zero sum game bla bla, mọi người vẫn oán trách thế. nhưng Lời nói không đi đôi với hành động? có phải bạn là người đặt câu hỏi tại sao đất nước này không có ai ra hồn? bạn là nguyên nhân chính đấy.

NguoiVN
tui có cảm giác như chung ta là những con cua đang cố kẹp những con khác lại vì sợ nó bò ra khỏi cái rỗ đồ nhậu. Vì vậy nỗ lực của tui chỉ là vượt qua sự tầm thường của chính mình.
NguoiVN
tui không phủ nhận tui muốn nổi tiếng vì tui nghĩ sự nỗi tiếng sẽ mang lại cho tui những điều kiện để đi xa hơn, tuy nhiên tui không nghĩ những bức tranh, bản thân nó mang lại giá trị lớn lao gì cho thế giới, cụ thể hơn là cho vn. Nhưng tui chắc chắn tui phải làm một cái gì đó, và đây có lẽ là thứ tui làm giỏi nhất bi giờ. và tui biết đối với một số người, những bức tranh là những thế giới.

nhiều lúc tui cảm giác thay vì tạo điều kiện để thế hệ sau phát triển, chúng ta lại đóng vai những con chó già vì sự mất nết của chính mình đã làm điều ngược lại, vì ai cũng là chó.
traingo
QUOTE(NguoiVN @ Dec 5 2011, 12:44 PM)
tui không phủ nhận tui muốn nổi tiếng vì tui nghĩ sự nỗi tiếng sẽ mang lại cho tui những điều kiện để đi xa hơn, tuy nhiên tui không nghĩ những bức tranh, bản thân nó mang lại giá trị lớn lao gì cho thế giới, cụ thể hơn là cho vn. Nhưng tui chắc chắn tui phải làm một cái gì đó, và đây có lẽ là thứ tui làm giỏi nhất bi giờ. và tui biết đối với một số người, những bức tranh là những thế giới.

nhiều lúc tui cảm giác thay vì tạo điều kiện để thế hệ sau phát triển, chúng ta lại đóng vai những con chó già vì sự mất nết của chính mình đã làm điều ngược lại, vì ai cũng là chó.
*



NGƯỜI VIỆT NAM có thể tiêu cực nhưng không được phép thể hiện tiêu cực. 20y trước ít ai nghĩ rằng bọn râu ngô hay mắt một mí, lông cháy xoăn ... sang VIETNAM làm thuê cả (trừ các cao thủ da mầu thuần Việt dám rời làng ngụ cư ở đất khách).
Chuyện gì cũng có thể thành hiện thực miễn là ta nghiêm túc và đủ khả năng + kiên nhẫn làm việc (thật sự) nghiêm túc.
Skywalker
NguoiVN vẽ tranh, tôi vẽ những cái nhảm nhí không phải tranh. Giống nhau khá nhiều. Khác nhau một tí tẹo là tôi vẽ chỉ vì cái số tôi nó thế, còn NguoiVN vẽ vì thế giới! laugh.gif

Có lẽ kiếp trước tôi cũng là nguoivn. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

@Traingo:
tôi chắc là bạn nhầm người. Tôi tên Phương, chả thích học toán mặc dù là học trò của một GS. NGND chuyên ngành toán những năm 80.
NguoiVN
em thì cố cho đc tốt hơn một chút, nếu cố hoài cũng giống bác thì bác sướng, ngồi chơi nhé. coi như thông minh, o cần làm gì.
Skywalker
Uhm, đây không phải chuyện thông minh hay không thông minh. Đang nói chuyện vẽ tranh, thì lúc vẽ tranh NguoiVN có nghĩ đến việc cứu thế giới không? Làm việc mà mình thích thì nó diễn ra một cách tự nhiên (hứng khởi, xuất thần, thiên khải ...vv) nên tôi cho đó là số mệnh. Những lúc khác mình nghĩ vẽ tranh để kiếm ăn, để nịnh đầm, để trở nên nổi tiếng, để cứu thế giới ... đó là nghĩ suông thế thôi. Cố lắm thì cũng nặn ra vài cái rác rưởi bịp người chứ đâu có bịp được chính mình. NguoiVN không đồng ý thì coi như tôi nói tôi nghe, không can hệ gì. laugh.gif

NguoiVN
tranh để kiếm ăn, để nịnh đầm, để trở nên nổi tiếng, để cứu thế giới .... có hết, tuy nhiên nó không phải là mục tiêu chính. Nói như bác thì iphone cũng là rác rưỡi

NguoiVN
coi như nước chảy qua cầu, bỏ
traingo
mình cũng mầm non của nghĩa địa toán, cũng là nạn nhân của cái bia miệng. Chốt lại là quên luôn toán vì có giỏi cũng như A Trình bắn rơi cái máy bay giấy, dốt thì cũng như mấy thằng làm dự án, bình bình thì như thảo dân... phá cách mà không ai đỡ thì rửa xe ở WG, có mỗi một thằng cu con ở nơi cờ sao thì chim bé mồm to.
Chán.
NguoiVN
Nói chung việc ta làm, đường ta đi sẽ dẫn ta đến và gặp những người như a,b,c... gì đó. những lời khen hay giáo điều nếu o thật lòng hay từ những người o biết họ đang nói gì thì chỉ có tính tham khảo tạm thời, đôi khi o có giá trị mấy

lời từ những người sống cái họ nói, nói cái họ nghĩ hay giỏi hơn là nói đúng và đủ thì luôn luôn vô giá, tiếc là người nói thì o biết, người biết thì o nói hoặc giả vờ cao siêu

nhưng cái ta thấy nhiều lúc cũng chỉ là phản chiếu của ham muốn sad1.gif
Skywalker
QUOTE(NguoiVN @ Dec 10 2011, 05:12 PM)
tranh để kiếm ăn, để nịnh đầm, để trở nên nổi tiếng, để cứu thế giới .... có hết, tuy nhiên nó không phải là mục tiêu chính. Nói như bác thì iphone cũng là rác rưỡi
*



Hồi sáng vừa cafe về chuyện tại sao phải vẽ tranh chơi đàn etc.? Thích Lang Thang nói là dạy cho cô con gái 11 tuổi để nó có cái hobbies, cuộc sống tinh thần hài hòa giữa lao động và hưởng thụ, sau này ít bị stress vì có chỗ giải trí bằng nghệ thuật ...vv. Steve Jobs làm ra cái Iphone là vận may bởi lão được làm cái lão thích với sự ủng hộ của xã hội (người ta trả tiền mua hàng của Apple Inc.). Nếu tranh của NguoiVN có cả giá trị đến từ ur skill và giá trị do market thì khác gì Iphone, còn khi NguoiVN coi nó không phải mục tiêu chính thì giống lão Jobs làm phim hành động thôi. Để thỏa chí riêng thì được, chứ nịnh đầm chưa chắc đã ăn thua, cứu thế giới lại càng vô vọng.

Bao giờ NguoiVN thấy vẽ tranh là mục đích chính, là cứu được thế giới thì tôi xin trả tiền mua tranh. sp_ike.gif


Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.