Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bác Nào Có Truyện Cõi Người Ta Của Saitn Exupéry ?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
khob
Làng nước ơi! Có bác nào có truyện Cõi người ta cua Saint Exupery bản dịch của Bùi Giáng không?
Bác nào mà có thì cho nhà cháu mượn dùng tạm mấy hôm, xong rồi nhà cháu xin mời bác bữa lòng lợn tiết canh-lợn nhà cháu béo cứ phải gọi là,nhấm rượu thì ngon phải biết! chậc...khà.... cheers.gif
ThụyVũ
QUOTE(khob @ Nov 22 2005, 01:55 PM)
Bác nào mà có thì cho nhà cháu mượn dùng tạm mấy hôm, xong rồi nhà cháu xin mời bác bữa lòng lợn tiết canh-lợn nhà cháu béo cứ phải gọi là,nhấm rượu thì ngon phải biết!  chậc...khà.... cheers.gif
*



Thời nào rồi còn ăn tiết canh? Lợn cũng cúm rồi, chó cũng sắp. Cẩn thận!
Bến
Em có clap.gif ....
Nhưng em o SG mừ, sao mà gửi cho nhà bác mượn được nhỉ? hay để em rảnh em type từ từ, bác em đọc nhín nhín vậy laugh1.gif .
Fedora
QUOTE(Bến @ Nov 24 2005, 02:49 PM)
Em có  clap.gif ....
Nhưng em o SG mừ, sao mà gửi cho nhà bác mượn được nhỉ? hay để em rảnh em type từ từ, bác em đọc nhín nhín vậy  laugh1.gif .
*



Đem ra hàng họ đánh cho nhanh, em mà gõ lấy thì gõ xong ngón tay to bằng quả chuối hehe.gif
khob
Cảm ơn em nhiều!
Anh hỏi thế là để nếu bà con nào có sẵn file thì up lên cho làng xóm xem cùng thôi,chứ để em gõ cả truyện vào thì anh cũng thấy ái ngại lắm lắm...Dù sao cũng cảm ơn em nhiều!

Chả là hôm trước anh vừa đọc "Hoàng tử bé" xong cũng là bản dịch của Bùi Giang - thấy mê quá, nên muốn tìm đọc "Cõi người ta "nữa.
Để anh thử ra mấy hàng sách cũ tim xem vậy, biết đâu lại có.

Em mà ra HN thì anh sẽ mời đi ăn kem Tràng Tiền! hi hi hì ... thumbup.gif
Bến
QUOTE(Fedora @ Nov 24 2005, 03:03 PM)
Đem ra hàng họ đánh cho nhanh, em mà gõ lấy thì gõ xong ngón tay to bằng quả chuối  hehe.gif
*



Thế Phê cho em tiền, em đem ra hàng nhé leuleu.gif

@khob - Cảm ơn nhiều nhiều v.gif ... gì chứ khoản đó là em không từ chối. Em rất thích leo lên vỉa hè ngồi mút kem ohgirl.gif.
Uh, mà lạ thật! Em vừa mút , vừa liếm, vừa cắn... devil2.gif , thế mà đến miếng cuối cây kem ấy vẫn còn cứng nguyên. Chẳng bù cho kem SG, vừa bóc ra là chảy ướt nhẹp hehe.gif
khob
Hay cho em Bến !
Quả là em đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ăn kem... baby.gif Có vẻ em cũng là một người rất tinh tế nữa!

Anh rất ghét những người luôn cố gắng tỏ ra thành thạo mọi việc! ohnono.gif
Nhưng anh rất thích những nhận xét tinh tế của em! v.gif

Tuy nhiên, anh phải cam đoan với em rằng em sẽ không thể ngờ được là kem Tràng Tiền lại tuyệt vời tới mức nào đâu!!!? Nếu có cơ hội, anh sẽ cho em biết thế nào là cảm giác tuyệt vời khi được ăn kem Tràng Tiền giữa lòng Hà Nội.
Có lẽ khi đó em sẽ hân hoan vui mừng khôn xiết và hạnh phúc vô bờ bến nữa...
Anh la mot nguoi rat yeu Ha Noi, va luon dat dao cam xuc...

Biet dau,co mot ngay dep troi...
ThụyVũ
Thôi ko đùa bác Khốt nữa. Cõi người ta có bán rất nhiều ở trên Đinh Lễ. Giá bìa là 29k, giá mua là 20k. Nếu bác là fan của Bùi Giáng thì cũng có thể tìm mua nhiều sách của ông mới được tái bản gần đây. Nó nằm trong bộ Cảo thơm của NXB Văn nghệ, bìa thường màu thép (hơi ánh ghi đen).
khob
Khà khà khà... sung sướng quá đi mất bà con ơi!
Mình vừa nghe lời bạn Thuỵ Vũ ra số 5 Đinh Lễ mua dc cuốn Hoàng Tử Bé và Cõi Người Ta - bản dịch của Bùi Giáng.
Công nhận là cầm cuốn sách trên tay đọc theo kiểu truyền thống vẫn sung sướng hơn nhiều so với đoc E-book.Chỉ tiếc là cuốn Hoàng Tử Bé vẫn chưa có bản in màu - đọc truyện mà không dc
xem minh hoạ màu nước của tgiả thì tiếc quá, tiếc quá...vẫn phải xem trên mạng vậy!

Cảm ơn bạn Thuỵ Vũ nhá!
thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif
ThụyVũ
QUOTE(khob @ Dec 7 2005, 01:30 PM)
Khà khà khà...  sung sướng quá đi mất bà con ơi!
Mình vừa nghe lời bạn Thuỵ Vũ ra số 5 Đinh Lễ mua dc cuốn Hoàng Tử Bé và Cõi Người Ta - bản dịch của Bùi Giáng.
Công nhận là cầm cuốn sách trên tay đọc theo kiểu truyền thống vẫn sung sướng hơn nhiều so với đoc E-book.Chỉ tiếc là cuốn Hoàng Tử Bé vẫn chưa có bản in màu - đọc truyện mà không dc
xem minh hoạ màu nước của tgiả thì tiếc quá, tiếc quá...vẫn phải xem trên mạng vậy!

Cảm ơn bạn Thuỵ Vũ nhá!
thumbup.gif  thumbup.gif  thumbup.gif
*



Có bản in minh họa màu của tác giả đó. Nhưng cuốn này ko phải của Bùi Giáng dịch. Bìa màu xanh nước biển đậm, có hình hoàng tử bé và chữ Hoàng tử bé in dập nổi, màu nhũ bạc. Khá đẹp!
hạo nhiên
Tôi đọc Cõi người ta sau Hoàng tử bé rồi thấy rõ hơn vài điều thú vị..Mọi người thử so sánh các bản dịch Hoàng tử bé xem, tôi thấy có điều này rõ nhất là cách các người dịch dịch tên sách- tôi tâm đắc với cách BG dịch là HTb và trong truyện HTb thường xưng tôi chứ ko phải là cháu....theo tôi hiểu, HTb là một cuộc tương thoại với chính mình nhiều hơn là với người khác...Một vài tác phẩm khác nếu nhìn như vậy thấy thật rõ hơn nhiều..
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.