Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Movies - Những Bộ Phim Nên Xem (phần 3)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mr. Smith
QUOTE




Một số phim Indie hay tớ mới xem gần đây:

Me and You and Everyone We know: Một phim nói về connection giữa con người với con người, giữa "me", "you" và "everyone we know", về cái đẹp của những điều bình thường trong cuộc sống và những chuyện đáng buồn cười trong những sự kỳ cục, ngớ ngẩn. Phim đẹp, nhiều chất thơ, soundtrack hay.

Narc: phim crime nhưng khá là bất ngờ và sâu sắc hơn nhiều phim khác thuộc thể loại này. Có một số điểm tương đồng với Training Day, nhưng hiện thực và dữ dội hơn và đặt ra những vấn đề về morality mà không có trong Training Day.

Blood Simple: Phim Neo-noir của anh em nhà Coen. Rất thú vị, funny và clever. Các phim hay của anh em nhà Coen này thì còn có Miller's Crossing và Fargo.

Một số phim hay khác (không biết có là indie hay ko)
Boyz n the Hood: Phim về tội ác và cuộc sống của người da đen trong các khu ghetto ở LA.
Ondskan (Evil): Phim của Thuỵ Điển, khai thác cuộc sống trong một trường nội trú quý tộc ở Thuỵ Điển trong những năm 50 về bạo lực, cái ác và cách chống lại cái ác.
Milou
Hôm nay coi Casanova, vui lém.
SyncMaster
user posted image



Hôm kia xem phim Flight of the Phoenix, khá hay nhất là bác nào thích thể loại Action - Adventure.

Bối cảnh phim là một nhóm người bị lạc giữa sa mạc khi chiếc máy bay chở họ bị rơi do bão cát, với tinh thần tổ chức cao độ và nhờ tính sáng tạo họ đã thoát ra khỏi cái chết cầm chắc bằng cách tự chế ra một chiếc máy bay nhỏ từ xác của chiếc máy bay lớn đã hỏng, tuy rằng nhiều người trong số họ đã phải nằm lại mãi mãi.

Nhìn chung phim này đúng kiểu phim Hollywood laugh1.gif , tuy rơi máy bay nhưng những người hùng của chúng ta vẫn có đủ nước uống và thức ăn để... đóng phim, nhất là các dụng cụ khá hiện đại để cắt và hàn hypocrite.gif , buồn cười nhất là sự sắp xếp thể hiện khá rõ, vì trong khi thành viên của nhóm người đó có người dùng điện thoại di động đời mới, PDA có thể gửi e-mail qua Internet w00t.gif thì chiếc máy bay chở họ lại là loại cổ lỗ sỹ ba thân trông như từ thời WWII, khởi động động cơ bằng các-tút, mỗi lần nổ máy là nổ "bùm" một cái, khói lửa mù mịt hehe.gif , tuy nhiên nếu không dùng cái máy bay C-119 cổ lỗ sĩ này thì không có chuyện cắt nó ra làm cái mới được sp_ike.gif

Nói chung xem cũng không đến nỗi nào, đoạn kết làm ta nhớ đến phim Ocean's eleven artist.gif
Hoang Yen
Hôm trước tớ vừa đi xem Hồi ức Geisha, cùng một ngày xem cả Harry Porter 4, rạp kín đầy khi chiếu HP (xem phim này trước) đến khi sang xem Geisha thì có lèo tèo vài người, hơi tủi cho phim tí.

Tình hình là Củng Lợi đóng Hasumono rất ấn tượng, Cô bé đóng Sayuri hồi nhỏ rất hay.
Chương Tử Di vai Sayuri có vẻ không xuất sắc lắm, hay tại mắt tớ kèm nhèm, nhiều cảnh trong phim khác với trong truyện. Đêm qua đã thức để đọc hơn 300 trang truyện, à, tớ có truyện ở đây cho ai muốn đọc:

Truyện:
http://langven.com/upload/?fileID=91148b2af1fac062

Nếu truyện đầy đủ chi tiết từng ngóc nghách thì phim nhiều chỗ chỉ là những nhát cắt vội vàng chắc để sắp xếp cho vừa với thời gian 2.5h nên có nhiều đoạn rất hay trong truyện không được thể hiện ở phim.
Cuộc đấu tranh một mất một còn giữa Hasumono va Sayuri trong truyện rất thực và dai dẳng kết thúc bằng một cuộc bê bối bẽ bàng của Hasumono giữa tiệc trà đông người dẫn đến việc cô ta phải ra đi âm thầm, rồi sống vất vưởng trong nhà thổ, uống rượu say quá liều và chết. Tất cả những chi tiết đó khi lên phim lai bị loại bỏ và thay bằng một cuộc đụng độ giữa hai nhân vật dẫn đến đám cháy kịch tính.
Cái đoạn Sayuri đứng trên núi cầm khăn tay của người yêu tặng quăng xuống biển thì quả là sến thật, những lời lẩm bẩm lúc ấy cũng sến nốt, truyện đâu có sến thế, à nhưng cảnh quay thì đẹp.
Quả thật về mặt nào đó phim tạo ra một cách nhìn mới nhưng nội tâm của nhân vật chính giải thích cho những hành động của cô ta (ví dụ hành động hiến thân cho ông bộ trưởng) chỉ có đọc truyện mới hiểu được rõ những suy nghĩ của cô ta. Trong phim thì quá nhanh ko rõ những điều ấy, cả tình yêu của Sayuri với ông Chairman cũng có vẻ ít được vẻ mặt lạnh te của nàng Chương thể hiện ra. Chương Tử Di nếu đóng rất đạt ở TDMP và những phim võ thuật thì ở phim này ko được tương xứng.
Củng lợi thì diễn xuất rất tài tình và có hồn.
NguoiVN
narnia nguoivn thấy kô hay, Hoangyen thấy có nên đi coi film M.O.G kô, nghe bạn bảo dở? dạo này kô có kiên nhẫn xem 2 film một lần, thường xem nữa film là bỏ về rồi.
Mr. Smith
Xem mấy phim có Chương Tử Di đóng, em chưa bao giờ có ấn tượng cô này là một diễn viên xuất sắc cả. Gần như phim nào, cô ấy cũng chỉ có một kiểu style thôi. Củng Lợi nói chung diễn tốt hơn Tử Di nhiều lần. Diễn viên nữ Tàu (mọi thể loại Tàu) đóng giỏi nhất chắc là Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc.
À trong phim Hồi ức Geisha đấy còn một cô Việt Kiều đóng, không biết diễn xuất và nhan sắc thế nào?
Hoang Yen
QUOTE(NguoiVN @ Jan 2 2006, 04:01 PM)
narnia nguoivn thấy kô hay, Hoangyen thấy có nên đi coi film M.O.G kô, nghe bạn bảo dở? dạo này kô có kiên nhẫn xem 2 film một lần, thường xem nữa film là bỏ về rồi.
*



Đi xem cũng được đấy NguoiVN, hiểu thêm về Geisha của Nhật, một nét văn hoá. Phim dựng từ truyện, lần đầu tiên cuộc đời của những Geisha trước đây vẫn nằm trong bí ẩn được mô tả chi tiết. Geisha là ai? Có phải gái điếm như người ta vẫn nghĩ? Không phải, thực tế geisha gần với nghệ sĩ, và họ cũng là con người, yêu và ghét...
Chưa đọc truyện cung nên xem phim cho biết, xem phim rồi đọc lại truyện để hiểu hơn những ngóc ngách mà phim không diễn đạt hết.
Truyện hay, phim xem cũng chấp nhận được, việc tớ so sánh trên kia giữa truyện và phim cũng thường xảy ra khi đưa các tác phẩm văn học lên màn bạc. Người đọc thường đòi hỏi việc chuyển tải diễn ra hoàn hảo, điều đó là rất khó.
Riêng vai chính đạo diễn quá tin cậy Chương Tử Di chứ tớ nghĩ có thể có vài diễn viên sẽ đóng tốt hơn.


QUOTE
À trong phim Hồi ức Geisha đấy còn một cô Việt Kiều đóng, không biết diễn xuất và nhan sắc thế nào?


Tớ không biết cô Việt Kiều đó đóng vai nào, nếu là vai Mamesha thì đẹp quý phái, diễn cũng đạt.
NguoiVN
QUOTE(Hoang Yen @ Jan 2 2006, 11:24 PM)
QUOTE(NguoiVN @ Jan 2 2006, 04:01 PM)
narnia nguoivn thấy kô hay, Hoangyen thấy có nên đi coi film M.O.G kô, nghe bạn bảo dở? dạo này kô có kiên nhẫn xem 2 film một lần, thường xem nữa film là bỏ về rồi.
*



Đi xem cũng được đấy NguoiVN, hiểu thêm về Geisha của Nhật. Phim dựng từ truyện, lần đầu tiên cuộc đời của những Geisha trước đây vẫn nằm trong bí ẩn được mô tả chi tiết. Geisha là ai? Có phải gái điếm như người ta vẫn nghĩ? Không phải, thực tế geisha gần với nghệ sĩ, và họ cũng là con người, yêu và ghét...
Chưa đọc truyện cung nên xem phim cho biết, xem phim rồi đọc lại truyện để hiểu hơn những ngóc ngách mà phim không diễn đạt hết.
Truyện hay, phim xem cũng được.


QUOTE
À trong phim Hồi ức Geisha đấy còn một cô Việt Kiều đóng, không biết diễn xuất và nhan sắc thế nào?


Tớ không biết cô Việt Kiều đó đóng vai nào, nếu là vai Mamesha thì đẹp quý phái, diễn cũng đạt.
*



truyện thì em nghe audio book lúc trước rồi. Chắc khi nào rãnh sẽ đi coi
Milou
Trong trailer thì thấy cô "Navia Nguyen .... Geisha in Green " chắc là cái cô đứng ưỡn ẹo khi ông Chairman đang ăn kem với bé Chiyo.
Hoang Yen
QUOTE(Milou @ Jan 2 2006, 09:03 PM)
Trong trailer thì thấy cô "Navia Nguyen ....  Geisha in Green " chắc là cái cô đứng ưỡn ẹo khi ông Chairman đang ăn kem với bé Chiyo.
*



Thế ra cụ cũng xem rồi đấy, nếu là cái cô ấy thì xuất hiện đâu có chục giây trên dưới, mắt xanh mỏ đỏ, nói có đôi câu nên cũng ko đế ý nhiều.
Ah, bao giờ đến hold ở thư viện thì cụ copy chuyển giúp, thong thả lại nghe, thứ 14 chắc cũng lâu.

Thêm tí về HP cốc lửa, tối âm u mù mịt suốt phim, bọn trẻ thì lớn kinh, cô nhỏ mỗi lần xuất hiện nhíu mày một cái trán đầy nếp nhăn đúng như cụ nói, trông già quá, tốc độ này đến tập 6 chắc thành người nhớn cả. Đoạn HP bị cô em mặt châu Á hớp hồn cũng nhộn, tình iu kiểu như chú Mìn nhà mình, trước mặt gái lặp bặp mãi ko ra hơi, chỉ chực chạy.
Ah, nhưng phim cũng hấp dẫn trẻ con, thấy thằng cu khen hay tấm tắc.
Milou
Chưa xem ạ. Âm mưu đen tối xem 2-3 phim hôm đi xem Casanova bị phá vỡ, vì cái rạp củ chuối bày đặt gắn dây chặn vượt rào. Lần sau cùng đến đấy chắc cũng 8 năm rùi.
xanh
Em xem Memoirs of a Geisha rồi. Nói chung là cảnh quay đẹp, đầy đủ các diễn viên nổi tiếng của châu á. Chấm hết. Còn so sánh truyện với phim thì thấy phim làm sơ lược quá, hình ảnh các cô geisha trong phim thấy cứng quèo quèo, chẳng nhẹ nhành thanh thoát gì cả.

Cái chán nhất của phim này là diễn viên nói tiếng Anh, thà rằng cứ nói tiếng Nhật rồi thêm phụ đề tiếng Anh còn hơn vì geisha còn nổi tiếng ở cả tiếng nói nữa. Họ có một kiểu nói riêng đặc biệt và cũng phải học mới nói được.

Em nghĩ đạo diễn chọn CTD cho vai Sayua một phần là do cô này đã nổi tiếng sẵn trên thế giới với mấy bộ phim đánh đấm xanh xanh đỏ đỏ, phần nữa là cô ta xuất thân từ nghề múa nên thể hiện mấy khoản múa may cũng biểu cảm hơn.

Tuấn vừa rồi em xem cả "Into the blue" và "Just like heaven" nữa. Into the blue muốn xem do hồi trước thích Jessica Alba đóng trong Dark Angle nhưng xem được đúng 20 phút thì đứng dậy đi về, không nuốt nổi. Có thể do mình già quá, không phù hợp với mấy phim này cũng nên. Just like heaven cốt truyện không có gì đặc biệt nhưng xem vẫn thấy ok. Phù hợp với những bạn trẻ đang yêu hoặc đang cưa cẩm nhau dry1.gif .

Định đi xem Constant Gardener nhưng rạp gần nhà không chiếu nên lười. Nhưng mấy đứa bạn em nói là hay lắm, có thể là bộ phim đáng xem.
grass
QUOTE(xanh @ Jan 3 2006, 12:14 PM)
Cái chán nhất của phim này là diễn viên nói tiếng Anh, thà rằng cứ nói tiếng Nhật rồi thêm phụ đề tiếng Anh còn hơn vì geisha còn nổi tiếng ở cả tiếng nói nữa. Họ có một kiểu nói riêng đặc biệt và cũng phải học mới nói được.


Hi hi chắc đòi Củng Lợi và Chương Tử Di nói được tiếng Nhật như geisha là một yêu cầu hơi quá đáng blushing.gif
xanh
Hi hi tớ nói thế là muốn các diễn viên này là Nhật xịn cơ ấy blushing.gif .
Đoàng
Nhà em xem Asia ( ko nhớ số mấy ) thấy hình như có đoạn giới thiệu 1 em VN bên Mỹ đóng 1 geisha ( vai phụ họa wacko1.gif )
langtubachkhoa
Bọn Nhật tớ ghét nhất cái khoản chúng nó sử dụng nhiều dụng cụ, thuốc bôi.
Trước tớ cũng xem một phim về Geisha, tình yêu của chúng nó mang nhiều nhục dục quá, chả thấy sắc thái tinh thần cái gì. Gọi họ là lover có lẽ không đúng, phaỉ gọi họ là sex partner thì hợp lý hơn
Mr. Smith
Phim Nhật nhiều phim xem bệnh hoạn phát kinh. Có mấy phim của một chú đạo diễn Nhật: Ichi the Killer với Audition, rất nhiều màn cắt lưỡi, chặt chân tay, xẻo vú xem phát khiếp. Thế mà nổi tiếng phết, bọn Tây nhiều đứa thích.
Cái phim Geisha ấy kể nếu là phim Nhật, có khi mình còn hứng đi xem chứ phim Holywood, diễn viên tạp nham thì thôi, nghỉ khoẻ.
Có mấy phim có vẻ đang được đánh giá cao về mặt nội dung: Brokeback Mountain của Lý An với Munich của Spielberg nhưng lại chiếu ở rạp xa và không tiện đường nên cũng thôi vậy.
Milou
Ô ki coi M.O.A.G. rùi: nhảm, nhảy tiếp sang King Kong bắt đầu khi bà con vừa rời bến NY, nhảm gấp 100 lần nhưng được cười vỡ bụng,
Hoang Yen
QUOTE(Milou @ Jan 3 2006, 09:41 PM)
Ô ki coi M.O.A.G. rùi: nhảm, nhảy tiếp sang King Kong bắt đầu khi bà con vừa rời bến NY, nhảm gấp 100 lần nhưng được cười vỡ bụng,
*



Thế hoá ra tôi coi phim cũng khá là độ lượng cụ nhỉ, để tuần này cho thằng cu đi xem Kinh Kong cho nó khoái, tận mùng 9 nó mới đi học baby.gif
soctettoc
QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2006, 01:59 AM)

Tình hình là Củng Lợi đóng Hasumono rất ấn tượng, Cô bé đóng Sayuri hồi nhỏ rất hay.
Chương Tử Di vai Sayuri có vẻ không xuất sắc lắm, hay tại mắt tớ kèm nhèm, nhiều cảnh trong phim khác với trong truyện. Đêm qua đã thức để đọc hơn 300 trang truyện, à, tớ có truyện ở đây cho ai muốn đọc:

Truyện:
http://langven.com/upload/?fileID=91148b2af1fac062

*



Cảm ơn bạn HY nhiều. Tớ đọc truyện Memoirs of a geisha suốt, thấy lối viết và nội dung hấp dẫn quá. thumbup.gif

Không biết ở Hà Nội đã có đĩa bản đẹp của phim này chưa í nhỉ?
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.